1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới Thiệu Về Cao Bằng - Bắc Kạn

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi tieuvuongbackan, 23/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá, Có còn nữa không Clever, post thêm nhá:)
    xin cảm ơn
  2. rain_onthesahara

    rain_onthesahara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    - Mấy hôm rồi về quê ăn tết, cũng chụp được mấy tấm hình, Up lên cho mọi người cùng ngắm ^_^! Hì, dân A ma tơ thui, nhưng yêu quê mình là được phải không nào?
    [​IMG]
    1. Đài Sen: Đơn giản vì nó giống 1 bông sen ngược nên người dân ở đây gọi nó như vậy, tên gọi không biết ai là người đã nghĩ ra đầu tiên
    [​IMG]
    2. Cây Xương Rồng
    [​IMG]
    3. Cây Xương rồng nhìn từ xa: Ở bất cứ một kì quan thiên nhiên nào, dường như cũng đều có truyền thuyết gắn liền với lịch sử hình thành đó. Đườm Ngao (Hang hổ gào - tiếng dân tộc) được phát hiện ra chưa lâu và có lẽ việc tạo nên một câu truyện mang tính linh thiêng sẽ còn phải rất lâu nữa mới được hình thành thông qua kí ức của người dân bản địa.
    - Có ai vote tớ nào? hì hì ^_^ [​IMG]
    @ Luc_Thao: Bức ảnh đầu tiên mà bạn Post, tớ nghĩ là của nhiếp ảnh gia Hoàng Nhiệm, một người rất nổi tiếng trong làng ảnh VN và không biết tớ nhiều chuyện hay không nhưng khi bạn post tấm hình đó lên thì nên có trích nguồn của nó ra chứ? VN vào WTO rồi mừ ^^
  3. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Bản Giốc tiếp đây​
    [​IMG]
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    @ rain_onthesahara : tớ có ảnh đâu mà post, ảnh trên là tớ quote của Clever-view mà
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    @ rain_onthesahara : tớ có ảnh đâu mà post, ảnh trên là tớ quote của Clever-view mà
  6. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    có mấy cái ảnh thác bản giốc
    [​IMG]
    Được 2109 sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 20/06/2007
  7. hathituyetcb

    hathituyetcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    DANH LAM THẮNG CẢNH TỰ NHIÊN

    Phong cảnh động Ngườm Ngao
    1. Động Ngườm Ngao:
    Động Ngườm Ngao là một động lớn nằm trong lòng một quả núi thuộc dãy núi đá vôi thuộc bản Gun, xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh.
    Động này tạo thành do sự phong hoá lâu đời của núi đá vôi. Bước vào cửa động ta như bước vào một thế giới kỳ ảo. Từ trên vòm đá cao rủ xuống những dải thạch nhũ kỳ diệu đủ bảy sắc lấp lánh. Thiên nhiên đã miệt mài từ bao đời để tạo ra những "tượng" đá quyến rũ sức tưởng tượng của con người, có tượng đá mang dáng dấp con người , có tượng giống cây rừng, giống súc vật như trong truyện thần thoại, nhưng lại có những hốc đá trông như "trướng rủ màn che", lại có cả những khối nhũ trông như một nàng tiên, đang nghiêng mình chải tóc, như ông tiên hiền từ, như búp sen khổng lồ...nhũ đá như mọc từ dưới đất lên, thả từ trên xuống, nhũ đứng, nhũ nằm ngang, nhũ to, nhũ nhỏ chồng chất lên nhau, đan xen, chen chúc nhiều tầng, nhiều lớp, song không đơn điệu khiến người xem không biết chán.
    Cảnh đẹp thiên thần của Ngườm Ngao trải khắp chiều sâu của động. Theo số liệu khảo sát của Đội khảo sát Hoàng gia Anh năm 1995 thì động có chiều dài 2.144m, gồm 3 cửa chính: Ngườm Ngao, Ngườm Lồm, Bản Thuôn.

    2. Thác Bản Giốc:
    Thác Bản Giốc thuộc xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh. Con sông Quây Sơn bắt nguồn từ Trung Quốc đổ vào nước ta tại Pò Peo thuộc xã Ngọc Khê rồi qua các xã Đình Phong, Chí viễn, khi đến xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh dòng sông hiền hoà lượn quanh dưới chân núi Cô Muông rồi nghiêng mình chảy qua các cánh đồng Đàm Thuỷ, băng qua bãi ngô rộng lớn trên làng Bản Giốc. Đến đây dòng chảy được tách ra thành nhiều nhánh rồi đột ngột hạ thấp xuống khoảng 35 m, tạo thành thác, đó là thác Bản Giốc.
    Thác Bản Dốc
    Quang cảnh ở đây đẹp đẽ, nên thơ, trong lành, tĩnh mịch của sông nước, núi rừng, mây mù chen lẫn với cảnh làng quê của đồng bào các dân tộc miền núi. Phía bên kia là cột mốc 53 biên giới Việt - Trung.
    Nơi đây là điểm sinh hoạt văn hoá của thanh niên nam nữ và đồng bào dân tộc hai nước.Thắng cảnh thác Bản Giốc hiện nay đang là địa chỉ thu hút nhiều khách không những trong nước mà có cả khách nước ngoài đến thăm quan thưởng ngoạn.


    Hồ Thăng Hen
    3. Hồ Thăng Hen:
    Hồ Thăng Hen là một trong 36 hồ lớn, nhỏ trên những đỉnh núi cao, thuộc xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh. Hồ Thăng Hen ở về phía Bắc thị xã Cao Bằng, trên tuyến đường Cao Bằng - Trà Lĩnh.
    Vào mùa mưa nước hồ dâng lên xanh ngắt ngập tràn qua các khe núi nối liền nhau. Đến mùa khô hồ cạn hết chỉ còn duy nhất một hồ không bao giờ cạn.
    Hồ nằm giữa bốn bề núi đá, hình lòng chảo. Chiều dài rộng khoảng 300m, chiều dài hơn 1000m, mức nước thấp nhất là 10m. Hồ có thượng nguồn là hang Thăng Hen bốn mùa xanh ngắt, ngoài tiềm năng phát triển kinh tế, còn là tiềm năng về du lịch.
    Bác nào hỏi về Cao Bằng xin mail cho em :
    hathituyet_caobang@yahoo.com

Chia sẻ trang này