1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu về cầu BÃI CHÁY cái nhẩy!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi khach_vang_lai, 25/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Í, em quên !
    May quá bác ạ, em chưa bị trôi đi đâu khi đang trên phà bao giờ cả, nhưng em được tỏ tình trên biển nhá, lãng mạn dã man đấy.
  2. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Khi cây cầu xây xong tất nhiên sẽ thay đổi nhiều đến cuộc sống của người dân(tất yếu).Nhưng riêng vấn đề đi lại thì chắc những người dân hồng gai vẫn thế.Vì một chân cầu hạ cánh tại cảng CÁI Lân.Cho nên nét lãng mạn vẫn còn được giữ.Vô tư đi.
  3. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Khi cây cầu xây xong tất nhiên sẽ thay đổi nhiều đến cuộc sống của người dân(tất yếu).Nhưng riêng vấn đề đi lại thì chắc những người dân hồng gai vẫn thế.Vì một chân cầu hạ cánh tại cảng CÁI Lân.Cho nên nét lãng mạn vẫn còn được giữ.Vô tư đi.
  4. ndt_007

    ndt_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    ... wo mình chưa biết là bao giờ nó mới đc khởi công xây dựng. Nghe nói nhiều lắm rồi không biết thực hư như thế nào ... nói thiệt là có hay không, thì mình mong là giữa lại bến phà Bãi Cháy thôi. Ai đã từng đi qua phà buổi tối rồi nhìn thấy ngọn đèn biển lấp ló ngoài xa, rồi hương vị của biển cả ( riêng luôn không diễn tả nổi phê cực cả gió biển nữa ) chỉ một lần thôi ... rù đôi khi có lúc sóng to phà trôi hơi bực, nhưng rồi vào bờ từng dòng người lên phà: tất bật, vội vàng ... mình thích cảm giác đó lắm
  5. ndt_007

    ndt_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    ... wo mình chưa biết là bao giờ nó mới đc khởi công xây dựng. Nghe nói nhiều lắm rồi không biết thực hư như thế nào ... nói thiệt là có hay không, thì mình mong là giữa lại bến phà Bãi Cháy thôi. Ai đã từng đi qua phà buổi tối rồi nhìn thấy ngọn đèn biển lấp ló ngoài xa, rồi hương vị của biển cả ( riêng luôn không diễn tả nổi phê cực cả gió biển nữa ) chỉ một lần thôi ... rù đôi khi có lúc sóng to phà trôi hơi bực, nhưng rồi vào bờ từng dòng người lên phà: tất bật, vội vàng ... mình thích cảm giác đó lắm
  6. Bat_Ma_On

    Bat_Ma_On Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sao thế em? khởi công từ năm ngoái rồi mà!
    Sao th
  7. Bat_Ma_On

    Bat_Ma_On Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sao thế em? khởi công từ năm ngoái rồi mà!
    Sao th
  8. ndt_007

    ndt_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    dạ thế ạ ... em cũng không có biết gì cả: em hỏi đc một số người bạn em, nhà ở Bãi Cháy về chuyện này thế mõi người đều không có vẻ gì quan tâm cả thế mới chết chứ ... chắc là nó đã khởi công rồi hi hi
  9. ndt_007

    ndt_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    dạ thế ạ ... em cũng không có biết gì cả: em hỏi đc một số người bạn em, nhà ở Bãi Cháy về chuyện này thế mõi người đều không có vẻ gì quan tâm cả thế mới chết chứ ... chắc là nó đã khởi công rồi hi hi
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, cái cảm giác đứng trên phà ban đêm, gió biển mát lạnh, hít thở vị muối của biển, mùi tanh tanh của phà sắt đầm trong nước, nghe tiếng sóng táp, nhất là nhìn xuống mặt nước lung linh ánh điện hắt vào từ những con tàu trên cảng, từ phố xa xa... Ai đi xa nhà chắc rất nhớ cái cảm giác này.

Chia sẻ trang này