1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIỚI THIỆU VỀ ĐẤT NƯỚC ITALIA .

Chủ đề trong 'Italy' bởi SATHUKHONGVOTINH, 02/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Verona và nàng Juliette
    Verona, một thành phố trung bình ở miền bắc nước Ý, đã nổi tiếng khắp thế giới từ nhiều thế kỷ nay, là do vở kịch bất hủ của William Shakespear (1564 -1616) nói về câu chuyện tình của cặp thanh niên nam nữ Romeo và Juliette. Mỗi năm, hàng triệu du khách khắp các nước trên thế giới đổ xô về thành phố Verona với mục đích chủ yếu là viếng thăm ngôi nhà của nàng Juliette.
    Trung tâm thu hút du khách
    Đây là ngôi nhà của dòng họ Capulet mà Juliette là một thành viên. Trước khi đến đây, tôi cứ tưởng rằng đó là một dinh thự cổ nằm trong khuôn viên thơ mộng với nhiều vườn tược và cây xanh bao phủ xung quanh. Nhưng thực tế lại trái ngược hẳn. Do sự phát triển của thành phố Verona, qua nhiều thế kỷ ngôi nhà của nàng Juliette nằm lọt thỏm trong một khu phố ồn ào dày đặc các hiệu buôn, nhà hàng, khách sạn, hẹp dẫn vào sân vườn, chính giữa có bức tượng đồng của nàng Juliette. Ngôi nhà không lớn, sân vườn cũng nhỏ. Khách tham quan đông nghẹt, ai cũng tranh thủ chụp một bức ảnh đứng cạnh tượng nàng Juliette. Đặc biệt các cô gái thích lấy tay vuốt trên ngực Juliette, vì cho rằng làm như vậy sẽ đạt được hạnh phúc trong tình yêu. Ngôi nhà cửa đóng kín mít, du khách không được vào bên trong. Trên tường nhà dày đặc chữ ký của các thanh niên nam nữ muốn lưu lại bút tích kỷ niệm nơi này. Ngoài bức tượng đồng Juliette, điểm thu hút sự chú ý của du khách là chiếc ban ?" công trên gác, nơi mà chàng Romeo đã trèo lên để gặp người yêu.
    Điều đáng nói là du khách chỉ quan tâm đến ngôi nhà của Juliette, chứ không ai chú ý đến ngôi nhà của dòng họ Montaigu (mà Roméo là một thành viên) nằm ở đâu. Thật ra nếu không có tác phẩm của Shakespear thì sẽ không có ai quan tâm đến ngôi nhà dòng họ Capulet. Ở Đan Mạch, cũng như Shakespear mà tòa lâu đài của hoàng tử Hamlet trở nên nổi tiếng khắp thế giới và là địa điểm thu hút rất nhiều du khách.
    Nàng đã mang lại vinh quang cho Verona
    Trong thâm tâm, người dân ở Verona chắc phải mang ơn Juliette nhiều lắm. Vì nhờ nàng mà ngành du lịch ở đây phát triển rất mạnh, nhiều dịch vụ khác cũng ăn theo tên của nàng. Nhiều cửa hàng, khách sạn mang bảng hiệu Juliette. Tranh ảnh, tượng Juliette đủ các cỡ được bày bán khắp nơi. Có nước hoa Juliette, bánh Juliette, thậm chí khi đi ngang qua một hiệu ăn, tôi thấy họ quảng cáo trước cửa hiệu cả một ?othực đơn Juliette?. Đúng là lạm dụng, vì làm sao họ biết được mấy trăm năm trước đây, bữa ăn hàng ngày của Juliette gồm những món gì?
    Verona còn nổi tiếng vì một câu lạc bộ tư vấn tình yêu mang tên là ?oCâu lạc bộ Juliette?. Câu lạc bộ này được thành lập từ năm 1935, trụ sở đặt ngay tại ngôi nhà nàng Juliette. Mỗi tháng, Câu lạc bộ nhận được hàng nghìn bức thư từ khắp nơi trên thế giới gởi đến nhờ ?ogỡ rối tơ lòng?. Từ chỗ ban đầu chỉ có hai người, đến nay Câu lạc bộ có bảy phụ nữ làm tư vấn, chuyên trả lời các bức thư tâm tình của các bạn gái khắp năm châu. Họ đều là những người có học vị cao (thạc sĩ, tiến sĩ), biết nhiều ngoại ngữ, làm việc cho Câu lạc bộ theo tinh thần tự nguyện, không hưởng thù lao. Chủ tịch Câu lạc bộ là nhà báo Giulio Tamassia, bản thân ông cũng là Tổng Biên tập tờ báo văn học Cara Giulietta (tên đầy đủ của nàng Juliette viết theo tiếng Ý).
    Mối tình cao đẹp giữa Romeo và Juliette vượt lên sự thù hằn giữa hai dòng họ và kết thúc một cách bi thảm, đã làm xúc động hàng triệu người trải qua bao thế hệ. Ngoài vở kịch của Shakespear, còn biết bao vở ca kịch, vũ kịch, tác phẩm sân khấu và điện ảnh được xây dựng trên câu chuyện tình này.
    Chuyện tình Romeo và Juliette đã trở thành một huyền thoại, là biểu tượng của tình yêu trong sáng và cao cả. Ấy thế mà có một người đã đặt nghi vấn về tính chân thực của nó. Đó là Giáo sư Sử học Cecil Kliff, thuộc trường Đại học Liverpool ở Anh. Ông công bố một công trình nghiên cứu theo đó Romeo và Juliette đều không phải là người dân ở Verona, mối tình của họ không kết thúc một cách bi thảm, trái lại họ chia tay nhau và mỗi người có một cuộc sống riêng của mình. Công trình nghiên cứu này đã gây phẫn nộ rất lớn trong người dân ở Verona. Cuối cùng, nó không được ai hưởng ứng. ?oKhông thể chấp nhận bất cứ ai muốn làm tan vỡ giấc mơ tuyệt diệu và trữ tình nhất của chúng ta?, đó là ý kiến chung của người dân Verona.
    Di sản văn hóa của Verona
    Ngôi nhà nàng Juliette nổi danh là nhờ tác phẩm văn học của Shakespear chứ xét về mặt kiến trúc thì không có giá trị gì đặc biệt. Với số dân 250.000 người, nhiều công trình kiến trúc được xây dựng qua nhiều thế kỷ, nếu so với các thành phố khác ở miền bắc nước Ý thì hơn hẳn.
    Đáng chú ý nhất là đấu trường cổ La Mã, được xây dựng vào thế kỷ thứ nhất của Công Nguyên, với sức chứa 25.000 người. Ở nước Ý hiện nay, chỉ có hai đấu trường tương đối còn nguyên vẹn, đó là ở Roma và Verona. Khi chúng tôi đến thăm đấu trường Verona vào buổi chiều, thì thấy người ta đang chuẩn bị diễn tại đây vở ca kịch Trà Hoa Nữ (La Traviata) của nhạc sĩ Ý Verdi, dựa theo tác phẩm của Alexandre Dumas con. Khán giả xếp thành hàng để mua vé vào xem, rất nhiều người là du khách nước ngoài.
    Verona còn có một nhà hát cổ xưa nằm bên bờ sông Adige, nhà hát này cũng là một công trình kiến trúc đẹp xây dựng theo phong cách roman. Ngoài ra, còn có nhiều nhà thờ uy nghi lộng lẫy, dinh thự của các nhà quý tộc đời xưa, lâu đài cổ Castel Vecchio xây dựng từ năm 1354, viện bảo tàng Lapidario với nhiều tác phẩm hội họa và điêu khắc thời kỳ Phục Hưng (thế kỷ 15 và nửa đầu thế kỷ 16).
    Nhưng tất cả những công trình kiến trúc trên đều không thể so sánh với ngôi nhà khiêm tốn của nàng Juliette. Chính ngôi nhà này đã đem lại ánh hào quang và sự phồn vinh kinh tế cho thành phố Verona.(VHNT)
  2. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    HÌ.. đóng góp vài thiển ý cho box nhé
    Dedicated to Punk with many thanks.
    MILAN
    Là thành phố quan trọng nhất của bắc Italia , thủ phủ vùng Lombardia và là thủ đô Kinh Tế của Châu âu cùng thành phố Barcelona( TBN). Thành phố nằm trên một địa thế tuyệt đẹp của đồng bằng Pađana , lọt giữa hai dãy núi tiền Alpơ và Po, bị bao bọc bởi hai dòng sông Adda và Ticino. Nhờ có vị trí địa lí quan trọng nên Milan thu hút hầu hết các công ty lớn của Italia đến dặt trụ sở hay chi nhánh ơ đây và tạo cho thành phố một cường độ hoạt động kinh tế rất sôi động.Milan còn được thế giới biết đến là một trung tâm thời trang nổi tiếng , đặc biệt vào mùa biểu diễn tháng 4 đến tháng 9 hàng năm.
    LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
    Lịch sử của Milan là câu chuyện về sự giàu sang , những mưu đồ và những cuộc đấu tranh dành độc lập. Trong suốt quá trình phát triển của mình , Milan mới chỉ biết đén thế nào là sự ngèo nàn sau chiến tranh thế giới thứ hai nhưng ngay sau đó lại được tái thiết và phát triển nhanh chóng hơn trước.
    Những ngưòi Gaul đã định cư ở đồng bằng Pađana từ thời đồ đồng và đặt tên cho vùng là Mediolanium ( giữa đồng bằng). Năm 222 tr.CN , hoang đế La Mã Scipio đã chiếm đóng Milan và biến vùng đất này thành một tỉnh tự trị , là thủ đô của Đế Chế dặt ở phương bắc. Vị trí của Milan khiến nó nhanh chóng trở thành một thành phố hùng mạnh về Kinh Tế của bán đảo Italia và là một phòng tuyến quan trọng chống lại rợ Barbarians khát máu đến từ phía Bắc Châu Âu. Milan đã trở thành một phần của đế chế La Mã vào thế kỉ thứ Ba sau công Nguyên , chỉ thua Rome về sức mạnh chinh phục. Sau đó thánh Ambrose đã biến thành phố thành 1 thế giới mới của Thiên Chúa Giáo.
    Vị trí của Milan trên đất nước hình chiếc ủng.
    Trong suốt 10 TK , Milan phát triển rực rỡ nhờ những hoạt động KT có quy mô lớn và một hệ thống thuỷ lợi tốt nhất thời bấy giờ. Vào TK 15, quyền lực từ dòng họ Visconti rơi vào tay dòng họ Sforza và cuối cùng trở thành thủ phủ của Dukedom of Milan( một vùng đưọc cai quản bởi một quận công) . Đây là thời kì các khu vực của Milan được " chuyên môn hoá" về chức năng như khu đại học Ospedale Maggiore , hay khu văn hoá nghệ thuật Lazzaretto và là nơi thu hút nhiều nhgệ sĩ đến lập nghiệp ...Milan trở thành miếng mồi ngon của các đế quốc hùng mạnh Tay Ban Nha , Áo và Pháp...Cuối cùng dòng họ Sforza để Milan rơi vào tay Napoleon sau khi thopát khỏi ách nô lệ của Tây ban Nha và Áo. Lúc này Milan tiếp nhận hầu hết các nét tinh tuý của kiến trúc Pháp , hệ thống đường phố được quy hoạch tổng thế và còn nguyên vẹn cho đến ngày nay. Vào năm 1848, sau cuộc khởi nghĩa "Năm ngày của Milan" , nhân dân thành phố đã dành được đọc lập và vào năm 1861, Milan trở thành một bộ phận của Vưong quốc Italia.
    Ngày nay thành phố hầu như đã được tái thiết hoàn toàn mới sau Thế chiiến thứ II nhưng sự giàu sang quý phái vẫn tồn tại như một nét cố hữu của TP này. Những toà biệt thự của những dòng họ lớn, những đại lộ rợp bóng cây đi qua những hồ thiên nga duyên dáng , nhhững nhà thờ Thiên Chúa uy nghiêm bên cạnh những cửa hiệu với những thương hiệu nổi tiếng và một thế giới kinh doanh sôi động ....tất cả đã làm nên một Milan có sức hút kì diệu....
    Một điểm nhấn ấn tượng của Milan.
    (Anismee - IAT''s lady)
  3. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    Tiếp fát nữa này..
    Vòng quanh Milan.
    Thành phố được chia làm 20 quận và có tên gọi từ lâu đời. Mỗi quận đều có 1 lịch sử thú vị góp vào lịch sử thành phố, từ khu phố cổ Importantisimo cho đến khu chung cư hiện đại San siro.
    Khu phố cổ lại chứa trong mình một quận thời trang khổng lồ là những khu phố có giá thuê cắt cổ . Những khu quán bar , nhà hàng xen lẫn những công viên nhỏ với những hồ thiên nga làm tăng thêm vẻ quý phái cho những toà lâu đài của hơn 20 dòng họ lớn ở Milan.
    Một khu phố xa hoa.
    Phía Tây thành phố là khu vực Ticinese- Navigli , một vùng có sự giao thoa văn hoá mới cũ rõ rệt. Ở đây có những toà nhà chung cư dành cho công nhân với những ban công sắt uốn cong kiểu đầu thế kỉ ..cho đến những chung cư hiện đại của các hoạ sĩ , nhà thiết kế, kiến trúc sư... Vì thế đây cũng là khu vực sôi động nhất thành phố với những buổi hoà nhạc, triển lãm văn hoá....
    Một cửa sổ của nhà hàng được trang trí nghệ thuật.
    Quận Amendola- Fiera là nơi tập trung nhiều tổng hành dinh của những công ti mẹ khổng lồ . Vittoria là quận của những người trung lưu, quận Molise là nơi có nhiêu chợ trời lớn. Città Studi ( study city) nằm ở phía đông thành phố là một quận lớn tập trung rất nhiều trường Đại Học lâu đời về Khoa học , hoá học , y dược . Những trường ĐH từ những năm 20 vẫn nằm dưới những tán lá cây tạo nên một không khí tách biệt hẳn với bên ngoài.
    Phia'''''''' Bắc là quận Isolo, nơi có nhà ga trung tâm & những bệnh viện lớn của Italia . Sân San Siro nằm chếch xa hơn một chút về fía bắc, là một sân bóng tập trung hầu hết những người dân Milan vào những ngày cuối tuần bởi đây là nơi diễn ra các buổi ca nhạc & bóng đá- hai mối quan tâm lớn của họ...
    San Siro

    Mua sắm ở Milan
    Có một vấn đề nhỏ mà bất cứ du khách nào cũng thất vọng. Dó là khi họ đi du lịch vào mùa hè tại Milan và hí hửng dến các của hiệu thời trang kinh điển chuẩn bị mua sắm thì họ sẽ được một ngày chờ đợi rồi về tay không..bởi vì tất cả các cửa hàng ở Milan đều đóng cửa suốt mùa hè( trừ CH thực phẩm ).
    Milan và thời trang:
    Armani và các mẫu mới nhất:
    Mùa thời trang ở Milan bắt đầu vào tháng tư và tháng chín..Các show diễn chủ yếu được trình diễn ở khu phố Importantisimo , nơi tập trung những cảnh quan đẹp & những cửa hàng với những thương hiệu nổi tiếng.
    Đường Monte Napoleone được xây dựng từ thế kỉ 19 là con đường xa hoa nhất trong thành phố với những lâu đài và những của hàng lộng lẫy ở một phía. các của hàng trang sức hiệu Cartier, Faraone Tiffany, Buccellati, Cusi , các hiệu giày Salvatore Ferragamo, Vierrie, Bally...và thời trang Versace, Mila Schon...Khu phố gần đó là Sant Andrea cũng không kém phấn sôi động tập trung các hiệu Armani, Moschino, Valentino, Missoni...
    Hiệu Valentino trên đường Monte Napoleone:
    Madonna mua sắm tại một cửa hàng Armani tại Milan.
    ( Anismee - IAT''s Lady)
  4. 1412002

    1412002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 trong những tờ báo điện tử của 1 kênh truyền hình Ý, rất tốt cho những người...thích nâng cao đọc hiểu. www.studioaperto.it
  5. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Bài viết về thành phố Trieste của bạn Ngô Minh Toản
    Chuyến dã ngoại cuối tuần.

    Chiếc xe bắt đầu rời khỏi bến xe bus 36 cạnh campus của ICTP khi mọi người đã yên vị. Đó là một buổi chiều thứ 7, các bạn sinh viên Diploma cùng nhau dã ngoại. ?oCác bạn thân mến, chúng ta đang chuẩn bị có một chuyến đi thú vị tìm hiểu về thành phố đáng yêu Trieste?. Tiếng người hướng dẫn viên du lịch ngọt ngào vang lên trong xe làm cho chuyến đi thêm phần hứng khởi. ?oTrieste là gì thế ạ? À, thưa các bạn, Trieste là một thành phố nhỏ nhất, nhưng lại là một trong các thành phố lâu đời nhất của đất nước Italia, nó đã được hình thành từ thế kỉ thứ 10 trước Công Nguyên và sau đó được phát triển bởi người La Mã. Tên cổ của nó là Tergeste, được ghép từ hai chữ terg tức là chợ và este là thành phố. Trieste có hệ thống bờ biển, bến cảng, lâu đài cổ rất đặc biệt và hang đá Grotta Gigante lớn kỉ lục thế giới mà các bạn sẽ chiêm ngưỡng trong chuyến đi này?.
    Bờ biển là núi đá.
    Xe tiếp tục lăn bánh về phía xa khỏi trung tâm thành phố. Người hướng dẫn viên vẫn đều đều giới thiệu cho mọi người một chút về lịch sử hình thành của Trieste. Theo đó, thành phố phát triển theo một lịch sử lâu dài và phức tạp, từng là cảng biển lớn nhất châu Âu, trung tâm thương mại lớn của vùng Địa Trung Hải và cũng từng thuộc đế chế Áo-Hung... Mãi đến năm 1953, Trieste mới thực sự sát nhập vào với Italia. Do không có nhiều công việc, nghề chính ở đây bây giờ là Bảo hiểm và Ngân hàng, nên phần lớn giới trẻ Trieste thường đi làm việc ở những nơi khác, và chỉ quay về khi đã lớn tuổi. Do vậy, đến Trieste, bạn gặp nhiều cụ già hơn là thanh niên, nếu họ không phải là khách du lịch.
    Cảnh vật hai bên đường như phụ hoạ thêm cho những lời giới thiệu của cô thêm sống động. Phía bên trái vẫn là mặt biển xanh lam quen thuộc, còn bên phải chính là dãy núi xanh thắm ngày nào, nhưng giờ đây bỗng trở nên mạnh mẽ, góc cạnh hơn bao giờ hết. Nơi đây tôi chưa từng đi dạo đến, nên cảm thấy rất thú vị phát hiện thêm một tính cách nữa của dãy núi được mệnh danh là dịu dàng ấy. Thì ra, cũng như biển cũng có những lúc ồn ào bão tố bên cạnh những tháng ngày êm ả, núi ở đây cũng vừa bình yên vừa hùng vĩ. Bóng chiều đã ngả, xa xa mặt trời thoắt ẩn thoắt hiện sau hàng cây bên đường.
    Xe dừng lại bên đường cạnh một công viên nằm trên bờ đá cao chênh vênh để mọi người xuống ngắm cảnh. Sau khi đi bộ khoảng 10 phút xuyên qua công viên, các bạn và tôi đã tiếp cận được phần bờ đá phía ngoài ấy. Từ đây, toàn bộ những gì đẹp đẽ và hùng vĩ nhất phô bày trước mắt mọi người. Chúng tôi đang đứng bên cạnh một rìa đá dựng đứng cao hơn mặt biển khoảng vài trăm mét, trước mặt là khoảng không gian rộng lớn. Vẫn là mặt biển xanh với những cánh buồm trắng dưới nắng chiều xa tít đến tận chân trời. Phía xa xa bên trái là lâu đài Miramare thân quen chỉ nhỏ như một bao diêm màu trắng nằm trên mép biển của công viên Miramare. Từ chỗ chúng tôi đang đứng cách lâu đài ấy chừng 10 km. Ngay bên phải lại là một lâu đài nữa, lâu đài Dunio cổ thứ 2 của Trieste, nơi đã ghi dấu một kỉ niệm buồn: nhà vật lý người Áo Ludwig Boltzmann - cha đẻ của ngành vật lý thống kê - đã tự vẫn năm 1906. Trên một bờ biển dài chừng 20 km, Trieste có một hệ thống 4 lâu đài và pháo đài cổ phản ánh ý thức quân sự rõ rệt của các vị vua thời trước.
    Mọi người cùng chớp lấy khoảng thời gian tuyệt vời ấy, chụp lấy chụp để những tấm ảnh, như sợ cảnh vật đẹp đẽ ấy sẽ biến mất trong chớp mắt. Sandra, cô gái bạn học của tôi đến từ đất nước Colombia, vùng Nam Mỹ, xứ sở của sự nồng nhiệt và thân thiện, đưa ra một ý kiến: cùng tập hợp mọi người lại để chụp một bức ảnh chung làm kỉ niệm. ?oNào Josephat, Marzuk, Nasra, JorJei, Iman, Aureliano ...., các bạn hãy đứng vào đi! Nào, một hai ba, bấm máy nhá!?. Ai cũng cố thể hiện sao cho mình ăn ảnh nhất trong đám đông, và mọi người cùng phá lên cười vui vẻ.
    Đã đến giờ phải đi nhưng mọi người vẫn còn nuối tiếc cảnh núi bên biển đầy ấn tượng ấy. Xe chúng tôi lại chuyển bánh lên một vùng cao nguyên đá vôi và rừng thông xanh phía sau lưng Trieste. Trời mới chớm mùa Xuân nên cảnh vật có những thay đổi. Khác với ở nước ta, mùa Đông ở đây để lại dấu vết nặng nề; phần lớn các cây cối đều trút lá, chỉ để lại cành xác xơ. Nhưng giờ đây lộc non, tràn đầy trên những cành cây ấy, đang vươn mình trỗi dậy thay thế dần cảnh vật bạc màu. Đó đây có những khóm mai, giống mai đặc biệt của vùng, nở vàng khoe sắc.
    Hang đá kỉ lục thế giới
    Grotta Gigante, tiếng Ý nghĩa là ?ohang khổng lồ?, được xem là hang du lịch lớn nhất thế giới và có tên trong sách kỉ lục Guiness từ năm 1995. Điều đặc biệt là hang nằm gần như chìm hẳn xuống lòng đất. Cũng như những hang đá vôi khác, nó được hình thành do tác động của các dòng nước chảy hàng hàng ngàn năm trong khe đá. Thời La Mã xưa đã có người cư trú trong hang. Năm 1904, hang bắt đầu được thắp sáng bởi 4 ngàn ngọn nến để trang trí cho du khách tham quan. Đến năm 1957, người ta thay thế bằng hệ thống điện chiếu sáng.
    Một dãy bậc thang bằng đá dẫn chúng tôi tới một đường hầm sâu xuống lòng đất đến một cửa lớn. Từ đây người ta có thể thấy được một phần lòng hang, hai con lắc đo đạc phục vụ cho việc nghiên cứu địa chấn cũng lớn nhất thế giới được mắc vào trần hang. Hết một cầu thang lớn, các bậc thang trở nên ít dốc hơn và chúng tôi thực sự đi vào lòng hang. Sở dĩ nó lớn nhất thế giới là vì độ cao đáng kinh ngạc của nó: 107 mét (rộng 65 mét và dài 280 mét). Theo như lời giới thiệu, ngay cả toà thánh Peter đồ sộ của Vatican cũng có thể để lọt vào trong hang! Tôi đã ước tính và thấy quả không ngoa chút nào.
    Nổi bật nhất trong lòng hang lớn này là những măng đá hình cây cọ mà cái cao nhất đến 12 mét gọi là Cột Ruggero, đặt theo tên của một nhà hang động học có đóng góp lớn. Không khí ở đây cũng không quá ẩm và nhiệt độ luôn được giữ ổn định quanh năm. Nước trên trần hang nhỏ xuống những măng đá không làm nó lõm xuống, mà do lạnh nên nước thường đóng băng trên đỉnh các măng đá ấy. Có lẽ không muốn làm ảnh hưởng đến điều kiện trong hang mà người ta không cho phép chụp ảnh. Tôi và các bạn cứ tiếc mãi, không thể có được một bức ảnh nào trong hang. Cũng qua chuyến tham quan này mà tôi được biết thêm hai từ tiếng Anh thú vị, đó là stalagmite để chỉ măng đá, còn stalactite để chỉ nhũ đá
    Vào gần cuối của cuộc hành trình, chúng tôi dường như đứng hẳn bên trên một biển các măng đá sống động dưới đáy hang được thắp sáng với đủ các bóng đèn lung linh. Tiếp theo là một đường hầm nhân tạo rất dài đục xuyên phần đá dẫn tới điểm xem cuối cùng. Chỉ một vài bậc thang nữa sẽ dẫn mọi người ra ngoài thông qua một khe núi. Tưởng chừng như chuyến tham quan đã kết thúc tại đây, để lại trong trí nhớ mọi người những ấn tượng tốt đẹp. Nhưng thật bất ngờ, tôi bỗng nhiên cảm thấy như được hít thở không khí trong lành từ hương thơm tươi mát của một số loài hoa cỏ đặc trưng của vùng được trồng ngay cửa ra. Những bụi hoa nhỏ nhắn với những bông hoa xinh xinh đủ màu sắc đang vẫy chào tiễn biệt. Chúng tôi ra về ai nấy đều cảm thấy sảng khoái vô cùng sau một chuyến đi thú vị, tâm hồn thư thái hơn để chuẩn bị cho một tuần học mới.
    Trieste, Tháng 4/2003
    Ngô Minh Toàn.

  6. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Em xin mạn phép bổ sung những thông tin về đất nước Italia xinh đẹp:
    Cộng hoà Italia (La Republica Italiana)
    Tên gọi chính thức: CH Italia
    Diện tích: 301,480 km2
    Dân số: 56.735.130 người (năm 2003)
    Các vùng: Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardy, Marche, Molise, Piedmont, Puglia, Tuscany, Umbria, Veneto.
    Các đặc khu: Friuli-Venezia Giulia, Sicily, Sardinia, Valle d''Aosta, Trentino-Alto Adige.
    Các TP chính: Milan, Napoli, Turin, Genoa, Palermo, Bologna, Florence, Bari.
    Các sông chính: Po, Adige, Tibre, Adda.
    Các hồ chính: Garda, Maggiore, Como.
    Đỉnh núi cao nhất: Monte Blanco (4.805m)
    Quốc kỳ: ba sọc xanh (lá cây), trắng, đỏ.
    Tôn giáo chính: Thiên chúa giáo
    Ngôn ngữ chính: tiếng Italia (Italiano)
    Tiền tệ: Đồng Lira (1USD= 1,702lira)
    Xuất khẩu: Máy móc, phương tiện vận tải, vải, quần áo, thực phẩm, hoá chất, giày dép.
    Các chính khách quan trọng:
    Thời cổ đại:
    ****** Caesar (100/102- 44 tr.CN) nhà độc tài chế độ CH La Mã
    Augustus Caesar (63-14 tr.CN) Hoàng đế La Mã đầu tiên
    Constantine (274-337 sau CN), Hoàng đế La Mã Thiên chúa giáo đầu tiên
    Thời hiện đại:
    Giuseppe Garibaldi (1807-1882): nhà lãnh đạo phong trào đòi độc lập Italia
    Camilo di Cavour (1810-1861): nhà lãnh đạo phong trào thống nhất Italia.
    Victor Emanuel II (1820-187 : vị vua đầu tiên của nước Italia thống nhất.
    Benito Mussolini (1883-1945) thủ tướng Phát xít của Italia.
    Benito Craxi (1934- )thủ tướng thuộc Đảng Xã hội đầu tiên của Italia
    Các nghệ sĩ, nhà khoa học và thám hiểm hàng đầu:
    Virgil (70-19 tr.CN) nhà thơ
    Marco Polo (1254- 1324) nhà thám hiểm người Venezia
    Dante Alighieri (1265-1321) nhà thơ người Firenze(Florence)
    Christopher Colommbo (1451-1506) người tìm ra châu Mỹ
    Leonardo da Vinci (1452-1519) hoạ sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, kỹ sư,...
    Michelangelo (1475-1519) hoạ sĩ, nhà điêu khắc thời Phục hưng
    Rafael (1483-1520) hoạ sĩ thời Phục hưng
    Galile Galileo (1564-1642) nhà triết học và thiên văn học
    Giuseppe Verdi (1813-1901) nhà soạn nhạc.
  7. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    ĐỊA LÍ
    Italia nằm ở cực Nam châu Âu, trên một bán đảo dài hình chiếc ủng, bờ biển là những vách đá lởm chởm dốc đứng. Phía Tây Bắc giáp Pháp, phái Bắc giáp Thuỵ Sĩ và Áo, Đông Bắc là Slovenia. Toàn bộ phần biên giới trên đất liền của Italia là dãy núi Alpes, làm thành một hình vòng cung từ biên giới nước Pháp ở phía Tây đến biên giới Slovenia ở phái Đông.
    Một số dữ kiện:
    Biển cả bao bọc ba mặt đất nước Italia. Bờ biển dài 7.560 km, nhìn ra bốn biển: Adratique phía Đông, Ionia phái Nam, Tyrrhenia phía Tây, và Liguria phía Tây Bắc.
    Diện tích Italia khoảng 301.480km2 (theo số liệu mới nhất), nhỏ hơn một chút so với VN. Bán đảo này trông như hình chiếc ủng nho ra biển Địa Trung Hải. Chiều dài bán đảo 1.140km, chỗ rộng nhất là 274km. Nó vươn ra hầu như gần hết Địa Trung Hải, tới gần bờ biển châu Phi. Trên thực tế, khoảng cách ngắn nhất từ Italia đến châu Phi chỉ khoảng 145km.
    Ngoài bán đảo chính, Italia còn có một số hòn đảo. Trong đó lớn nhất là Sicilia và Sardegna (Sardinia). Sicilia có diện tích 28.490km2, bị chia cắt khỏi bán đảo bởi eo Messina chỉ rộng hơn 3km. Đảo Sardegna rộng 24.605 km2, nằm trong biển Tyrrhenia, cách bán đảo 257km. Trong số các đảo khác, đáng chú ý là Elba trong quần đảo Tuscan và quần đảo Ischia ngoài khơi Naples.
    Bên trong Italia có hai quốc gia độc lập, Cộng Hoà San Marino với diện tích 65 km2 và quốc gia tự trị Vatican với diện tích vỏn vẹn 0.44 km2.
    Núi Non và Sông Hồ
    Khoảng 35% diện tích Italia là những ngọn núi cao trên 762m, 42% diện tích là đồi núi. Chỉ chưa đầy 1/4 diện tích là đồng bằng. Hai rặng núi chạy trên đất Italia là Alpes và Apennines.
    Dãy núi cao nhất Italia là dãy Alpes. Đỉnh núi cao nhất châu Âu Monte Blanco (tiếng Pháp là Mont Blanc) cao 4.805m, nằm trên biên giới Pháp- Italia. Một đỉnh núi khác cũng thuộc dãy Alpes là Monte Rosa nằm trên biên giới với Thuỵ Sĩ cao 4.705m.
    Phía Đông Alpes, gần Slovenia, được gọi là dãy Dolomite bởi đại chất chủ yếu là các loại đá khoáng dolomite. Đây là nơi rất được ưa thích cho các môn thể thao mùa Đông.
    Những hồ lớn nhất Italia đều tập trung ở chân dãy Alpes, hồ Garda (383 km2), hồ Maggiore (220 km2), hồ Como (150 km2). Các con suối phía sườn Tây Alpes đổ vào con sông quan trọng nhất Italia là sông Po. Thung lũng sông Po là đồng bằng chủ yếu của vùng này, những cánh đồng màu mỡ và bằng phẳng nhất Italia.
    Dãy Apennines chia đôi Italia theo chiều dọc đất nước. Nó bắt đầu từ góc Tây Bắc, chạy dài tới tận cực Nam bán đảo, tới tỉnh Calabria và phía Bắc Sicilia. Đỉnh núi cao nhất dãy Apennines là Monte Corno, cao 3.047m, ở Đông Bắc thủ đô Roma.
  8. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Các vùng và các Thành phố:
    Miền Bắc: bao gồm dãy Alpes, vùng Đông Bắc Liguria và đồng bằng phía Bắc.
    Dãy Alpes che chắn cho vùng hồ nằm ngay dưới chân núi khỏi hứng chịu khí hậu khắc nghiệt. Cả hai dãy núi của Italia, dãy Alpes và Apennines che chở cho vùng Riviera nằm trên bờ biển Liguria, nơi đây có khí hậu Địa Trung Hải tương tự như khí hậu đảo Sicilia. Du lịch là ngành kinh tế quan trọng nhất của vùng này. TP lớn nhất trong vùng là Genoa, trung tâm của công nghiệp đóng tàu Italia và là quê hương nhà thám hiểm vĩ đại C.Colombo.
    Thung lũng sông Po, hay đồng bằng sông Po, trải dài 450km từ Turin đến Udine. Nó gồm những vùng đất nông nghiệp năng suất nhất Italia, phần lớn được dành để trồng cây lương thực, nhất là gạo, ngô, và lúa mì. Vùng đồng bằng sông Po cũng là trung tâm công nghiệp và nông nghiệp của Italia.
    Thành phố Milan, thủ phủ vùng Lombardy, là TP lớn thú hai của Italia. Milan, thủ đô tài chính và thương mại của Italia, cũng là TP giàu có nhất đất nước. Turin, thủ phủ xứ Piedmont cũng là một trung tâm công nghiệp quan trọng với hãng sản xuất xe hơi FIAT. Từng là nơi ở của hoàng gia Italia, Turin có một bảo tàng về ô tô trong đó trưng bày trên 400 chiếc xe cổ.

    Vùng bán đảo Italia: Dãy Alpes chi phối cảnh qua của vùng này, nổi bật bởi địa hình gồ ghề và khí hậu Địa Trung Hải. Nó bao gồm các vùng miền Trung và nam Italia. Vùng miền Trung có những đồng bằng nhỏ rải rác, nhưng đất đai không màu mỡ và không được tười tiêu tốt như miền Bắc. Các cây trồng chính của vùng là lúa mì, ô liu và nho để sản xuất ra loại rượu vang Chianti ngon nhất Italia.
    Thủ đô Roma cũng thuộc vùng này, ngoài ra còn có TP Florence (Firenze) nổi tiếng, thủ phủ xứ Tuscany. Trong lịch sử, đây là hai trong những TP có ảnh hưởng nhất châu Âu. Roma trở thành thủ đô Italia từ năm 1870. Các đường phố và quảng trường (piazza) của nó đầy rẫy những toà nhà cổ kính, các tượng đài nguy nga, các đài phun nước tráng lệ, cùng các đài kỷ niệm trang nhã. TP Vatican nằm trong lòng thủ đô, là trung tâm của giáo hội Thiên chúa giáo, nơi ở của Giáo hoàng. Vatican là quốc gia độc lập với diện tích 0,44 km2, và có lẽ là diểm thu hút khách nhiều nhất Italia. Florence là đối thủ xứng tầm với Venezia về vẻ đẹp kiến trúc. Nó quyến rũ nhờ những con phố ngoằn nghèo dẫn tới những quảng trường xinh xắn, những nhà thờ chứa đầy tuyệt tác thời phục hưng.
    Đa phần đất đai miền Trung khô hạn nên không trồng trọt được gì nhiều. Nhưng một số vùng ở Campania có đất đai màu mỡ nhờ tro núi lửa nên trồng được những loại cây ăn trái và rau quả tuyệt hảo.
    TP quan trọng nhất của miền Nam là Napoli. Cư dân đông đúc, xe cộ, nhà máy, các xưởng lọc dầu chen chúc nhau, Napoli là TP lớn thứ ba Italia và là một hải cảng quan trọng
  9. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Sicilia và Sardegna:
    Sicilia là hòn đảo lớn và đẹp nhất Địa Trung Hải. Địa hình chủ yếu là đồi núi, cây trồng chính lá lúa mì và đậu, ngoài ra còn có cả các đồng cỏ xanh tốt để chăn nuôi cừu. Dưới bóng ngọn núi lửa Monte Etna (theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là "lò lửa") các cây trái nhiệt đới tha hồ mọc xanh tốt. Thủ phủ của đảo là thị trấn Palermo.
    Cả hòn đảo Sardegna chỉ có một vài con đường tử tế, địa hình núi non gồ ghề của nó chỉ thích hợp để nuôi cừu thả rong, ở những nơi có nước tưới tiêu người ta trồng lúa mì, ôliu, và nho. Những bãi biển tuyệt đẹp của hòn đảo thu hút rất nhiều du khách quốc tế. Thủ phủ là thành phố Cagliari.
    Khí hậu
    Hầu hết các vùng của Italia có khí hậu Địa Trung Hải, kiểu khí hậu thường gặp ở vùng Nam Âu. Tuy nhiên, sự đa dạng về mặt địa hình đã khiến cho một số nơi có khí hậu khác biệt.
    Khío hậu ở vùng núi Alpes có thể rất lạnh trong những mùa Đông kắch nghiệt nhiều tuyết, thế nhưng chính dãy Alpes đã che chắn cho Italia khỏi phải chịu một mùa đông lạnh giá. Vùng thung lũng sông Po và vùng đồng bắng Italia tuy có mùa đông khắc nghiệt nhưng không kéo dài, mùa hè thì rất ấm áp.
    Ở bán đảo, mùa đông là khí hậu ôn hoà, mùa hè ấm hơn. Vùng đồng bằng ven biển ấm áp và dễ chịu cả trong mùa đông, còn những vùng cao, mùa đông thường có tuyết rơi. Thỉnh thoảng lại xảy ra những đợt lạnh giá và những cơn nóng nực, nhưng đều không kéo dài. Vì thế, ngay trong mùa đông người dân Roma cũng ngạc nhiên khi thấy tuyết rơi và mưa đá.
    Do nằm gần châu Phi, chỉ cách một eo biển nhỏ, nên khí hấu miền Nam Italia chịu ảnh hưởng từ những cơn scirocco, tức những cơn gió nóng từ Bắc Phi tràn sang. Những cơn gió nóng chứa đầy bụi của sa mạc Sahara thổi vào Sicilia và các tỉnh miền Nam trong mùa hè. Khí hậu của đảo Sicilia và Sardegna hoàn toàn giống nhau, mùa hè khô nóng kéo dài và mùa đông tương đối ấm áp.
  10. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Truyền thuyết về Remus và Romulus:
    Theo truyền thuyết của La Mã cổ, thành Roma ra đời năm 753 tr.CN, do Romulus và người em song sinh Remus, những đứa trẻ bị bỏ rơi bên dòng sông Tibre, xây dựng nên.
    Người ta cho rằng cha mẹ của hai đứa trẻ là Công chúa Rhea Silvia trinh trắng và thần Mars, thần chiến tranh, đã cưỡng đoạt nàng. Do lo sợ hai đứa trẻ lớn lên sẽ cướp ngôi nên chúng bị đem bỏ rơi ben dòng sông và được chó sói mẹ cứu sống, cho bú và sau đó mang cho một mục đồng chăm sóc. Khi trưởng thành, Romulus quyết định xây dựng một TP tại nơi chàng đã đựoc cứu sống. Theo các văn bản La Mã cổ, Romulus đánh dấu bốn góc thành, cày một đường nối hết góc này tới góc khác để xác định ranh giới của toà thành, rồi xây một bức tường để bảo vệ cho vùng đất đó.
    Năm 1990, Andrea Carandini, một nhà khảo cổ học Italia đã đưa ra những bằng chứng chứng minh rằng huyền thoại về việc xây dựng Roma là có cơ sở. Đào xâu xuống 6m đất ở Palatine, Carandini phát hiện đựơc một bức tường mà ông tin rằng là một đoạn thành do Romulus xây dựng. Gần đó ông tìm được những đồ gốm có niên đại khoảng năm 730 tr.CN, lại một bằng chứng nữa cho thấy Roma được xây dựng vảo 2 thời Romulus. Thực tế người ta tin rằng cái tên Roma là được đặt theo tên của Romulus. Bức tượng miêu tả hai anh em đang bú sữa chó sói cái có niên đại từ thới Etrusca là một bàng chứng hùng hồn khác. Thật không may là công việc của Carandini không thể tiếp tục vì thiếu tài trợ.

Chia sẻ trang này