1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu về quê hương Kinh Bắc ( nghiêm cấm spam )

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi donkihote_xxx, 29/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    http://www.bacninh.gov.vn/Story/VanHoaDuLich/NetVanHoaKinhBac/2007/4/8476.html
    Ai về chợ Núi
    Thứ Hai, 23/04/2007 - 9:29 AM
    Không còn là ?olều tranh mái xiêu? mà chợ Núi bây giờ là trái tim điều hành nhịp sống cho cả một vùng quê đang chuyển mình mạnh mẽ theo hơi thở dồn dập của thị trường.
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    http://www.bacninh.gov.vn/Story/XaHoiPhatTrien/NguoiDuongThoi/2007/6/8903.html
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    http://www.bacninh.gov.vn/Story/XaHoiPhatTrien/NguoiDuongThoi/2007/4/8516.html
    Một đời say Quan họ
    Thứ Tư, 25/04/2007 - 3:49 PM
    Nghệ nhân Ngô Thị Nhi (làng Diềm, xã Hoà Long, huyện Yên Phong) là một trong 6 nghệ nhân Quan họ tiêu biểu được tỉnh Bắc Ninh đưa vào danh sách báu vật nhân văn sống. 85 tuổi đời, bà đã hơn 70 năm đắm mình trong tình yêu những làn điệu ngọt ngào này.
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    http://www.bacninh.gov.vn/Story/XaHoiPhatTrien/NguoiDuongThoi/2006/6/4155.html
    Yên Phong: Chàng trai của những kỷ lục
    Thứ Sáu, 16/06/2006 - 2:05 PM
    24 tuổi, có 19 năm theo nghiệp võ, tập luyện 6 môn, công phu đến trình độ "đao thương bất nhập", lập kỷ lục về công phá miệng chai, đang chuẩn bị chinh phục thêm nhiều kỷ lục mới, anh Tô Văn Hồng (Yên Phong) xứng đáng là chàng trai của những kỷ lục.
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    http://www.bacninh.gov.vn/Story/XaHoiPhatTrien/NguoiDuongThoi/2006/6/3612.html
    Chuyện về người mẹ liệt sĩ sống qua ba thế kỷ
    Thứ Hai, 05/06/2006 - 2:31 PM
    Cụ Lê Thị Tuất và ông Trần Quang Nam (con trai cụ).Cách đây năm năm, trong lễ mừng thọ lần thứ 105 của mình, cụ Lê Thị Tuất, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh vinh dự được ************* Trần Đức Lương tặng áo lụa đỏ cùng lời chúc ?oBách niên giai lão?. Món quà giàu ý nghĩa ấy luôn được gia đình trân trọng gìn giữ như một biểu trưng về những tình cảm chân thành mà Đảng, Nhà nước cũng như cộng đồng xã hội quan tâm chia sẻ, dành cho lớp người cao tuổi trong cuộc sống hôm nay.
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    http://www.bacninh.gov.vn/Story/VanHoaDuLich/HuyenThoaiDienTich/2006/6/3483.html
    Huyền tích một ngôi đền
    Thứ Năm, 01/06/2006 - 1:55 PM
    Ở thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du có một ngôi đền cổ tên gọi ?oQuốc Tế Từ?. Di tích lịch sử văn hóa này thờ hai vợ chồng ông bà ?oPhụ Quốc? Trần Quý và Phương Dung- Ân nhân cứu mạng của vua Lý Thái Tổ (Công Uẩn), ông vua đầu tiên khởi nghiệp Vương triều Lý với 216 năm hùng cường thịnh vượng. Ngôi đền gắn liền với câu chuyện xảy ra cách đây ngàn năm, mà vẫn được dân gian truyền tụng đến ngày nay.
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    http://www.bacninh.gov.vn/Main.html
  8. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện trên vô lý quá đi á.
    Chuyện kể rằng khi Lê Long Đĩnh tại vị, vì sợ người họ Lý lật đổ ngôi nhà Lê nên mới cho người truy sát Lý Công Uẩn. Trong khi thực tế thì (theo chính sử và đa số các tài liệu khác), thời gian Lê Long Đĩnh làm vua, Lý Công Uẩn được phong là Điện tiền chỉ huy sứ, là cận thần của vua Lê Ngọa Triều.
    Cụ thể là, Lý Công Uẩn vốn là sủng thần của vua Lê Trung Tông (Lê Long Việt). Lê Trung Tông làm vua được 3 ngày thì bị ông em quý hóa là Lê Long Đĩnh đang đêm nhảy vào ám sát. Lúc ấy, quan quân tướng tá của Lê Trung Tông đã chạy mất dép hết cả, chỉ còn Lý Công Uẩn ôm xác Lê Trung Tông mà khóc. Lê Long Đĩnh thấy vậy cho Uẩn ta là bề tôi trung thành, bèn giữ lại không giết, chẳng những thế còn phong làm Điện tiền chỉ huy sứ, luôn luôn túc trực cạnh bên. Thế thì làm gì có chuyện Lê Ngọa Triều cho quân truy bắt Lý Công Uẩn, để Uẩn gặp sự giúp đỡ của 2 vợ chồng kia nhỉ.
    Lý Công Uẩn còn an ổn ở trong cung vua cho đến khi Ngọa Triều băng hà, được thiền sư Vạn Hạnh và bề tôi nhà Lê là Đào Cam Mộc đưa lên làm vua cơ mà.
    Giả sử như Lý Công Uẩn về sau bị Lê Long Đĩnh nghi ngờ, cho quân truy sát chạy ra ngoài dân gian, rùi sau này quay trở lại làm cuộc binh biến để lên ngôi, thì sự kiện ấy phải rùm beng trong lịch sử chứ. Có thấy sách nào nói đâu.
    Mà hình như cái link kia là nơi duy nhất, không còn nơi nào có cứ liệu giống vậy nữa.
    Hai vị được thờ kia hình như là có công dẹp giặc gì đó, được phong thần cơ.
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Huyền tích mà,
    đây là một bài khác nhé,
    CUỘC ÐẢO CHÍNH THẦM LẶNG CỦA ÐÀO CAM MỘC

    HỒ ÐẮC DUY
    Ðào Cam Mộc chỉ huy cuộc "Ðảo Chính " như thế nào ?
    Ðịnh mệnh của một lời tiên tri
    Ngọa Triều Hoàng Ðế chết là bị bệnh hay bị giết
    Cuộc đổi ngôi từ Nhà Tiền Lê sang Nhà Lý xảy ra chớp nhoáng , một biến động chính trị rất ngoạn mục không đổ máu , chỉ có một người chết duy nhất đó là Ngọa Triều Hoàng Ðế . Người điều khiễn và đạo diễn cuộc "đảo chính" này là Ðào Cam Mộc
    Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư trang 237 mô tả diễn biến từng giờ của cuộc " đảo chính " thầm lặng không đổ máu chỉ xảy ra trong hai ngày như sau :
    " Ngày Tân hợi tháng 10 năm Kỷ Dậu ( 1009 ) Ngọa Triều chết , ngày Quý Sửu ( tức là 2 ngày sau) Lý Công Uẩn , tự lập làm vua .
    Trước đấy ở hương Diên Uẩn , châu Cổ Pháp có cây gạo bị sét đánh , người hương ấy xem kỹ dấu sét đánh thấy có chữ
    " Thụ căn diểu diểu ,
    Mộc biểu thanh thanh ,
    Hòa đao mộc lạp,
    Thập bác tử thành ,
    Đông a nhập địa ,
    Mộc dị tái sinh ,
    Chấn cung kiến nhật ,
    Đoài cung ẩn tinh ,
    Lục thất niên gian ,
    Thiên hạ thái bình
    ".
    Vạn Hạnh tự đoán riêng đại ý mấy câu nói rằng:
    Vua thì còn non yểu , bề tôi thì cường thịnh , họ Lê mất , họ Lý nổi lên , thiên tử ở phương đông mọc ra thì thứ nhân ở phương tây lặn mất , trải sáu bảy năm thì thiên hạ thái bình .
    Vạn Hạnh mới bảo Lý công Uẩn rằng :
    Mới rồi tôi thấy chữ bùa sấmkỳ lạ, biết họ Lý cường thịnh , tất dấy lên cơ nghiệp , Nay xem trong thiên hạ , người họ Lý rất nhiều , nhưng không ai bằng Thân vệ là người khoan thứ nhân từ , được lòng dân , lại đang nắm binh , giữ quyền trong tay, đứng đầu muôn dân chẳng phải là Thân vệ còn ai đương nỗi nữa , tôi đã hơn 70 tuổi rồi , mong được thư thả hãy chết , để xem đức hóa của ông như thế nào ,thực là cái may ngàn năm có một."

    Công Uẩn sợ câu nói ấy tiết lộ , bảo người anh mang Vạn Hạnh giấu ở Tiêu Sơn . Song cũng từ đấy lấy làm tự phụ , mới nảy ra lòng dòm ngó ngôi vua , mà người ta cũng quy phụ .
    Có lần Ngọa Triều ăn quả khế lại thấy hột mận , mới tin lới sấm ngữ , ngầm tìm người họ Lý giết đi , thế mà Công Uẩn ở ngay bên cạnh, rốt cuộc vẫn không biết
    Ðến khi Ngọa Triều băng , vua nối còn bé , Công Uẩn cùng với Hữu Ðiện Tiền Chỉ Huy Sứ. Nguyễn Ðê mỗi người " được "đem 500 quân tùy long vào làm túc vệ .
    Khi ấy Chi Hậu Ðào Cam Mộc dò biết Công Uẩn có ý muốn nhận việc truyền ngôi mới nhân lúc vắng nói kích rằng :
    " Gần đây chúa thượng ngu tối bạo ngược , làm nhiều việc bất nghĩa, trời chán ghét nên không cho hết thọ , con nối thơ ấu nên không kham nổi khó khăn . Mọi việc phiền nhiểu thần linh không ưa , dân chúng nháo nhác ,mong tìm chân chúa. Sao Thân vệ lúc này không nghĩ ra mưu cao , quyết đoán sáng suốt , xa xem dấu cũ của Thang Vũ , gần xem việc làm của Ðinh Lễ , trên thuận lòng trời , dưới theo ý dân mà cứ muốn khư khư giữ tiểu tiết làm gì ?"

    Công Uẩn trong lòng thích lời nói đó , nhưng còn ngờ Cam Mộc có mưu khác , mới giả thong thả bảo :" Sao ông lại nói thế , tôi bắt ông nộp quan "
    Cam Mộc thong thả bảo Uẩn rằng :" Tôi thấy thiên thời nhân sự như thế , cho nên mới dám phát ngôn , Nay ông lại muốn cáo giác tôi thì tôi không phải là người sợ chết "
    Công Uẩn nói :" Tôi đâu nỡ cáo giác ông , chỉ sợ lời nói tiết lộ thì chết ráo , nên răn ông đó thôi"
    Hôm sau Cam Mộc lại bảo Công Uẩn " Người trong nước ai cũng nói Họ Lý khởi nghiệp lớn, lời sấm đã hiện ra rồi , đó là cái họa không thể che dấu được nửa . Chuyển họa làm phúc. Chỉ trong sớm chiều. Ðây là lúc trời trao người theo , Thân vệ còn nghi ngại gì nữa ? "
    Công Uẩn nói :" Tôi đã hiểu rõ ý ông không khác gì với ý của Vạn Hạnh , nếu thực như lời ấy thì tính kế thế nào ? "
    Cam Mộc nói : "Thân vệ là người khoan thứ nhân từ , lòng người chịu theo , Hiện nay trăm họ mỏi mệt kiệt quệ , dân không chịu nổi , Thân vệ nên nhân đó lấy ân đức mà vổ về , thì người ta tất xô nhau mà kéo về như nước chảy chỗ thấp, có ai ngăn được "

    Ðào Cam Mộc biết việc cần kíp , sợ sinh biến , mới nói chuyện với các khanh sĩ và các quan ai cũng vui theo và ngay ngày hôm ấy tất cả đều họp trong triều , bàn rằng:
    "Hiện nay dân chúng ức triệu khác lòng , trên dưới lìa bỏ , mọi nguòi chán ghét tiên đế hà khắc bạo ngược , không muốn theo về vua nối mà đều có lòng suy tôn quan Thân vệ , bọn ta không nhân lúc này cùng nhau sách lập Thân vệ làm thiên tử , lở bối rối có xãy ra tai biến gì , liệu chúng ta có còn giữ đựơc cái đầu hay không ? "

    Thế rồi cùng nhau dìu Công Uẩn lên chính điện , lập làm Thiên Tử lên lên ngôi Hoàng Ðế .
    Trăm quan đều lạy rạp dưới sân , trong ngoài đều hô " Vạn tuế " , vang dậy cả triều . Ðại xá cho thiên hạ , lấy năm sau làm niên hiệu Thuận Thiên năm đầu . Ðốt giềng lưới , bỏ ngục tụng , xuống chiếu từ nay ai có việc tranh kiện cho đến triều tâu bày , vua thân xét quyết .
    Ðọc qua đoạn mô tả trên ta có thể tóm tắc cuộc đối thoại giữa Lý Công Uẩn, Ðào Cam Mộc và Vạn Hạnh như sau :
    Ðào Cam Mộc nhân lúc vắng nói kích với Lý Công Uẩn rằng
    : " Gần đây chúa thượng ngu tối bạo ngược , làm nhiều việc bất nghĩa."
    " Sao ông lại nói thế , tôi bắt ông nộp quan "
    " Ông lại muốn cáo giác tôi thì tôi không phải là ngườii sợ chết "
    " Tôi đâu nỡ cáo giác ông , chỉ sợ lời nói tiết lộ thì chết ráo "

    Hôm sau ( ngày Quý sửu ) Cam Mộc nói với Công Uẩn

    " Người trong nước ai cũng nói Họ Lý khởi nghiệp lớn. đây là lúc trời trao, người theo "
    " Tôi đã hiểu rõ ý ông không khác gì với ý của Vạn Hạnh , nếu thực như lời ấy thì tính kế thế nào ? "

    Ðào Cam Mộc đã răn đe quần thần : " Bọn ta không nhân lúc này cùng nhau sách lập Thân vệ ( Lý Công Uẩn ) làm thiên tử , lỡ bối rối có xảy ra tai biến gì , liệu chúng ta có còn giữ được cái đầu hay không ? "
    Còn Sư Vạn Hạnh thì nói : " không ai bằng Thân vệ là ngườii khoan thứ nhân từ , đựơc lòng dân , lại đang nắm binh , giữ quyền trong tay, đứng đầu muôn dân chẳng phải là Thân vệ còn ai đương nỗi nữa"
    Có thể hình dung rằng cuộc đổi ngôi này đã được sắp đặt , chuẩn bị trước , cuộc đảo chánh này kết thúc rất nhanh chóng và ngoạn mục
    Nếu như đây là một kế hoặch được sửa sọan trước, bắt nguồn từ lời tiên tri của Thiền Sư Vạn Hạnh khi Lý Công Uẩn mới lên bảy , vì Thiền sư Vạn Hạnh đã từng khen Lý Công Uẩn rằng : " Ðứa bé này không phải người thường sau này lớn lên ắt có thể giải nguy , gở rối làm bậc minh chủ trong thiên hạ " (ÐVSKTT Bản kỷ , Quyễn II , trang 1 b) Lời phát ngôn của Vạn Hạnh là một lời tiên tri có tính cách định mệnh
    Có phải Ngọa Triều chết như trong Ðại Việt Sử Lược trang 107 chép không ?
    " Mùa đông tháng 10 ngày Tân Hợi năm Mậu Thân (1008), vua qua đời tại phòng ngủ trong điện, Hiệu là Ngọa Triều , vì vua có bệnh trĩ phải nằm để thị triều " hay là ông ta bị thanh toán...như trường hợp người anh ruột của ông
    Một cái chết mà Ngô Thì Sĩ đã nêu ra một nghi vấn , Ngô tiên sinh cho rằng Long Ðĩnh bị giết .
    Trong Ðại Việt Sử Ký Tiền Biên, trang 185, ông viết như sau :" Lý Thái tổ rất căm phẫm trước tội ác giết anh cướp ngôi của Khai minh Vương , nhân lúc Khai Minh Vương bệnh tật , sai người vào đầu độc giết đi rồi dấu kín việc đó , nên sử không được chép ."
    Vậy thì tại sao Ngọa Triều bị thanh toán ? Liệu có điều gì bí ẩn nằm sau lời tiên tri của Thiền Sư Vạn Hạnh không ? Phải giải thích như thế nào đây , xin cao kiến của các nhà sử học.
    ./.
    Phải chăng những điều trên là đúng, hay được chép lại qua các câu chuyện dân gian? hay đã được đi vào chuyện chưởng, dạng tiểu thuyết dăm xu?
    chúng ta ở hậu thế, có chăng cũng chỉ nên ngẫm một đôi điều trong đấy!
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    http://vietsciences.free.fr/vietnam/danhnhan/vua/lythaito.htm
    trên đây là bài của GsPhan Huy Lê,

Chia sẻ trang này