1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu về quê hương Kinh Bắc ( nghiêm cấm spam )

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi donkihote_xxx, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Sống cạnh sống Đuống từ nhỏ, chưa bao giờ nghe ai gọi là sông Luống, kể cả các cụ.
    Năm 1948, Hoàng Cầm viết bên kia sông Đuống, nếu quả thực trước 1945 mà có tên là sông Luống thì ông Hoàng Cầm đã viết là "Bên kia sông Luống" rồi. Vì như thế, tên sông Luống gắn bó với ông cả thời thơ ấu đến khi thanh niên, trong khi, nếu đổi tên thì chỉ được có 3 năm (1945-1948).
    Có lẽ đấy là cách gọi mang tính địa phương của 1 số làng bên sông Đuống.
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Với đề tài ?ohãy viết thư cho một người nào đó để nói tại sao thế giới cần sự khoan dung?,
    ..........
    Dưới đây là nội dung bức thư đoạt giải.
    :)
    http://vietnamnet.vn/giaoduc/2008/06/790489/
  3. haosev

    haosev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thế thì gọi luôn là SÔNG LUỐNG CUỐNG nghe có vẻ hay đấy chứ?
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Gọi thế chẳng hoá ra:
    Tổ quốc ta như một con tàu
    Mũi thuyền ta đó mũi ...tàu đâu?
  5. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ về sông Đuống, đi chùa Dâu, thấy cái tượng ngọc nữ đẹp quá các bác à. Mấy bác bên Viện Nghiên cứu Nghệ thuật, lại cả dân Mỹ thuật nữa đứng mê mẩn như đi xem hoa hậu Hoàn vũ. Em cũng mê mẩn luôn. Đây này:
    [​IMG]
    Đây là một trong những pho tượng cổ và có nghệ thuật điêu khắc độc đáo vào bậc nhất của Việt Nam. Em không chụp được hết cả hình tượng, nhưng mà nhìn các nếp áo, tinh tế không diễn tả bằng lời được.
    [nick][nick]
    Được gachip4mat sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 14/07/2008
  6. foodprints

    foodprints Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    khúc dưới nhìn còn ngon hơn hoa hậu hoàn vũ nhưng cái mặt trông từng trải quá chẳng giống Ngọc Nữ trong truyện gì cả chị gà chíp nhỉ!
    Được foodprints sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 16/07/2008
  7. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hic, ngon hơn hoa hậu hoàn vũ thì lấy đâu ra bình yên mà không từng trải hả em?
  8. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Trích http://www.diendan.org/phe-binh-nghien-cuu/khan-111ong-ao-dai/ :như chùa Dâu, thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc (được xây dựng từ thế kỷ VI, sau được trùng tu bởi Mạc Đĩnh Chi ở thế kỷ XIV), trên điện thờ Bà Dâu, người ta nhận xét thấy trên hai pho tượng ngọc nữ đứng hầu ở hai bên, y phục mang những nét rất Việt Nam, chiếc áo dài bó lấy người, tuy không thấy rõ là có chiết eo hay không, nhưng có thắt lưng có dải bó người lại, và dáng dấp giống như chiếc áo tứ thân, hay áo tân thời của đời nay, xiêm áo hình cánh sen chùng tới gần gót chân. Chiếc khăn vấn tóc của hai ngọc nữ này cũng rất đáng chú ý . Đó có thể là hình tượng chiếc khăn vấn tóc truyền thống của người phụ nữ Việt Nam (với tiết diện tròn) còn được truyền mãi đến sau này. Nếu những pho tượng nói trên đã không bị hư hỏng, hoặc bị sửa lại từ thời ông Mạc Đĩnh Chi, thì rõ ràng niên đại của chúng phải ít nhất từ thế kỷ XIV, nếu không xưa hơn nữa. Cũng như bốn pho tượng ngọc nữ ở điện thờ chùa Keo (Thái Bình - đầu thế kỷ XVII) đều được tạc với áo dài cổ cao, thắt lưng có dải, và khăn vấn tóc.
    Trích http://www10.ttvnol.com/Web/ForumGroupPage/Default_Group.aspx ^_^ :Ngọc nữ và Kim Đồng - hai trong những pho tượng gỗ đẹp nhất của người Kinh, được tạc vào thế kỷ 17. Tuợng Ngọc nữ cao chừng 1m59, như người thật, mang thần thái của thiếu nữ Kinh Bắc xưa, với trang phục áo dài khăn vấn cài vành hoa, kèm xiêm y như tạo hình tiên nữ trong tâm thức người Việt. Tượng Kim Đồng cao 1m65.
    Được demmuabuon0706 sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 02/08/2008
  9. hieu890

    hieu890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có ai dân Bố Hj không zậy!!!!!!!!
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    chùa Hàm Long, một ngôi chùa cổ kính ở Quế Võ
    [nick] [nick]
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 16/08/2008

Chia sẻ trang này