1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu về quê hương Kinh Bắc ( nghiêm cấm spam )

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi donkihote_xxx, 29/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Gốm mộc ( chưa nung):
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Kênh đó đây:
    [​IMG]
    Hôm đến chùa Dạm trời nắng như đổ lửa nên chỉ đến nhanh rồi đi. Không gặp ai hết. Hy vọng lần sau về thư thả sẽ leo núi từ bên Hàm Long sang Dạm và đi dọc Kênh ra sông Đuống.
    [/quote]
    @ Đặng: Trên con kênh đó có một cái hố gọi là "Hố Thối" chuyện kể rằng trước ngày vua Lý Thánh Tông đón dâu, ngài muốn thuyền rồng của mình vào được tận nơi người đẹp nhưng chỉ còn một đêm thôi phải làm sao có con kênh dẫn từ sông Đuống vào đây. Thế là quân lính phải ra sức đào trong vòng một đêm để có con kênh cho thuyền rồng nhà vua vào. Do thời gian rất gấp nên phải huy động rất nhiều lính trong điều kiện làm việc trời tối và khẩn trương như vậy nhiều người đã bị cuốc cụt mất ngón chân hay ngón tay thậm chí cả bàn chân.Khi hoàn thành người ta nhặt tất cả những cái ngón tay ngón chân đó đổ vào một cái hố mà sau này dân gian gọi là "Hố Thối". Đó cũng là truyền thuyết chưa có chứng cứ lịch sủ nào xác nhận sự việc này nhưng qua đó ta cũng thấy "tình yêu mãnh liệt của nhà vua với cô thôn nữ" để rồi "chiều lòng người đẹp anh có thể làm tất cả" bác nhỉ!
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Gốm Phù Lãng- Bắc Ninh ( tiếp)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vào những năm tháng đất nước còn khó khăn, Phù Lãng chủ yếu làm các sản phẩm gốm gia dụng: chum, vại, tiểu, âu, ...
    Những năm gần đây, gốm Phù Lãng đã có những bước tiến vượt bậc khi biết đưa hội họa - điêu khắc vào đồ gốm, tạo ra những sản phẩm nghệ thuật được nhiều người thưởng lãm. Đây cũng là sự cải cách tất yếu khi kinh tế đất nước phát triển, trình độ thưởng thức của công chúng ngày càng cao.
    Việc đưa hội họa và điêu khắc vào đồ gốm không phải là mới mẻ. Trên các sản phẩm gốm Chu Đậu, các nghệ nhân Chu Đậu đã rất thành công trong việc thể hiện các tác phẩm hội họa. Tuy nhiên, gốm Phù Lãng ( cũng như gốm Bát Tràng) ngày nay có thể kế thừa những thành tựu của nền hội họa thế giới ở TK20. Gốm Phù Lãng muốn đi xa hơn nữa, cần có những họa sỹ tài năng góp sức.
    vi.wikipedia.org có viết :
    Làng gốm Phù Lãng là một làng nghề cổ truyền chuyên sản xuất gốm thuộc vùng Kinh Bắc.
    Phù Lãng là một xã thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, nằm cách Hà Nội khoảng 60 km.
    Lịch sử
    Ông tổ nghề gốm Phù Lãng là Lưu Phong Tú, sống vào thời nhà Lý. Vào cuối thời Lý, ông được triều đình cử đi sứ sang Trung Quốc. Trong thời gian này ông học được nghề làm gốm và truyền dạy cho người trong nước. Đầu tiên, nghề này được truyền ở vùng dân cư hai bên bờ sông Lục Đầu sau đó tiếp đến vùng Vạn Kiếp (Hải Dương). Vào khoảng đầu thời Trần (thế kỷ 13), nghề này được truyền đến đất Phù Lãng Trung.
    Đặc điểm
    Các công đoạn làm gốm rất độc đáo, rất khác so với các làng làm gốm khác. Họ không nung trong lò, không dùng bàn xoay và không dùng cả khuôn nữa.
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    @ UK: câu chuyện em kể, anh chưa được biết. Không biết có phải do dân thêu dệt mà nên hay không. Nhưng cũng là 1 chuyện lạ.
  6. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là chuyện này chỉ là truyền thuyết, chứ nếu nó có thật thì có lẽ em phải văng tục phát, MK, cái gì mà "tình yêu mãnh liệt của nhà vua với cô thôn nữ" để rồi "chiều lòng người đẹp anh có thể làm tất cả". Căn bệnh sĩ có lẽ truyền từ thời ông vua này đến tận bây giờ. Để phục vụ lợi ích cá nhân, một ý thích quái đản và hợm hĩnh mà làm khổ bao nhiêu người. Vua chúa chó gì cái loại đấy.
  7. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0

    Kênh đó đây:
    [​IMG]
    Núi con Quy kia ngày xưa còn có đầu nhưng từ ngày làm con đường phạt luôn cái đầu con quy rồi. Mấy bà cụ bảo ngay chỗ đầu con Quy ấy có một mạch nước chay ra nước đỏ, các cụ ấy tin rằng đó là máu rùa (chắc trong nước có hàm lượng sắt cao nên mới có màu hơi đỏ như thế) còn ngay phía đuôi ngày trước còn có 2 gò đất nhô lên, đứng từ chùa Dạm nhìn ra rất jống 2 quả trứng rùa. Từ ngày xây khu công nghiệp Quế Võ, người ta đào 2 gò đó lấy đất đổ nền. Cũng dự kiến đào luôn con Quy này nhưng một số cụ trong xã Nam Sơn không chịu. Thế là còn.
  8. Capricorn85

    Capricorn85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chịu là chịu thế nào, iem là iem cứ phản đối nhiệt tình. Di tích lịch sử chưa được công nhận chứ có ít ỏi củ tỏi nào đâu mà phá. Ngày xưa làng em có cái đình nghe nói to lắm nhưng cụ Lê Duẩn cho phá mất rồi, giờ còn mấy bộ phản gỗ lim 1 cánh nhìn mà thèm.
  9. PhucVSC

    PhucVSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hồi Quan là đất cửi canh
    Đến khi sâm sẩm sắp sanh chơi bời.
    Bên chiếc khung
    [​IMG]
    Đánh ống - một công việc quen thuộc mỗi người dân Hồi Quan
    [​IMG]
  10. PhucVSC

    PhucVSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hát quan họ tại Lễ hội truyền thống thôn Hồi Quan ngày 7-2 Âm lịch
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhân dân háo hức trẩy hội mùa xuân
    [​IMG]

Chia sẻ trang này