1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu về "The Alchemist" và Paulo Coelho

Chủ đề trong 'Văn học' bởi gallivant, 03/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    "Có một người từng đi xuyên thế giới, rồi trở về dừng chân lại bên hồ. Cái hồ ở đó, như vậy đó, trong những ngày đầy gió. Tên hồ là gì chẳng ai biết".
    Lâu lắm lắm mới chui vào đây xem. Nhìn thấy cái nick của mình mà sao thấy như một người khác, hi hi.
    Quyển này là quyển đầu tiên đọc của Coehlo. Sau đó đã đọc nhiều quyển khác. Sau đó cũng từng đi nhiều nơi khác. Cũng lờ mờ hiểu tại sao người ta nói về Coehlo là người viết những điều người khác muốn nghe, viết những câu chuyện cổ tích.
    Ờ mà hình như lâu lắm chả đọc hết một quyển nào.
  2. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    trả quyển The Alchemist lại cho tôi, cô giáo tôi nói thế này " D. biết không , đây là lần đầu tiên cô ko dám đọc một hơi cho xong một quyển sách ! ". mí bạn ni biết tại sao ko ? tại vì cô giáo tôi sợ ..hết ! trước ngày cô về HN , tôi chạy đi mua cho cô 1 quyển nhưng hết sạch, tôi đếm rất kĩ là trong cái nhà sách ấy có khoảng 10hay 11q gì đó, tôi đã mua ( cho tôi và cho người khác ) hết 4q, tư vấn cho 3 người khác hết 3q, số còn lại ko biết rơi vào tay ai ??? rất tiếc là tôi chỉ còn vẹn mỗi 1q, mà lại là của ng khác tặng, nên ko thể tặng lại cho cô giáo kì quặc của tôi đuợc ! cảm ơn nhà cô Grass, nhờ Grass mà tôi cũng mua hộ nhà sách chỗ tôi được mấy bộ của Agota Christof " Cuốn Vở Lớn "+ " Chứng Cứ " + " Lời nói dối thứ 3 ".
    mà hình như Nhà Giả Kim đang đưọc in chung với Ngọn Núi Thứ 5 , và đang có bán ở các nhà sách. vì in chung nên hơi nặng k ...
    p/s : ở Hội An hiện có bán rất nhiều sách của Paulo Coelho , bản Tiếng Anh, nhà bạn nào có nhu cầu , nếu vào Hôi An chơi thì tìm mua, giá cả thì ko được reasonable cho lắm ( 60.000/ 1q ).
  3. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm trước tôi quen một cô người Úc, đến chơi nhân tiện hỏi mượn sách của cô. Thấy tôi thích những truyện kiểu Harry Potter, cô bèn lục lọi giá sách của thằng con lấy ra quyển The Alchemist này. Nhìn thì rõ là truyện trẻ con, vậy mà tôi đã đọc suốt đêm hết luôn quyển sách. Sau đó đến khi phải trả sách, tiếc quá không biết làm thế nào tôi bèn photo lại, nghĩ lại cũng buồn cười.
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đang nói về The Alchemist đấy à? Tôi cũng có nhiều kỉ niệm với TA, chuyện là thế này.
    Tôi và một cô bạn gái hẹn gặp nhau ở Bỉ, khi đó là mùa đông năm 2004 vừa chớm sau năm mới. Tôi bay từ ĐK đến còn cô ấy đi xe buýt đến từ Paris. Chúng tôi đa từng là bạn thân đã từng đi cùng nhau trên những con phố nhỏ của Hà Nội cho đến khi cuộc sống rẽ sang hai hướng khác nhau. Lần gặp lại ấy không chỉ là cuộc gặp mặt đơn thuần sau nhiều năm xa cách mà còn là cuộc hội ngộ về tinh thần, như muốn tìm lại những ngày tháng đã từng là bạn thân nhất của nhau.
    Chúng tôi gặp nhau ở Khách sạn Ibis được trang trí bởi những bông hoa Anh túc đỏ rực, giữa những con phố ảm đạm chúng tôi nhận ra nhau và cười.
    Đêm, cô ấy đưa cho tôi 1 cuốn sách và nói: Đọc đi nhưng mày chỉ có 7 ngày thôi đấy. Tao sẽ lấy lại nó khi mình về đến Paris.
    Và thế là tôi đọc Paulo lần đầu tiên trong đời. Mọi chuyện giống như khi chúng tôi còn đi học và truyền nhau bản dịch hay nhất của truyện Hoàng Tử Bé, sau 5 năm tôi đọc The Alchemist và thấy mình vẫn chẳng lớn lên là bao. Vẫn dễ dàng bị lạc giữa thế giới của những chuyến phiêu lưu đầy mầu sắc tình cảm.
    Tôi đã không đọc xong chuyện trong 7 ngày, phần vì chúng tôi dành rất nhiều thời gian để khám phá nước Bỉ, phần khi về đến Paris tôi cũng lang thang đến đêm. Cuộc hành trình của người chăn cừu biết đọc sách và mơ ước theo tôi trên những chuyến xe bus, tàu hoả, những lúc nghỉ chân... nhưng tôi đã không đọc xong cuốn truyện khi chào từ biệt cô bạn tôi ở bến xe bus. Tôi trở về Ams trên một chuyến Bus khác. Thật buồn cười, tôi chấp nhận câu chuyện kết thúc trên sa mạc và tôi không muốn mua một cuốn truyện mới...
    Alchemist là một cuốn chuyện hơi ngược dòng với văn của Paul. Sau Alchemist tôi đọc rất nhiều chuyện của Pau , ông là kẻ thích triết lí, yêu phụ nữ và tôn sùng và bênh vực cái đẹp, ông tin vào sức mạnh của mơ ước. Ông viết về những bí hiểm của TY và quyền lực tôn giáo, sách của ông mang người đọc suy nghĩ và không gò bó. Pau cũng là một kẻ lang thang., ông đi nhiều và giống như người gieo trồng giấc mơ ông đưa bạn đọc đến nhưng mơ ước được đi và khám phá.
    Trong cuốn " Bên dòng Piedra tôi ngồi và khóc" Pau nói " Roads are made to be traveled" Tôi tin là như thế và câu nói ấy nuôi mơ ước được khám phá thật nhiều trong tôi, để không phụ bạc những con đường,.
    Nếu bạn đã đọc 11Minutes bạn sẽ thấy một Pau khác hẳn trong Alchemist, những đau đớn trong TY, một đất nước Thuỵ Sĩ trong đa chiều của cuộc sống và những mảnh đời.
    Oài, tớ thích vài quyển của Pau, khi nào có time lại vào tán tiếp bi giờ phải làm đã.
  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    phù !!! Mới đi Paris về mệt thật ! Mai lại phải đi Italy , ở 2 ngày lại phải qua Germany rồi lại Thụy Điển rồi đến Đan Mạch . Chắc mất đứt cả tuần mất ! Ôi ! Nhớ Việt Nam quá !!!
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Eleven Minutes nói về một chủ đề lãng nhách, một cô gái làng chơi nơi đất khách quê người. Pau không bao giờ để lỡ cơ hội cho nhân vật chính của mình lang thang,
    Chuyện đọc nhàn nhạt, nhân vật được nâng lên như một biểu trưng của sự ngây thơ, ham làm giàu, thích khám phá... nói túm lại tôi thấy cô ấy hơi ngu ngu. Từ một thành phố nhỏ ở Brasil cô bay vèo sang Thuỵ Sĩ và mò mẫm kiếm sống, bơi ra giữa dòng đời.
    Cô bị xô đẩy và đi làm gái điếm nhưng không bao giờ từ bỏ giấc mơ làm một con người dám mơ ước, được yêu và vân vân...
    Giữa những cặn bã, cuối mỗi chương truyện Pau cố nâng cô gái lên bằng những trang nhật ký đầy sắc màu triết lí cao thượng trắng trong, hơi bị x tả.
    Chuyện lẫn lộn giữa thực tại, mơ ước, giữa những trói buộc và những phá bỏ. Tôi thấy Pau muốn bênh vực cô gái nhưng không làm được chuyện đó trước độc giả, phải nói chuyện đọc cũng không đến nỗi vì Pau đã cho 1 đống thứ rất tính dục vào. Đấy lại còn chuyện cô gái điếm của chúng ta mò mẫm trong bóng đêm để tìm kiếm đâu là sự chân thực giữa ******** và tình yêu... ect.
    Tôi thấy có duy nhất 1 lần Pau thoát tục và trở nên bất hủ chính là khi ông viết Alchemy. Ngoài ra những cuốn truyện khác thường rơi vào sự rườm mặc dù chúng đầy ắp ý tưởng, phiêu lưu, cái đẹp, sự hướng thiện... ect. Nhưng có vẻ Pau càng viết càng tham...
    Dù sao đọc Pau vẫn tìm được 1 chút gì đấy để suy ngẫm, nhưng không lôi cuốn.
    Đọc cái gì bây giờ đây???
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ku ơi, cái ngu của cô gái chính là vấn đề đấy. Dám thử thách số phận của mình với chính cuộc đời. OK, cuộc đời, mày tệ bạc và cay nghiệt à? Mày cứ yên tâm, có tao. Tao sẵn sàng đón nhận mày. Mày làm tao đau khổ nhưng chính vì thế mà tao được sống, sống một cách thực sự.
    Ku xem, cái đời sống nhạt nhẽo của bà thủ thư ít dám nói đến ********, ít dám bày tỏ quan điểm với một bộ mặt cũng nhạt nhẽo thường trực - mới thật là đáng sợ chứ!
    Phong cách của Coelho vẫn thế thôi, rốt cuộc thì ông ấy vẫn viết truyện cổ tích, kết thúc có hậu và nhiều chi tiết cực nhỏ nhưng khéo léo và tràn đầy mộng mơ của lũ trẻ
    Có cuốn mới của Coelho rồi đấy, Sakiz hay Sakir gì đó, ku gặp thì mua giúp ta 1 cuốn, về trả xèng, kèm VAT
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì không ổn rồi Zim ơi, tớ là tớ phản đối triết lí ấy của các cô gái điếm. Thực ra mỗi cô đều có 1 câu chuyện dài lòng thòng chẳng riêng gì Maria đâu, có nhiều chuyện còn bi đát hơn nhiều í chứ.
    Tớ thì nghĩ cô ta đã có thể quay về, cô ấy luôn có thể quay về Brasil mà,. Nhưng vấn đề cô ta muốn sự trở về vinh quang, muốn tiền bạc,. muốn giàu có... và đó không thể chấp nhận được như lí do chính đáng để đi làm điếm, và thực ra cô ta đi làm điếm không phải vì cô ấy nghĩ đến nó như một công việc mà vì cô ta kiếm được 1 con cá béo và nghĩ rằng cứ dạng chân ra 11 phút là có được 1 nghìn. Chứng tỏ điểm xuất phát của cô ta rất ngờ nghệch và ngu ngốc, thử hỏi một cô gái đã lang bạt nơi đất khách quê người như cô ta có ngu đến mức nghĩ là ngủ với ai cũng được 1nghìn không???
    Tớ thì nghĩ cô ấy nên sống một cuộc sống bình thường và tầm thường thì hơn, Pau không phải cố công nâng cô ta lên rồi lại đặt cô ta xuống làm gì. Trong truyện cô ấy hơi bị rối, giống một con rối, một mặt thì rõ đần, mặt khác lại rõ khôn, những cái đó mâu thuẫn cực kỳ.
    Tất nhiên đọc truyện không phải để tìm mâu thuẫn nhưng đọc vẫn không thấy trôi trôi. Mặc dù có nhiều đoạn rất cảm động, nhưng nói tóm lại nuốt vẫn không trôi được ngay.
    Thôi tìm tác giả mới để đọc đi, đọc 3 quyển của Pau là đủ roài.,, hè hè. Mà từ hồi có máy ảnh mới chụp hơi bị nhiều thứ linh tinh đấy..
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thì chính là bạn muốn nói thế đấy. Coelho đâu có đưa ra lý do cô ta làm điếm vì hoàn cảnh gia đình gì đâu. Cô ta đâu có viện lý do cho sự làm điếm của mình. Đơn giản chỉ là cô ta thấy đấy là một việc hay ho và kiếm ra tiền, chứ không sụt sùi, đổ lỗi cho số phận này nọ như những"đồng nghiệp" khác.
    Vấn đề Coelho đặt ra là: Cô ta chọn việc đó. Để làm gì? Để có thể có một cuộc sống khác đi. Cuộc sống khác đi đó cô ta lúc đầu chưa biết là nó tốt hay xấu; chỉ là cô ta muốn sống khác đi thôi.
    Và tớ nghĩ, điều ông ta muốn truyền đến bạn đọc, đó là: Trong tất cả sự tủi nhục mà người ta phải trải qua (cho dù người ta lựa chọn hay không lựa chọn nó), vẫn luôn có những giây phút đẹp đẽ. Đấy là điều tớ cảm nhận ku ạ, những cái lê thê ngoài rìa như anh chàng tra tấn hay thằng cha bán dụng cụ Philippines tớ nghĩ chỉ là mắm muối thôi.
    Tớ thích những câu trong nhật ký của cô ấy, thẳng thắn, thực lòng. Sự thực là trong mọi hoàn cảnh, cô điếm ấy chưa bao giờ thấy mất hy vọng và sầu não.

Chia sẻ trang này