1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu với các bạn một phong trào có tên là Hướng Đạo.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi minhbt2001, 22/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    Chia sẻ cùng các bạn !
    Nói chung các hoạt động xã hội như : làm từ thiện, cộng đồng...hay hướng đạo điều quan trọng nhất là chúng ta có lòng vị tha và nhiệt tình.
    Tôi nhớ một lần gặp một người bạn gái, cũng cùng hoạt động đoàn với tôi thời sinh viên, sau này cô tham gia vào một tổ chức phi chính phủ. Khoảng 2002-2003, vô tình gặp nhau trên phố, anh em chuyện trò lia chia. Tôi hỏi cô bạn "thế em có thu hoạch được gì khi tham gia vào tổ chức đó không ?" , cô trả lời "cái thu hoạch và điều quan trọng nhất là hiểu thế nào là lòng vị tha"
    À ! thì ra là thế !
    Và Tôi bỗng ngẫm đến Tôi !
    Hoá ra những cái mà Tôi đã từng tham gia trong quá khứ, như đội văn nghệ trường cấp 3, các tổ chức đoàn - hội sinh viên ...chỉ là những cái để thoả mãn "cái tôi" thích thể hiện cũng như sở thích của cá nhân.
    Sau này (10/2005), cùng với một người đàn ông (người anh, người thầy của Tôi) phát động một phong trào khác. Tôi nhớ đến câu chuyện của người bạn gái khi xưa, và Tôi đã thực hiện điều này.
    Nói chung các hoạt động kiểu như hướng đạo đều giúp chúng ta trưởng thành và rèn luyện ý chí, lòng can đảm. Tất nhiên những cái đó không thể nhìn ra ngay được, cứ mưa dầm thấm lâu đến một lúc nào đó chúng ta sẽ hiểu và cảm nhận những cái mà chúng ta đã làm trong quá khứ .
    Quay trở lại chuyện về box du lịch :
    Mặc dù Tôi rất ít đi cùng mọi người box Du lịch (thường là cá nhân huặc nhóm bạn hoạt động xã hội của Tôi), nhưng Tôi luôn cổ suý cho bất kì nhóm thanh niên nào bất luận là ai với phong cách nào.Tôi nghĩ đơn giản rằng : khi mình có thời gian xông xênh thì tiền bạc ko cho phép , đến khi đi làm thì có nhiều mối quan tâm khác khiến muốn đi cũng phải sắp xếp, có khi ko thể đi được.
    Và chính những chuyến đi sẽ giúp chúng ta học hỏi đc nhiều điều mà sau này mỗi cá nhân ngẫm lại sẽ biết mình "thu hoạch" được những gì . So sánh hơi khập khiễng kiểu như Tây Y, chữa bệnh -mổ xẻ một phát là có kết quả ngay. Nhưng Đông Y phải uống thuốc theo liều lượng và kiên nhẫn theo thời gian quy định mới có kết quả .
    Dưới đây là hình ảnh cũ thời SV của Tôi, một vài trong số các anh-chị-em này ra ngoài đời lại tiếp tục tham gia vào các hoạt động cộng động khác ở nơi công tác huặc sinh sống của mình.
    Và còn có hàng nghìn - vạn anh chị em khác trên mảnh đất hình chữ S (Việt Nam) vì lý do nào đó mà chúng ta ko biết đến họ.
    [​IMG]
  2. quytam30485

    quytam30485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với bạn dhlv. Hoan hô bạn đã "ngộ" ra chân lý của bạn.
  3. vietphung

    vietphung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Những ai tham gia các hoạt động xã hội như Hướng Đạo chắc chắn phải là những người năng động hơn những người không tham gia. Vì khi sinh hoạt cộng đồng thì bản tính con người sẽ quen với đám đông, ít nhút nhát hơn.
    Được vietphung sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 09/05/2007
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Viết nốt trước khi đi có việc !
    Không hiểu ý bạn ở dòng bôi đỏ
    Quen với đám đông cũng nhiều kiểu, phát biểu trước đám đông cũng là một dạng vượt qua sự nhút nhát. Làm quen với sự cô độc, làm quen với đêm tối - gió mưa, làm quen hoạn nạn (bệnh tật, mất người thân, phá sản..) ...vân vân nói chung là rất nhiều dạng.
    Ở khía cạnh du lich (tất nhiên là chúng ta đang nói chuyện về du lịch) thì cứ chịu khó đi đi du lịch 1 huặc 2 người ở những miền đất lạ, pha tí chút mạo hiểu đối với các bạn trẻ sẽ nhanh lên tay lắm .
    Các anh các chị nào là những cây đa cây đề ở box du lịch ngẫm lại sẽ hiểu. Vì đi du lịch ko thuần tuý là chỉ đi chơi mà còn những công tác chuẩn bị , tổ chức (nhất là đi theo nhóm đông), rồi làm quen - giao lưu với dân địa phương, các tình huống phát sinh trên đường đi và nhiều kỹ năng khác
    Nói chung các cụ nhà ta đã nói "Đi một ngày đàng học một sàng khôn" cấm có sai ! Cái chính là thu hoạch đc ít hay nhiều mà thôi !
  5. vietphung

    vietphung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, đánh máy vội để đi học nên ko kiểm tra. Đã sửa.
  6. quytam30485

    quytam30485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Không có gì thú vị bằng việc tập trung lại để đi tìm hiểu về một vùng đất lạ. Qua những chuyến đi như vậy thì vô tình tính đoàn kết giữa mọi người sẽ vô cùng bền chặt, trong chuyến đi lúc nào và luôn luôn có một người giữ vai trò thủ lĩnh, dẫn dắt nhóm (cho dù cố ý hay ko cố ý thì cũng luôn có vai trò thủ lĩnh trong đó), và vì vậy người thủ lĩnh sẽ tỏ hết khả năng để lãnh đạo các thành viên trong nhóm. Rồi việc chuẩn bị cho chuyến đi cũng như xử lý mọi trắc trở trong quá trình đi sẽ làm cho mọi người trưởng thành hơn.
    Không biết bạn nào có y kiến nào khác hơn !
  7. dhlv

    dhlv Guest

    Nhưng trong cách điều hành thì phải có thủ thuật khôn khéo !Cái này cũng đơn giản như cách dạy đại học : Thay vì người thầy là trung tâm thì người học trò mới là nhân vật chính !Khi là sinh viên năm thứ nhất thì Đoàn trường giao cho chúng tôi tổ chức một buổi hội thảo công tác đoàn của khoá, thành phần là Ban Giám Hiệu cũng như các giáo sư lâu năm (đã từng làm cán bộ Đoàn) . Hội thảo gì ? Toàn một lũ sinh viên hầu hết ở quê lên, kinh nghiệm cuộc sống còn chưa có thì biết cài gì là nghiên cứu cũng như nói năng phát biểu.Chúng tôi còn nhớ có vấn đề khó khăn hỏi một anh cán bộ Đoàn chuyên nghiệp (hơn chúng tôi 12 tuổi, về sau anh này rất thân với gia đình tôi) thì anh bảo "cái này bọn em phải tự làm chứ, em hỏi anh thì anh biết hỏi ai"[​IMG] Nôm na là phải đưa người lính ra mặt trận thì mới rèn luyện tính can đảm và sự dũng cảm   Sau này lớn lên tôi mới hiểu rằng anh cố tình "ba ngơ" tỏ ra ko biết gì để chúng tôi tự động não và lên kế hoạch và cái thành công quan trọng nhất là chúng tôi phải tự chủ động. Còn kết quả thế nào tính sau, vì nếu có thất bại thì cũng ko ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới. Trong buổi hội thảo đó, có một thầy giáo đã phát biểu rằng "chưa nói đến kết quả sau này về công trình của các em đề ra như thế nào, nhưng nội chỉ việc lên kế hoạch, dẫn chương trình, viết tham luận...thì đó đã là một thành công lớn rồi" . Đó là lời động viên hết sức chân thành của người thầy.Chiến thuật này áp dụng vào phong trào Vovinam ở Hà Nội và có hiệu quả rất lớn lao. Tham khảo : http://www9.ttvnol.com/forum/ytst/625375.ttvnNgười lãnh đạo chỉ đề ra ý tưởng chung, còn tất cả các HLV và các tình nguyện viên phải chủ động thực hiện về đề xuất ý kiến hay để phong trào càng đông và đoàn kết phát triểnQuay trở về chủ đề du lịch, có những địa điểm du lịch Tôi đã đi, nhưng có nhiều địa danh Tôi chưa đến. Nhưng cái tự chung về đi du lịch trong nước ở box du lịch hầu như là xe máy, mà trong cái chuyện đi xe máy này, tâm lí lần đầu đi xa ở những nơi lạ của các bạn trẻ (đa phần là dânh thành phố thị xã) đều ko khỏi bỡ ngỡ và có chút hồi hộp. Ai cũng đều trải qua chuyện này thôi, cái quan trọng nhất nếu tự tay các bạn lên kế hoạch (ko nhờ vả và ỷ lại vào ai) thì sau này các bạn có thể hoàn toàn chủ động cho mình đi bất kì đâu. Còn nếu cứ ỷ lại thì sau tính quyết đoán -  tự tin lên được cũng rất lâu (trừ người đã có sẵn trước khi vào TTVNOL) .Tất nhiên chiến thuật này chỉ áp dụng cho lĩnh vực hoạt động xã hội, còn trong kinh doanh, quân đội, tôn giáo...thì mỗi nghành có đặc thù riêng ko tiện bàn đến.Tôi nghĩ bạn nên có một ví dụ minh hoạ cho sống động, huặc chính cái mà bạn đã từng trải qua, chứ cuốn sách mà bạn post lên có người đã post đường link đó lên box này rồi. Với lại cũng ko áp dụng nhiều ở cuốn sách đó vào số đông của thanh thiếu niên VN đc (vì nhiều lý do). Còn mấy liên đoàn hướng đạo ở Hải Ngoại thì Tôi cũng đã xem qua vài phóng sự rồi, nghe thì hoành tráng như cũng chỉ là bề nổi với lại áp dụng cũng chỉ cho cộng đồng Hải Ngoại mà thôi. Bản thân mấy vị "TRƯỞNG" Tôi thấy cũng ko phong độ và ra dáng thủ lĩnh cho lắm. Nói thật bạn đừng giận vì đây chỉ là quan điểm của cá nhân tôi.
  8. quytam30485

    quytam30485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
  9. vietphung

    vietphung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    quytam30485 nói hay lém, , mà nghe cách dhlv nói vậy chắc là có mối thù nào với HĐ rồi, heehe, thấy học võ mà ko có tính cách con nhà võ gì hết, cái này gọi là "nhìn người mà bắt hình dong", thấy ông già chống gậy cứ nghĩ là cái lưng cong vồng
  10. quytam30485

    quytam30485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    hehe, bạn nói quá, học võ cũng có nhiều loại chứ, chính đạo và tà đạo

Chia sẻ trang này