1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới tính và giáo dục SKSS

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thanh786, 31/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Giới tính và giáo dục SKSS

    Sinh vật nói chung và con người nói riêng có một bản năng rất quan trọng , rất mạnh đó là sinh sản . Nó mạnh đến nổi người ta không thèm quan tâm nữa và coi rằng chuyện xưa như trái đất ai mà chẳng biết ! ! !
    Chúng ta tỏ ra hai thái độ : Một là quá coi thường hai là quá coi trọng. Cả hai thái độ này đều sai lầm và thật đáng tiếc là có quá nhiều người sai lầm , hầu như ai cũng vậy. Đúng là cái hay bao giờ cũng hiếm !
    Hậu quả là thế nào ?
    Vì sinh sản là làm tăng thêm dân số, nếu là tăng không tính toán thì dẩn đến hậu quả là đói nghèo bệnh tật, chiến tranh , tệ nạn.
    Chúng ta phải kiểm soát hành vi này như thế nào ?
    Thứ nhất , do là bản năng nên ta không thể cấm ham muốn ********.
    Thứ hai, nó cũng cần thiết để duy trì nòi giống, tạo nên thế hệ mới để gánh vác sứ mệnh làm người .
    Thứ ba , ******** nó làm cho cuộc đời thêm thi vị, con người biết thương yêu nhau hơn, cuộc sống trở nên lảng mạn hơn.
    Sau đây là phương án để giải quyết bài toán học sinh búa này :
    1. Chúng ta không được ngăn cản tình cảm nam nữ, chúng ta không sống gượng gạo, dã tạo, không được dối lòng mình. Chúng ta phải tạo điều kiện cho người khác (kể cả người yêu của mình)thể hiện bản chất của mình. Thà chấp nhận sự thật phủ phàng còn hơn cái đẹp mà dối trá !
    2. Chúng ta giáo dục cho con trẻ có lối sống trong sáng không phân biệt nam nữ.
    3. Việc dạy văn hóa chúng ta đã chú trọng khi trẻ còn rất nhỏ sao vấn đề lớn như giáo dục giới tính mà chúng ta lại không coi trọng ? ! Trái lại ta phải dạy cho trẻ vấn đề này càng sớm càng tốt để chúng không bị choáng khi bước vào đời, không mắc những sai lầm đáng tiếc . Vì rồi chúng sẻ lớn lên , rồi cũng như cây cối cũng phải ra hoa kết quả, chúng rồi cũng phải bước vào đời sống ********.
    ******** là con dao hai lưỡi, nó đem lại hạnh phúc hoặc là bất hạnh ! Nó chỉ mang lại hạnh phúc khi được sử dụng đúng, khi đó ******** nó như đôi cánh cho cuộc sống tinh thần.
    Một điều rất buồn cười là ở Việt nam khi nói đến vấn đề này người ta rất xấu hổ và người ta hay lảng tránh. Tại sao lại lảng tránh, ta mắc lổi gì chăng, hay ******** nó xấu xa bẩn thỉu ? ừ nó xấu xa thì nếu không có ******** thì làm sao có con người ! Nó quan trọng vậy mà ai cũng lãng tránh xấu hổ ! Thật ra chúng ta chỉ dấu lòng mình thôi, chúng ta sống dã tạo ! Rồi chúng ta chui rúc bờ bụi , đi với gái ******* để thực hiện hành vi ******** ! Tại sao chúng ta phải sống dối trá vậy ? !
    Thật là hèn nhát, nhục nhã !
    Mọi người đều phải coi vấn đề này là quan trọng , giáo dục cho bản thân và người khác có lối sống lành mạnh, có đời sống ******** cao đẹp, để ******** nó là trở thành một yếu tố tốt với đời sống con người .
    Chúng ta không được lảng tránh phải thẳng thắn với nhau, phải sử dụng nó hợp lý, nên nhớ một câu là ?oMật ngọt thì cũng nhiều ruồi?
    Cho nên ta phải gìn giữ cẩn thận , dành cho người nào cho xứng đáng !
    Có một vấn đề nữa là có nên có quan hệ với nhiều người không ?
    ở Việt Nam vẩn đang còn mang nặng tư tưởng coi chỉ quan hệ với một người là vợ hoặc chồng thôi. Thật ra chúng ta không nên nặng nề vấn đề này , cuộc sống càng hiện đại thì càng khó mà thực hiện được điều đó. Liệu bồ bịch có phản đạo đức ? nó không phản đạo đức khi chúng ta sống không dối trá, không âm mưu thủ đoạn, khi chúng ta vẩn yêu vợ con thật lòng, khi chúng ta có đời sống ******** lành mạnh, khi ta xem ******** không phải là tất cả, khi ******** thật sự nó làm cho cuộc đời thêm ý nghĩa.
    Nhưng nhìn chung chúng ta không được bất cẩn , vì nếu mà quan hệ với người dể dãi thì nguy cơ lây bệnh nguy hiểm là vô cùng lớn và chúng ta phải trả giá bằng tính mạng của mình !
    Kết luận , con người nên sống thật lòng không phân biệt trai gái, hoàn cảnh, thậm chí là tuổi tác, biết thương yêu đùm bọc lẩn nhau, biết dìu dắt nhau bước trên con đường đời đó mới là cái quan trọng nhất trong tất cả mọi cái, nó đánh giá một con người tốt hay là xấu !

Chia sẻ trang này