1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gioi tinh va ******** voi 7x

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Toc_dai_rang_den, 08/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toc_dai_rang_den

    Toc_dai_rang_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thế hệ 7x từ 1970 - 1979 chưa quá già để dày dạn kinh nghiệm nhưng cũng không còn quá trẻ để mà ngáo ngơ.

    Chị lập topic này trước để bàn bạc về giới tính sau để chia sẻ và dạy dỗ các cô các chú 7x, 8x, 9x..... về 1001 xxxxxxx

    Chị là 6x nên có đủ tư cách làm cô giáo không ? Chị không phải là cô giáo Thảo đâu nha.

    Chị sẽ mở hàng vào cuối ngày, bây giờ chị đi làm cơm cho ông xã và mấy sắp nhỏ đã. Be right back
  2. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tưởng để học hỏi, trao đổi, chia sẻ chứ nếu "bà chị" định làm cô giáo thì cứ dạy bọn này vài bài vậy, dạy cho đến bao giờ thuộc thì thôi. Bị cái từ ngày đi làm đầu óc nó cũng chóng quên.
  3. vEOgIA

    vEOgIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    @vEOgIA rất muốn tham gia giáo dục giới tính với box bên kia thế mà mình đưa 1 bài cực hay về khả năng nhận biết các ẻm không còn nguyên xi nữa " theo cổ điển sì tai " thì bị mấy em mod dở hơi XOÁ. tức đếch vào đó nữa hôm nay thấy 7x có mục này giải toả chút .... đăng vào đây để bà con 7x nhất là mấy ông dờ ê man 7xer có kinh nghiệm góp ý xem @vEOgIA có nói đúng không nha
    Tiếp tục vấn đề : làm sao để biết cô ấy còn zin....
    đầu tiên là theo quan điểm 1 người con gái đẹp của người phương đông ., CHâu á ngày xưa... " china thì phải " Bao gồm cả Sắc và Hương ...
    Sắc coi như không cần nói vì cái này theo gu thẩm mỹ của mỗi người " phuchan thấy đẹp khi mặt em nào đó rỗ... longname thấy đẹp khi em nào đó có cái bụng sệ.. etc......haru****.. thấy đẹp khi môi em nào đó cong tớn lên...etc "
    Hương ... có 2 cách hiểu về hương.
    1 là HƯƠNG về danh tiếng.,về dgiòng họ... tính nết... đoan trang thuỳ mi., nết na... nức tiếng làng trên xóm dưới " hương này chỉ nghe không ngửi được " vây sao lại gọi là hương ,,,,,, vậy chả nhẽ đổi sang là ... SẮC NGHE ??? củ chuối quá không được nhưng vẫn tồn tại ngay trong chúng ta....
    2 Là HƯƠNG thơm thực sự.... Ngửi được hẳn hoi... Đó Là Thể Hương ... có những người con gái có mùi hương thơm quyến rũ đến nao lòng người... chúng ta gọ là Mùi cho nó chân thực... cứ hương hương mãi thế nào cũng nhầm sang kiểu hương thứ nhất..... ..
    Nói về cái Mùi Này mấy bà 7xer nghe đừng có buồn " thịt hôi., da nhăn, chân chim, nếp nhăn biểu tình, cơ bắp nhẽo cả rồi không còn đâu mà cố đưa lên để hít hà ngửi làm gì cho thêm mệt " ... ... Các bạn manly của 7xer chắc chắn ít nhất 1 đôi lần trơng đời đều đã chót dại ngửi hoặc được hưởng qua mùi thơm này rồi " ngửi thoáng qua thôi .. rồi xao xuyến cái cỗ lòng con lợn già... cái mùi đó nó rất đặc trưng .. thường chỉ có ở mấy em còn ZIN ... không biết có chính xác không nhưng mà cứ Mít Tơ Fang 1 cái là mùi miếc bay vèo theo cái đó luôn... có thể hiểu theo kiểu .. " thân ngọc thân ngà đã bị vấy bẩn .." làm sao mà còn thơm nữa cơ chứ... mùi Thể Hương này có 1 sức hút cực kỳ mãnh liệt.... " thường cô nào cũng có và nó thể hiện rõ nhất ở gia đoạn Sau Dậy Thì 1 Tẹo " mùi hương này làm cho bọn man cứ đờ hết cả người ra.... tâm thần bấn loạn... chân không bước nổi.... mồm ấp úng..... " các bác biết là có chuyện gì rồi chứ " tất nhiên là cảm giác này cũng chỉ dùng cho mấy chú chưa Mở Mắt.... còn mấy ông 7xer này .. thì lúc đó sao nhỉ ....... mắt thao láo không chớp... mồm mấp máy làm quen... đầu óc xuất hiện 1 số tưởng bở.... và lao theo. lí trí bị điều khiển theo hướng " chiếm Đoạt "
    trên đây là bài đã đăng ở cái box kia ... gọi là chút kinh nghiệm nhận biết em nào còn ZIN để mọi người có thêm kinh nghiệm thú vị thế mà mod trẻ con bên đó đen mất " suỵt có em gì Hải phòng bên đó đang ở đây.. mà có khi cô này del của mình chứ chẳng chơi "
    Các Bác có cách nào khác không chỉ giáo cái để có cơ hội học hỏi nhận biết cho vui.. ....để rồi tán thưởng các em đó " động Vật QUí Và Hiếm ... phải đưa ngay vào sách đỏ... Cần được Bảo Tồn "
  4. QuynhDao

    QuynhDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào mạng, hôm nay thấy bài viết này đủ dài để gọi là "tâm huyết" Tự muốn than thở với trời đất, ôi, phải chăng đây là một bộ phận trí tuệ của 7x?
    Cái ham muốn tầm thường của con người là không thể thiếu, nhưng với vài người nó đôi khi trở nên tất cả, làm nú nẫn cả đầu óc đến nỗi phải thốt ra lời, những lời nói vô tri những tưởng chỉ tồn tại trong một diện tích nhỏ ở Châu Quỳ. Nếu nói về cộng đồng thì to tát quá, chỉ cần nghĩ thử họ định chứng tỏ cái gì cho chính bản thân mình? mong chờ điều gì cho chính bản thân mình với những thứ bốc mùi thối rữa như thế nhỉ? "Động vật Quý và Hiếm", có lẽ họ nên dành từ ngữ đó cho bản thân mình, ít ra nhờ vậy người ta cũng có thể đưa họ vào một chủng loại nào đó. Họ vẫn đáng được trân trọng theo một nghĩa nào đó, vì nếu không tại sao Hà Nội lại có Thủ Lệ ..
  5. tintin111

    tintin111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

    Hợ hợ,... thế hệ 7X tuy sinh sau đẻ muộn hơn 6x nhưng về khoản XXX thì lắm nhân tài ẩn dật lắm bà chị tóc bù xù, răng gật gù uiiii. Có muốn được 7X tư vấn về XXX thì vô đây, còn để tư vấn về giới tính cho 7X thì khó lắm, vì không ai muốn giống ông xã bà chị đâu. À ma nói thêm, tuy là box 7X nhưng trong này rất nhiều thành viên của câu lạc bộ 3X đó bà chị... Xin chia vui cùng ông xã của bà chị đã có người vợ như chị. Mà cũng chia buồn với bản thân vì vợ của mình không được như bà chị. Hẹn tái ngộ... liên lạc theo số điện thoại .... Không chín không tái không nạm không gầu không bầu dục.
  6. Toc_dai_rang_den

    Toc_dai_rang_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ chị xin lỗi các cô các chú 7x nhé. Chuyện là hôm qua sắp nhỏ đi học có oánh nhau với bạn ở trường . Hắn về nhà mà quần áo lấm lem, máu me be bét. Chị tá hoả lôi hắn vô nhà toilet tăm rửa lau chùi kẻo ông cha hắn về ngó thấy lại rầy chị. Bíu ríu rồi không thể vô đây trò chuyện cùng mấy cô mấy chú 7x. Thông cảm cho phụ nữ có gia đình nhé. Chị sẽ đền
    Chị vui lắm khi thấy topic của chị mới mở mà các cô chú như thu phuong20, nhaanxtaam, PhuChan, VeoGia,Peace_do, Quynh Dao, tintin11, linhtinh1405 vô chào hỏi.
    Xin thưa với linhtinh1405 rằng chị định mở topic này để kể chuyện về cuộc đời chị, nhận thức về giới tính của chị và đời sống ******** của chị. Như vậy là có định hướng chưa ?
    Chị xin lỗi một chút xíu nếu có ai đó 6x thì cứ nói chị hay đặng chị xưng hô cho đúng. Nếu các cô các chú ở đây đều là 7x thì cứ vô tư kêu chị là chị nhé. chị Hai cũng được, hị hị ở nhà chị là lớn nhất mà.
    Chị sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng quê chị ở Đà Nẵng, nhà chị ở ngay gần cầu sông Hàn. Năm 54, ba mẹ tập kết ra Bắc nên ra Hà Nội. Chị học đại học rồi nửa chừng đi Liên Xô học tiếp. Nửa chừng bị vụ năm 91 đảo chánh nên chị về nước và lấy chồng. Chồng chị người Hà Nội.....
    Chị lớn lên và trưởng thành trong thời bao cấp nên cái sự yêu nó cũng khác so với thời nay. Khác ở cách thể hiện thôi chứ về độ hot thì cũng như nhau thôi. Đã đam mê thì ai cũng hừng hực cả mà. Chị thì ngố lắm,. Ba mẹ nghiêm khắc nên ba cái chuyện yêu đuơng là khắt khe vô cùng. Mấy cái vụ giới tính thì càng mù tịt. May mà gặp ông chồng chị là người tâm lý và khéo léo......
    Chị sẽ kể dần dần những chuyện đụng độ về giới tính mà chị đã trải qua từ thời thiếu nữ, rồi qua Liên Xô của '''' ông Tây bà đầm ", rồi gặp và yêu ông xã, rồi lấy nhau và cuộc sống ******** của hai vợ chồng từ khi còn son rỗi đến khi có con rồi con lớn.....vv và vv....
    Đúng như chú nhaanxtaam ( có phải là nhẫn tâm không ? ) nói, chị mong chia sẻ trước còn về cái khoản dạy dỗ thì chị sẽ xem kẽ khi các cô các chú thắc mắc. Chị sẽ chỉ dạy ở trên này thôi. chứ ở chỗ khác thì cấm tiệt nhé. Chị đề cập vấn đề nghiêm túc thì xin các cô các chú nghiêm túc. Nếu bậy bạ và dung tục thì chị sẽ không viết gì nữa. Kể như chị đã nhầm.

    Được Toc_dai_rang_den sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 09/11/2004
  7. Toc_dai_rang_den

    Toc_dai_rang_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Ba mẹ chị sinh được 5 người con. Chị là lớn nhất và là con gái duy nhất. Kế chị là 4 em trai lau nhau. Ba mẹ đều là nhà giáo nên giáo dục con cái khá khắt khe. Nền giáo dục Việt Nam đạm đà bản sắc phong kiến đã không dạy dỗ được gì cho chị về giới tính ngoài Công ?"Dung-Ngôn -Hạnh. Chị cứ lớn lên như cây lâu cây sậy và tự tìm hiểu mình. Điều duy nhất mà chị nhận được sự hướng dẫn từ mẹ chị là lần đầu tiên năm 15 tuổi chị ?o thấy tháng ?. Một đêm ngủ dậy mà chăn chiếu be bét máu me, hai háng chị nhớp nháp và đỏ lòm. Mới đầu chị tưởng con gì nó ăn thịt mình, sau thấy mình vẫn lành lặn thì nghĩ hay là con muỗi nó chích rồi nó say máu nằm lăn quay ra chiếu mà không bay đi được rồi mình lại nằm đè vào. Loay hoay mà không dám nói với ai, nằm im và lắng nghe xem máu còn chảy không. Lúc đó còn tưởng tượng có con gì ở trong ngưòi mình và nó đang bò khắp bên trong người mình để hút máu. Cả buổi sáng nằm bẹp dí trên giuờng không xuống và miên man nghĩ rồi sợ, rồi khóc. Đến trưa mẹ chị đi dạy về thấy con gái vẫn cuộn tròn trên giường thì mới la. Thấy chị cứ thút thít thì tưởng chị làm sao. Hỏi ra thì mới biết. Mẹ chị bảo rằng như vậy là bình thường vì đàn bà con gái ai cũng bị mỗi tháng một lần. Rồi mẹ chị dạy chị cách làm vải màn cho mỗi lần bị như thế. Nghĩ bây giờ thật sướng vì có đủ các loại có cánh tiện lợi. Tuy nhiên, chị cũng chỉ hiểu mặc định là đàn bà con gái ai cũng 1 tháng sẽ chảy máu một lần và khi bị như thế thì thấm bằng vải màn chứ không có được giải thích bằng giải phẫu học, tâm lý học hay nhân chủng học gì cả. Hic, cứ thế cho đến tận khi chị đi Liên Xô thì chị mới hiểu thực sự chuyện gì xảy ra với mình. Ở Liên Xô chị còn gặp nhiều chuyện mếu không được mà khóc không xong rồi mới sáng ra được. Chị không hiểu ngưòi khác thế nào nhưng chuyện của chị là thế đấy.
    Bây giờ chị đi chợ đã nhé
  8. Toc_dai_rang_den

    Toc_dai_rang_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ chị nấu cơm sớm để nhanh nhanh chóng chóng vô đây chơi. Ai dè gặp ngay cô " tởm " đứng chống nạnh nạt chị......... Nếu cô thấy tởm và la lên thì chị không có hốt đâu. Chị chỉ thương cô cũng như bao cô chú khác sẽ ngậm ngùi đến khi về nơi chín suốt mà không hiểu biết gì đến khoái lạc ở đời. Chị nói cái trần tục và mang tính người nhất chứ không phải ba cái trò ba que xỏ lá như mấy cô mấy chú nghĩ đâu.
    Chị và ông xã có một đời sống ******** phải nói là mĩ mãn. Ấy là nhờ tự học hỏi và rất may mắn . Chị hi vọng trò chuyện cởi mở và khoa học. Cô chú nào cảm thấy xấu hổ thì chị không chê bai đâu vì ngày trước chị cũng ở tâm trạng như vậy thôi. Chị thương nên chị mới gạt bỏ cái sĩ diện, gạt bỏ mọi rào cản của thuần phong mỹ tục, trốn chồng trốn con vô đây.
    Xem ra cô thuphuong20 chỉ được cái tiếng hão là Mod box GDGT chứ thực ra lại là rỗng tuếch. Ối thương thay.
    Mod có quyền xoá topic của chị hay kiểm duyệt. Nhưng chị nghĩ 7x rồi mà còn có những cư xử và thái độ như mấy cô chú ở trên thì chị thấy buồn, thương và giận.
    Nói thêm với cô Tởm là nếu cô muốn chị mang đến 7xHN những bông hoa nhỏ ....cánh cò bay lả bay la...hay bé bé bồng bông ......thì có lẽ chị nhầm rồi. Chị chỉ có mấy cái mà cô cho là tởm ấy thôi. Chị hi vọng nếu thấy tởm thì cô nên tránh xa topic này, còn nếu vào thì cô không vào xem mà không login nick ( nếu topic còn )
  9. sokhanh2001

    sokhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    úi trời nhân tài ẩn dật mà cũng khoe, 8X toàn là nhân tài hết đó, nói một cách ví von 7X gồm các lão tướng hết thời như vieri vậy, một thời oanh liệt nhưng nay chỉ còn những "đốm sáng hiếm hoi" còn *X như tiền đạo Adriano, kỹ thuật, tốc độ và sức trẻ thanh xuân mang đến hiệu quả tối đa..
    "Cô" 6x ơi kể chuyện tiếp cho các "cháu" 8x học hỏi nào.
  10. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Zanhimatxa liubov , da ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này