1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới trẻ bây giờ : thực tế hay thực dụng??????????

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi Made_In_Vina, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    cái này quen quen ..... mà nói tóm lại là do hoàn cảnh nó xô đẩy thui ... nếu như gia đình của bé đó ko khó khăn thì cũng chả phải làm thế ....do gia đình như vậy ... ko theo được con đường học mà đi kiếm 1 chỗ dựa cho bản thân và cho gia đình thì cũng ko phải là xấu .... phải sống trong hoàn cảnh đó mới biết đc cách nghĩ của người ta .... bé đó làm như vậy cũng đúng thôi ....
  2. esmartweb

    esmartweb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    nói là thực dụng hay thực tế, thế nào mà chẳng được.
    thực tế ở chỗ người con gái này biết thức thời, biết dựa theo hoàn cảnh xô đẩy mà chọn con đường đi dễ dàng nhất, ngắn nhất để giúp đỡ gia đình [ hoàn cảnh che đậy cho mục đích ]
    thực dụng là lợi dụng vào vốn tự có, xinh đẹp, v..v mà buông thả, tìm một thằng chồng già để ăn bám....bòn rút của cải, bao giờ bòn rút hết rồi chắc lại chuyển qua thằng khác.
    thực tế và thực dụng lúc nào chẳng đi liền với nhau cơ chức, có thực tế mới có thực dụng, còn trong thực dụng luôn có thực tế...
    - => con nhà giàu khi yêu nên cảnh giác -
  3. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    he he trang tam đúng bạn tao có khác hỉu ý tao thế .... đúng như bẹn tt của em nói ko thể trách người con gái kia 2 chữ thực dụng được mục đích hành động của bạn í là hoàn toàn đúng đắn nếu nói bạn ấy thực dụng thì rõ ràng là rất bất công ..... nếu ko vì hoàn cảnh như thế liệu bạn ấy co phải làm thế ko ??? là con gái ai chẳng mong có nơi có chỗ tử tế nhưng ko được phải chịu thui
  4. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện cứ như người nhớn ấy nhỉ ?
  5. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    con bé ấy có nghĩ cho gia đình nó thực ko hay là trước mắt cho nó đã,? chỉ là người yêu thì cũng sắm đồ đạc cho nó xài là cùng thôi chứ giúp gì cho cha mẹ nó được? Thời buổi bi giờ mùh con trai nhà giàu đâu còn thằng ngu chứ ,chắc em gái đấy chỉ kiếm được lão nào cỡ 3 sọi trở lên thôi
    hí,nhưng nói chung,ở đời có người này người nọ,mình có thể ko đồng tình,nhưng những người có cùng cảnh ngộ như con bé kia cũng chỉ bít tặc lưỡi " thôi kệ ai nói gì là chuyện người ta " và vẫn tiếp tục sống như thế,miễn là nó có đủ cơm ăn áo mặc là được,cần gì ai xót thương hoặc đồng cảnh ngộ cơ chứ
  6. killergod

    killergod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    CHí lý chí lý
    ( To live is to fight )

Chia sẻ trang này