1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới trẻ hiện nay yêu sớm

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi tieuly2004, 08/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    topic này của nhóc hả ................. để anh khuyên nhóc mấy điều nhé : nhóc còn nhỏ chưa hiểu chuyện đời đâu nghe không . Không được nói bọn anh thế này thế kia nghe chưa .......... mà nữa em ăn nói vời bọn như là bằng vai phải lứa vời bọn anh không bằng ......... thằng này thằng kia tưởng thế là hay à ..............
    tuy anh là anh hai em nhưng chẳng biết sao lưng anh em có nói xấu anh không nữa
    thế nhé anh chỉ nói nhóc thế thôi nhóc về mà nghĩ đi ........... nghĩ cho kĩ đừng có nói lung tung nghe không
    không ồn ào nhưng hiệu quả
    tui
    thi_no2003 
  2. tieuly2004

    tieuly2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    từ lúc mới vô đây em toàn xưng mình là em em có nói ngang = vai vế cùng các anh hồi nào anh nghĩ oan cho em rùi
    ko tin thì hỏi mọi người mà coi tin hay ko thì tuỳ còn sau lưng em gái có nói xấu anh ko thì cư hỏi mọi người sẽ rõ
    Mọi nguoi giup em với em bị nghi oan nè
    Nhoc_con_de_thuong
  3. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Có thể giải thích nguyên do như sau. Thời bây giờ tiện nghi hơn thời xưa nhiều cho nên mỗi nhà đều sắm được một cái tivi. Chương trình phim truyền hình thì chiếu rất nhiều phim HQ. Vì phim hay và coi cảm thấy thích, cho nên có nhiều người muốn "đóng vai" chính như trong phim.
    Có thể nói yêu sớm có thể có lợi. Khi yêu thì đa số người ta sẽ thích suy nghĩ. Khi bị đá người ta sẽ càng thích nghĩ nhiều hơn. Vì vậy con người ta sau tình yêu đầu sẽ chững chạc và thông minh hơn.
    Hạn chế bởi yêu sớm là việc học không được đảm bảo.
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  4. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy yêu sớm mau già lém, mà mau già thì mau chết, huhuhu tui sợ chết lém. Tốt nhất là mà thui kệ lỡ ai thương mình qué thì mình thương lại, chết cũng được
    Life is a long road.....that u cant cease despite u dont know what happening in front of the road. Who will go with MES?
  5. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là giới trẻ bây giờ có xu hướng cặp bồ(chứ chưa hẳn là yêu) từ rất sớm.cách đây vài năm mình vào trường LQĐ cấp 2 xem ca nhạc thấy rất nhiều cặp mới chỉ lớp 6,7 mà đã ngồi ôm nhau âu yếm phát sợ luôn.Đến khi hỏi con em thì nó bảo với bọn trẻ như thế là bình thường.
    Rồi năm ngoái khi có mấy thằng tán tỉnh con em họ,mình bảo còn sớm thì nó nói lớp nó đã có cặp hết rồi nên nó cũng muốn chọn đại 1 đứa cho khỏi bị trêu.Pó tay luôn
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  6. tieuly2004

    tieuly2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    choáng thật đấy thế nhưng làm sao mà cấm được chuyện yêu đương
    Luc toi buon 
    luc toi khoc ban o noi nao
    ma sao de toi co don 1 minh
    khoc tham cho voi noi sau?
  7. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    ừ, đâu có ai cấm được đâu
    Trẻ thì yêu lăng nhăng, già chín chắn rồi thì iu đàng hoàng. Chiện nhỏ đó mà
    Con tim bình yên ... một giây phút chợt say đắm giữa đôi làn môi ấm
     
  8. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    ùhm , ai ghét thì mình thương mà ai thương thì mình ghét hà
    view my forum : www.cuphoc.com
  9. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    theo em thì chuyện yêu sớm bây giờ rất là nhiều,nên hầu như không ai còn quan tâm đến vấn đề đó nữa.Tuy nhiên thì cũng từ chuyện yêu sớm mà đã xảy ra nhiều chuyện dở khóc dở cười.Hồi bữa em có vào diamon coi phim thì có 2 cặp của lớp em vào.bữa đó em vừa xem phim anh hùng mà vừa xem phim tình cảm ở dưới nữa.mà chóng mặt 1 cái là có 1 thằng không chịu thay áo thể dục đi là cho mọi người xung quanh cừơii quá trời .Ai cũng chỉ trỏ hết trơn đó làm em cũng quê nữa.chưa hết đâu,vì rạp bữa đó hơi vắng nên tụi nó lên hàng đầu rồi bỏ mấy cái tay ghế ra rồi nằm xuống làm cái gì đó ghê lắm.Rối 1 hồi sau thì thấy 1 thằng đứng lên thở hùng hục kinh khủng lắm.Nói chung là bây giờ quá thoải mái rồi nên tụi nó làm nhiều cái mà em không thể tưởng tượng đượcthôi ,vậy là đủ rồi nếu kể ra nữa thì kinh khủng lắm
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  10. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    17 tuổi ah??yêu cũng đựơc...k yêu cũng chẳng sao...(nói chuyện huề vốn quá` nhỉ???)......Mỗi độ tuổi khác nhau thì tình yêu cũng khác. lấy ví dụ nhé,thời học sinh như bé Tiểu ly,tình yêu rất trẻ con,dễ thương vô tưđòi hỏi vật chất cũng ít; thời sinh viên của mấy anh chị thì lãng mạng nhưng phải lo tính tương lai; khi đi làm rùi thì eo ui...lo tính tương lai là chính,lí trí nhiều...ai dám yêu và cưới 1 người k nghề. Nói túm lại,thấy mình yêu ai được,tính tình được thì cứ yêu...nhung yêu thế nào đừng tự tử vì nó thì được...GO ON...........
    Take my word for it,the silliest woman can manage a clever man;but it takes a very clever woman to manage a fool

Chia sẻ trang này