1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới trẻ và cách sống !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Giới trẻ và cách sống !

    Chào các bạn! Hiện nay, trong thế giới học đường của chúng ta đang xảy ra nhiều chuyện khá phức tạp! Người lớn thì cứ nói là đi học còn "xướng" chán! Thế nhưng nguời lớn đâu có biết rằng con em họ đang trải qua những tháng ngày khổ sở?
    Nói ngắn gọn là khi chúng ta đi học, đó cũng là lúc chúng ta phải lựa chọn giữa hai kiểu sống: đú hay không đú (nói thẳng ra đấy)!
    Chắc chắn sẽ có nhiều bạn chọn lối không đú (lí do thì nhiều lắm...). Nếu như vậy, các bạn sẽ phải sống trong một cái vỏ ốc, chăm lo học hành. Buồn lắm! Thử tưởng tượng xem? Không bạn bè, không chơi bời. Nhưng xin các bạn đùng nghĩ tôi viết bài này đê lôi cuốn các bạn vào con đường "đú đởn". Vì theo ý tôi, bạn nào chọn "lối đú" thì cũng chẳng thanh thản gì. Các bạn sẽ nhanh chóng bị lôi cuốn theo cái gọi là "con đường hư hỏng". Rồi sẽ dẫn đến bao nhiêu điều tồi tệ khác. Các bạn không thể tưởng tượng được đâu...
    Vậy theo các bạn, cách sống nào có lợi hơn, và còn có thể có những lối sống nào sáng tạo hơn không? Các bạn đưa ra ý kiến của mình nhé? Tôi cũng chỉ là một học sinh trung học bình thường thôi và để bàn luận về vần đề này chắc chắn sẽ cần thêm chút thời gian và công sức của các bạn đấy!



    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  2. hg1437

    hg1437 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chơi hết mình và học cũng hết mình ...
    Lúc nào đã chơi thì chơi tẹt ga nhưng lúc nào học thì phải học học học ---
    Đó là quan điểm và cách của tui ----Không biết các bạn nghĩ sao ???.
    Còn binhminh trước khi đưa ra câu hỏi đấy thì you nên định nghĩa thế nào là đú --- đến nay còn khá nhiều tranh cãi về từ này đó ......
    @L2 - MadeinA2

  3. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    em hoàn toàn đồng ý với bác hg,nói thế cũng không có nghĩa mình thuộc loại đú nhưng nếu cứ khép kín bản thân mình thì cũng chán lắm!

    ...love can sometimes be cruel,sometimes be kind...
  4. Person_of_Heaven

    Person_of_Heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi cứ cố gắng học hành đi đã rùi tính sau.Cứ thử vào đại học đi rùi bạn thích gì cũng được mà
    Ai có thể hiểu được lòng tôi,hãy cho tôi một hi vọng
  5. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy chúng ta luôn bị cha mẹ cho rằng "bây giờ chúng mày sưóng thật , đâu như tao ngày xưa...." có tơí hàng trăm thứ ngày xưa ấy ...
    Nhưng hị ko hiểu rằng mỗi thời đại lại có những hoàn cảnh khác nhau .., họ luôn so sánh chúng ta với bạn bè chúng ta , nào la " đấy mày nhìn cái A kia kìa , nó cũng như mày sao...."
    Ko hiểu khi họ nói vậy họ có nghĩ rằng chúng ta sẽ nghĩ gì ko nhỉ ? Họ có biết là ở tuổi của họ có những người làm tổng thống , giám đốc ... sao họ ko vậy ...
    Mọi chuyện thật lạ phải ko
    Chán chẳng buồn chết
  6. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    nhaviet nói đúng wá, bố mẹ tôi cũng suốt ngày ca cái bài cải lương đó. KHổ ghê cơ, chán !
    Daisy Tran, ng dan ba hoa da
    (xau nhung ngoan cuc )
    I'm on the top of the world looking down on creation and the only explanation i can find, is the love that i've found, ever since u've been around, ur love puts me at the top of the world.
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0

    khẹc khẹc, lên đại học rồi thì muốn đú gì thì đú em ạ...
    lên đại học trừ lúc thi ra nếu đứa nào muốn thì ngày nào cũng vui như tết... :D
    đú ở phổ thông một là chưa đủ kinh nghiệm, 2 là vướng bố mẹ, 3 là chỉ đú mấy trò rẻ tiền thôi :D :)) ...
    rồi cái cảm giác trượt đại học có lẽ sẽ tuyệt vời hơn cả những lúc đú nhiều :))
    việc gì phải sống theo kiểu chạy theo người khác... dù chạy theo đến mấy thì cũng chỉ là chạy theo, ko bao giờ vượt lên được... sống thế nào mình cảm thấy hài lòng nhất ý, mà theo anh đó là cắm đầu vào học để thi ĐH đạt điểm thật cao... sau đó mới thấy sướng vì mình hơn người khác, luôn chạy trước để chúng nó chạy sau :D
  8. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    he he kiểu này phải vote cho bác leRomeo 5* rùi!

    ...love can sometimes be cruel,sometimes be kind...
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    rose hay định nghĩa thế nào là đú???
    ko phải cứ ở nhà là ko đú,và hay đi chơi là đú...
    nói chung la chuyện này ko thể cứ nói ra là có thể biết được ngay mỗi người có 1 cách nhìn khác nhau mà...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...
  10. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Chú nói thế sai rồi , học giỏi tất nhiên là tốt nhưng học mà ko chơi thì quả là phí hoài tuôi trẻ đấy , bới vào đh thì có thể nói 2 năm đầu đại học là 2 năm cuối của tuổi chơi bời , bởi sau đó phải nghĩ đến tương lai . Chỉ cần lúc chơi hãy chơi hết mình và học cùng học hết mình thì ko có gì đáng lo cả . Anh học 3 năm cấp 3 cũng lẹt đẹt , bị xếp vào đám hs đú , dân đua nhưng đến khi thi đại học 27 điểm 3 môn . Sau năm thứ 1 cũng chơi là chính vậy mà bây giờ sang Pháp học . Chăm chỉ ko phải là cái quan trong nhất , nếu chỉ học , ko có hiểu biết về cuộc sống thì cũng chẳng có tương lai đâu .

    ARSENAL ! ARSENAL !
    Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh
    Và có mấy ai tự đổi thay đời mình
    La vie est un jeu.
    Tel:0033610298412.

Chia sẻ trang này