1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới trẻ Việt Nam học giáo dục quốc phòng ra sao ? (Hiện tại ,tương lai và cách khắc phục những nhượ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi nguoiachau, 29/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Thực ra môn GDQP ở các cấp học chủ yếu là giúp cho HS, SV có ý thức một tý và thêm một ít khái niệm về chuyện này thôi, chứ không phải đào tạo kỹ năng cơ bản của một người lính! Đất nước hoà bình, dù có khả năng đi chăng nữa thì nhà nước cũng không thể xây dựng một chương trình học GDQP hoàn chỉnh đến mức truyền đạt lại đầy đủ các kỹ năng quân sự cho hàng triệu học sinh, sinh viên được, quá tốn kém và không thực tế!
    Còn chú nào sau này được gọi nhập ngũ thì khắc có một chương trình huấn luyện tử tế, không việc gì phải vội cả
  2. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Chương trình giáo dục quốc phòng cho học sinh sinh viên chỉ là giới thiệu tổng quát sơ sơ 1 số điều cần thíêt của công tác quốc phòng, ( nhưng ko có chứng chỉ này, đừng hòng lấy dc bằng tốt nghiệp ), bạn chỉ học cho bíêt, để sau này lỡ có gì, bạn cũng đã có sẵn 1 số kíên thức căn bản, lúc đó làm du kích, đột hầm bắn tỉa ngon lành
    Cách dạy GDQP trong nhà trường hiện nay vẫn còn nhiều bất hợp lí, nên dễ tạo tâm lí nản cho sinh viên, nhất là mấy cậu ấm, mấy tiểu thư, nhưng đành chịu vậy, vì quân sự là 1 cái gì đó khô khan rồi và không phải thầy nào cũng giỏi để truyền đạt hấp dẫn
    Được selene0802 sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 29/01/2008
  3. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    theo tớ thấy GDQP ở cấp Trung học như vậy là đầy đủ rồi ! nhớ năm cấp 3 được học lựu đạn , Sĩ quan huấn luyện có ném thử 1 trái thật ( tất nhiên có kíp thôi , không có thuốc nổ ) mấy năm sau thì không thấy ném nữa mà chỉ cho học đồ giả
    học AK nhưng sau nay học tự vệ cơ quan lại học AR15
  4. keitel

    keitel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì có lẽ không nên cho học mỗi năm một tẹo như ở bậc đại học. Tốt nhất là cho anh em 2 hoặc 1 tháng quân trường thực sự thì hay hơn . Cách này ổn vì học tập thực sự nhưng chắc không khả thi vì không có xiền !!
  5. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Ai nói ở bậc đại học học mỗi năm 1 tẹo? Tớ thấy ở trường tớ và tất cả trường trong SG đều học 1 tháng cả, xa nhà, lên Thủ Đức hay quận 12 học
  6. vntudo

    vntudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.780
    Đã được thích:
    0
    trường bk hà nội có bộ môn giáo dục quốc phòng trong trường luôn nên ko phải đi đến doanh trại học, đỡ vất vả hơn nhiều
  7. keitel

    keitel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Ai nói ở bậc đại học học mỗi năm 1 tẹo? Tớ thấy ở trường tớ và tất cả trường trong SG đều học 1 tháng cả, xa nhà, lên Thủ Đức hay quận 12 học
    [/quote]
    ĐẤy là nhà bác sướng, em học ở ĐHKHTN-ĐHQGHN, toàn phải tập trong trường, nằm ngắm bắn rồi lăn lê bò toài nói thật cực kỳ vô bổ. Vô bổ ở đây là thời gian tiêu tốn quá nhiều mà tiếp thu đựơc ít. May ra chỉ có giờ chính trị thì các bác ngồi tíêt lộ mấy chuyện này khác nghe còn đỡ buồn thôi.
    Mình hồi đi học chỉ khoái cả khoá được đưa hẳn vào đơn vị và tổ chức y hệt như là huấn luỵên tân binh đấy. Từ huấn luỵên kỹ thuật , chính trị cho tới kỷ luật. Mình nghĩ chỉ cần học một lần trong giai đoạn là ổn chứ cứ bôi ra năm nhất học tẹo, năm 2 học tẹo chán ghê.
    Nhưng khổ nỗi là sẽ tốn kém lắm
  8. nguoiachau

    nguoiachau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ĐẤy là nhà bác sướng, em học ở ĐHKHTN-ĐHQGHN, toàn phải tập trong trường, nằm ngắm bắn rồi lăn lê bò toài nói thật cực kỳ vô bổ. Vô bổ ở đây là thời gian tiêu tốn quá nhiều mà tiếp thu đựơc ít. May ra chỉ có giờ chính trị thì các bác ngồi tíêt lộ mấy chuyện này khác nghe còn đỡ buồn thôi.
    Mình hồi đi học chỉ khoái cả khoá được đưa hẳn vào đơn vị và tổ chức y hệt như là huấn luỵên tân binh đấy. Từ huấn luỵên kỹ thuật , chính trị cho tới kỷ luật. Mình nghĩ chỉ cần học một lần trong giai đoạn là ổn chứ cứ bôi ra năm nhất học tẹo, năm 2 học tẹo chán ghê.
    Nhưng khổ nỗi là sẽ tốn kém lắm
    [/quote]
    --------------------------------------------
    Thực ra cái việc học này cũng thú lắm vì cùng được sinh hoạt vui vẻ với bạn bè cho dù rằng có lúc hơi mệt.
    Nhưng học nó xa vời quá :Không có khẩu súng thật mà bắn một phát cho sướng tay.Tớ nghĩ mà bắn được thì sẽ nhớ nhiều hơn là nói lí thuyết dài lê thê ...
    Nghĩ mà có tên lửa hay súng cối mà bắn nhỉ ? Chim chóc rơi la liệt ...
  9. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hồi em học ở cấp 3 thì có cả AK và CKC để tháo lắp. Mỗi lớp 1 AK và 1 CKC.
    Hướng dẫn là các "anh" ở tiểu đoàn công binh nào chả nhớ, chỉ nhớ là năm nào cũng về CVA dạy.
    Nhiều "anh" là dân HN, nên nói chuyện cũng dễ.
    Lên ĐH, bác nào vào cái kho súng của GT thì biết, không it hơn 50 khẩu các loại. Lớp em toàn tập 10 khẩu 1 lúc.
    AK thì tạp nham, đa phần là súng Tàu nặng dã man, lẫn cả súng Nga, nòng thẳng lẫn nòng vát.
    Bác nào học GT thì biết, trường có hẳn tổ " GDQP", tổ trưởng là đại tá hẳn hoi nhé.
    Các thầy dạy hay, kể nhiều chuyện nữa chứ.
    Nhưng mỗi lần thi lại thì, đông cũng khủng khiếp
  10. giangPDP

    giangPDP Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    26
    Hehehe quả này hay đây .Hồi học cấp ba mấy chú bộ đội vác cho mỗi lớp 1-2 khẩu CKC hoạ có lớp thì sài AK-47 mà cái sân trường Phan Đình Phùng nhà em bé như cái lỗ mũi chen chúc nhau tập.Còn khoản học thì chuối vãi có ít súng nên chỉ một hai đứa được lên tháo lắp với lăn lê bò toài,còn đa số ngồi tán phét đến hết tuần GDQP chả có gì vào đầu.Em thì lập kỉ lục chưa sờ súng phát nào chả biết lúc học ĐH có khá hơn ko tháng 3 em mới bắt đầu tập các bác ạh may mà ở trường chứ lại lọ mọ lên Sơn Tây thì lại chả có dịp ba hoa ở đây

Chia sẻ trang này