1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọng ca Đàm Vĩnh Hưng - sự sỉ nhục đối với nhạc Trịnh.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi thongthiengiaochu, 08/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mntcmnv

    mntcmnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cái thằng BD đó mà cũng mang ra đây mà bình luận á??? tôi không hiểu các ông nghĩ cái xxx gì nữa!
  2. arox99

    arox99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ĐVH thành công nhanh chóng nhờ năng khiếu. Em cảm giác anh chàng này đang tưởng mình là nhân vật gì đó ghê gớm lắm (Anh ta k0 nhận thức được là Ca sĩ cũng chỉ là 1 cái nghề kiếm cơm thôi). Q
    Quả thật anh ta hát 1 số bài rất độc đáo mà người khác k0 thể hiện được, nhưng anh ta chả có ảnh hưởng gì ghê gớm như anh ta nghĩ cả (ý e nói là ảnh hưởng về mặt nghệ thuật và tư tưởng đến công chúng và giới nghệ thuật)
    Hát nhạc là phải bằng cảm xúc mình từng trải (hoặc ít nhất làm mình đã từng gặp và hiểu nó) thì mới hay. Cho nên em thấy nhiều ca sỹ hát nhạc Trịnh k0 hay bằng một số người bình thường ôm ghi ta hát, họ hát về cuôc đời họ... nghe thật thấm thía.
    ---
    Kiến thức là vô bờ bến mà. Ai gà thì các bác chỉ dẫn chứ các bác nói nặng lời nhau quá.
  3. Soida282xd

    Soida282xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Box Trịnh ta chửi nhau nghe đã nhất trong ttvnol

    Được soida282xd sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 22/02/2009
  4. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    ĐVH chưa bao giờ có ca khúc nào thể hiện được gọi là hay cả, chỉ có 1 vài bài được cho là "lạ" thôi, và hình như cái danh "ca sĩ" là tự phong hay 1 số người có thẩm mỹ âm nhạc thấp phong cho, còn những người ko qua trường lớp đào tạo thì chỉ được công chúng mọi lứa tuổi gọi là ca sĩ khi họ thực sự có chất giọng hay, hát bằng chính cảm xúc thật của mình, và biết tôn trọng những giá trị nghệ thuật chứa đựng trong những ca khúc. Hình như trên làng âm nhạc Việt Nam bây giờ, "ca sĩ Karaoke" chiếm khá nhiều. Buồn thay
  5. JackTchen

    JackTchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp, nói vuông cho nó nhanh, ĐVH ị một bãi to tướng vào nhạc Trịnh, chổng mông chổng tĩ vào nghệ thuật, thúi không đỡ được...oek oek!
  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Box giờ loạn quá
  7. NgonNgatNgay

    NgonNgatNgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là chúng mình nên sống theo quan điểm của bài Phôi Pha.
    "Thôi kệ đi đường trần đâu có gì..."
    -----------------
    Cứ sống theo cách "trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi", chả hay ho gì khi mạt sát người khác như vậy.
    Đàm Vĩnh Hưng em nghe duy nhất bài: Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ - thấy cũng không đến nỗi lắm, nhất là đoạn: Vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia...
    Hay chỉ có mỗi bài đấy hay nhỉ?
  8. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    "Thôi về đi đường trần đâu có j bạn ạ", ko fải là kệ đi đâu.
    Hai~~~~~~~~~~~~
  9. giaudiem

    giaudiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Những cái người mà chửi bằng những lời lẽ này thì cũng khó mà tin người ta thực sự biết Trịnh :))
    (Ném đá xong lại ngồi nhặt đá tiếp :D )
  10. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Lên án mạnh mẽ quá. Không dám cãi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này