1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọng ca Đàm Vĩnh Hưng - sự sỉ nhục đối với nhạc Trịnh.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi thongthiengiaochu, 08/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí buồn cười. Bằng hạt gạo, người ta có thể chế biến các món đặc sản, cũng với hạt gạo đấy người ta cũng có thể nấu cám cho lợn. Sự khác biệt chỉ ở chỗ ai nấu và nấu cho ai ăn.
    Giả sử coi nhạc Trịnh là gạo thì Đờm chỉ là một tay nuôi lợn, và nhiệm vụ của Đờm là nấu cám cho lợn làm kinh tế. Món cho lợn thì tất nhiên chỉ lợn mới ăn được. Các đồng chí cứ vục mặt vào nồi cám lợn của Đờm rồi chửi nó nấu cơm như cám lợn, có phải dở hơi không? Còn việc Đờm vĩ cuồng bảo đấy là tao nấu cơm kiểu mới đơn giản chỉ là căn bệnh của thằng hoang tưởng hoặc là trò vuốt ve bầy lợn mà nó chăn, thế thôi. Thừa hơi đi chửi một thằng chăn lợn hoang tưởng làm gì.
  2. Soida282xd

    Soida282xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Người thực sự biết Trịnh mới là người thấy đó là một trò lố bịch, đáng bị chửi rủa vì sự ghê tởm của nó. Còn không muốn nghe nhưng thằng dở hơi hàng xóm nó bật to lên đập vào tai thì ai mà chịu đựng nổi.
    Còn người không hiểu Trịnh thì nghe thế nào mà chả được!
    Đồng chí này nói phải
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Khổ! Gạo ... thời nào để nấu cám nhỉ ????
  4. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Càng lúc càng vui rùi nhỉ.
  5. JackTchen

    JackTchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Người biết nhạc Trịnh có lẽ là Giaudiem......
    Người không biết nhạc Trịnh như mình thì chỉ biết cái gì trái tai, gai mắt thì phải phản hồi, mà phản hồi mà người ta không nghe thì phải nhặt ra những cục đá hộc trong nhạc Trịnh, gọi là vớt hết rác rưởi cho nó khỏi ô nhiềm môi trường...
  6. raovatthue

    raovatthue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    em không có ý kiến j về DVH vì em vẫn nghe DVH hát trịnh, còn không hiểu sao em nghe KL hát nó cứ chua chua thế nào ấy, có thể tai em có vấn đề
  7. dangquynhle

    dangquynhle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    1
    KL thổi gạo thành cơm
    Đàm thổi gạo thành cám
    _________>>>>
    Chủ yếu cho mấy chú lợn trong này.
  8. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Đàm Vĩnh Hưng có hát bài Con Thuyền Không Bến trong 1 album tổng hợp. Mới search ra thì thấy có là đúng thật. Nhưng nó cũng chưa hát bài nào cũng Văn Cao cả
    Dù đúng hay sai cũng không quan trọng. Chỉ điều là có quá nhiều người kém văn hóa phát âm ra những từ ngữ của thổ phỉ đi nghe Nhạc Trịnh, rồi cho là thế là ngon lắm. Mình biết nghe Nhạc Trịnh lận cơ đấy, nhạc sang cơ đấy. Nực cười
  9. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0

    Được nhattuanhidro sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 03/03/2009
  10. bocapdihoang

    bocapdihoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bác Phoipha văn hóa thì đi mà nghe thằng ĐVH nó rống nhé. Em cũng ghét cái thằng này từ lâu rồi (X L vì gọi bằng thằng nghe không được văn hóa như bác Phoipha mong muốn). Mà mấy chú nghe cái thằng này gào nhạc Trịnh em thấy giống mấy thằng "tay chơi phố huyện" Kệch cỡm éo thể chịu nổi (em thì ở làng thôi nhưng cũng ko có ý miệt thị gì các cô các bác các anh các chị trừ các "thằng" mà như em gọi trên ở phố huyện). Đã đành không muốn nghe thì bịt tai lại nhưng mà giống như nhợn thế thì có ai bịt được mãi đâu. Ngày xưa em từng kết liễu cái đài đĩa của thằng phòng bên bằng một cái cọc căng màn ở kí túc vì nó tra tấn mấy anh em bằng cái giọng nhợn của thằng ĐVH, xong xuôi chả thấy ân hận gì cả. Nói thật là khi nhắc tới cái vụ này em chỉ muốn nói bậy chửi tục nhưng mà chỗ này là chỗ văn hóa nên em chỉ nói thế thôi. Iem "yêu" các bác ghét cái thằng ĐVH ấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này