1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọng nói có còn là văn hoá???

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi dunghoitaisao, 06/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Giọng nói có còn là văn hoá???

    ngày xưa ,nước ta bị đô hộ ,bất đắc dĩ lắm mới có ba miền như thế...Bắc, Trung ,Nam ....người ta bảo miền Trung là khúc ruột của đất nước thế mà bây giờ trên sân khấy kịch nói kjhông hiểu do người ta hết đề tài kịch bản hay không mà lại đem giọng nói của người ta ra mà nhại theo...thế mà mọi người vẫn cứ cười nào là Hoài Linh,Hồng Vân...
    Tui nghĩ là giọng nói của mình đó là tiếng nói của quê hương và đó cũng là bản sắc văn hoá....
    nmọi người nghĩ sao?

    nhi
    [/red][/size=6]
  2. tienlong

    tienlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    miễn bình loạn!...tui chưa bao giờ cười khi coi mấy video đó!
    bilieve the world, i will unlock my door and pass the cemetary gatesTIENLONG
  3. do&den

    do&den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Trên sân khấu, đôi khi việc bắt chước giọng nói của 1 vùng nào đó là cần thiết. Nó sẽ tăng hiệu quả cho vở diễn. Chẳng hạn, 1 nhân vật người miền Trung không thể nói giọng miền Nam được, hay nhân vật người miền Tây thì không thể nói giọng Bắc được.
    Tuy nhiên, đôi khi, các nghệ sỹ của mình diễn quá lố và quá tận dụng biệt tài giả giọng của mình; điều đó đã phản tác dụng và gây cảm giác khó chịu cho người xem. Nhưng cũng cần phải nói đến nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Ngoài việc người diễn viên không biết tự điều khiển chính mình, khán giả chính là 1 trong những nguyên nhân. Nếu như không có những khán giả hưởng ứng, nếu không có những khán giả tỏ ra thích thú với cách nhái giọng của diễn viên thì liệu những diễn viên với cách diễn như vậy có tồn tại được hay không?
    Hứa thật nhiều, quên thật nhiều. Đôi khi trách nhau có được đâu

    DO&DEN

  4. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, còn em, em là dân Bắc Kỳ ( chính xác là Thái Bình - dân nói ngọng nổi tiếng cả nước ) ... em vẫn giữ nguyên giọng nói của mình ( mặc dù đã ở miền Trung này 3,5 năm rồi đấy, các bác ạ ) ..
    Nói chung, em giữ bản sắc của quê hương thôi ... còn nếu thích "ếch ộp" thì em vẫn nói giọng Hà Nội và Đà Nẵng như thường . . không có vấn đề gì cả ...
    Nhưng quả thực là thi thoảng cũng vẫn phải nói giọng khác , vì hoàn cảnh ấy mà... Ở trong này, mỗi khi nói chuyện qua điện thoại, em mà nõi giọng Bắc Kỳ thì họ chẳng hiểu gì cả ( trừ những người bạn của em đã nghe quen ) ...

    * Welcome to www.vtforum.com or www.vieteam.com * I'm Tutor & CiF & KTC * Chỉ là 1 hạt cát yêu Huế *
  5. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Ở đây Nhi chỉ bàn luận về vấn đề hài kịch trên sân khấu ý,người ta bảo "chửi cha ko bằng pha tiếng" mừ!
    nên nhại tiếng là kém văn hoá ...thế mà chẳng hiểu tại sao người ta lại cười...
    còn phim ảnh nói về miền náo thì ***g tiếng miền đó
    như đời cát là một điển hình
    nhi
    [/red][/size=6]
  6. duyle

    duyle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    đúng, nhi nói rất phải, khi còn ở đà nẵng, mình ít xem hài nhưng vào đây, mấy đứa bạn đưa cho mấy cái đĩa HL,VS... mình thấy không thể nào cười được vì sự lạm dụng giọng nói của các miền để gây cười cho những Việt kiều trong khán phòng, mình thực sự không biết họ đang cười về cái gì, phải chăng là cười cái giọng nói của quê hương, của dân tộc........
    Duy dang
  7. do&den

    do&den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Những người này rồi họ sẽ bị đào thải thôi theo quy luật tự nhiên. Vì khi khán giả đã quay lưng lại với họ thì họ còn diễn cho ai được nữa.
    Cũng hy vọng càng ngày càng có nhiều khán giả nhận ra sự vô duyên và sự thiếu tôn trọng khán giả của những diễn viên này.
    Mình chưa bao giờ cười khi xem hay nghe những diễn viên này đóng những vai như thế.
    KTC: sao lại lạc đề thế?
    To Nhi: đề tài này rất hay!
    All for one, one for all

    DO&DEN

  8. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, lạc à ?? Thôi, cứ để đó cũng được, cũng là 1 dạng thôi mà...

    * Welcome to www.vtforum.com or www.vieteam.com * I'm Tutor & CiF & KTC * Chỉ là 1 hạt cát yêu Huế *
  9. khunglongvn

    khunglongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Dạ không biết có còn không thì không ai biết nhưng tui không thể nào nghe giọng của mấy bà người Hà Nội nói chuyện: Đi hà lội mua cái lồi về nấu cơm lếp
    PHẢI GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HOÁ CỦA VIỆT NAM
    Tôi muốn làm bạn với tất cả mọi người
  10. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    eu bac khoai tay chien o Thai Binh a?Chau cung que Thai Binh day ne`...Du*ng ma` vai nam moi ve 1 lan co*,xa qua
    Kho' kha(n chi bat nat duoc nhung ke he`n ye^'u

Chia sẻ trang này