1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọng nói có còn là văn hoá???

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi dunghoitaisao, 06/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Giọng nói ! truyền thống là chủ yếu - Nhưng cũng chưa chính xác lắm, chẳng chính xác đâu - Vì cái đầu của con người đâu có đơn giản như vậy !
    Nói nhỏ nghe ! VS bị thay đổi nhiếu quá, nhưng mà không sao,vì như trên " Cái đầu con người không đơn giản "...
    Ngôn ngữ địa phương dần dần từ bỏ VS ra đi, thay vào đó là một đống ngôn ngữ của tụi nhỏ lớp 1 đang học ở trường phổ thông !
    Oan một nổi là...tụi bạn chẳng chịu hiểu ! Thay đổi như thế mà ...à thay đổi như rứa mà tụi hắn núa là mình lai Nam .
    í ẹ ...kệ ! cái đầu con người đâu có đơn giản ! Hy vọng tụi hắn sẽ thay đổi, nhưng mà ...cố chấp quá...ghét thật hết chổ cải - Bây giờ có đở hơn chút ít, vì bạn mình học ở miền Nam cũng nhiều, cứ mỗi khi xuân về thì khối đứa nói tiếng miền Nam đặc như rượu gạo pha Coca
    Chẳng phải VS lạc đề đâu nhé ! Từ đầu đến bây giờ chỉ có mỗi 1 câu là " Cái đầu con người đâu có đơn giản " . Nếu nói các diễn viên giả tiếng trên sân khấu như thế thì...chẳng biết họ đang nghĩ gì mà mình nói vậy ?!
    Có một bài ca không bao giờ quên
  2. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm một tí - Ngôn ngữ mà mấy bé lớp 1 đang học không phải dễ nhai đâu à ! Hiện tại chỉ cần nhớ mình là người Việt Nam là tốt lắm rồi !
    Chừng nào mà còn suy nghĩ đến tiếng địa phương với tiếng địa hướng thì...lạc hậu cho coi .
    " TRĂM SÔNG QUY VỀ MỘT MỐI "
    Có một bài ca không bao giờ quên
  3. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    hehe cái tiếng của một địa phương hãy đừng nhìn nhận ở một thái độ phiến diện. Cái hay của tiếng nói là ở chỗ đó. Mỗi người có một quan niệm sống, không phải là giả tiếng là bôi nhọ Văn hoá.
    Bạn học hỏi được tiếng nói của một địa phương khác, hoà nhập vào nó, cũng là Văn hoá của người Việt, bởi Văn hoá Việt rất đa dạng và linh hoạt.
    Một giọng nói khi được nói ra, người ta cười. Có thể cái cười đó không là cười chế nhạo, mà họ đang thoả mãn. Họ cảm giác cái gì đó của quê hương. Quê hương không phải cái gì cũng đẹp, có cái không hay, và người ta dũng cảm công nhận điều đó. Nhưng quê hương không vì thế mà mất đi trong mỗi người, người ta không vì thế mà coi thường, trái lại rất quý trọng, là cái tình cảm rất thân thương.
    Mỗi người có một quan niệm sống.

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  4. thanhha83_2002

    thanhha83_2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên theo em nghĩ giọng nói đôi khi cũng ảnh hưởng rất lớn đến người nghe!Và giả giọng có nên hay không tuỳ vào thời cuộc, khi đang tranh luận gay gắt có ai đó nhái giọng lại thì đó không khác chi là điều xúc phạm .Hoặc nếu đang ở địa phương của người bản xứ mà chúng ta nói giọng của địa phương mình thì người nghe cảm thấy rất khó chịu.Theo em tốt nhất là chungs ta nên tiếp chuyện bằng tiếng địa phương mình khi tiếp khách,và nên nói chuyện với người bản xứ bằng tiếng của họ!
    thanhhà
  5. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    diễn viên biểu diễn khả năng giả giọng trên sân khấu, nhìn ở góc độ nào nào thì đó cũng là diễn. nhưng balao thắc mắc không hiểu tại sao có nhìu người là người con của đà nẵng, khi trở về lại cứ phải đặ sệt giọng miền nam( hình như chiếm đại đa số). buồn cười ở chỗ: đi học huế có thể là 6,7 năm nhưng chẳng thấy ai lai giọng huế cả( mà có họa chăng cũng chỉ là " đá giao hữu"). nhưng mọi người có thấy ai đi sg cũng lai giọng sg cả không???? thạm chi' mới chỉ rời DN được 1, 2 tháng!!!!!
    đó phải chăng cũng là chuyện diễn!!!!!!!!
    utlon
  6. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Mốt thời thượng mà!Nếu sau khi người ta đi xa về,cái gì cũng đổi mới mà riêng giọng nói vẫn i chang thì quả thật là chưa phải...sành điệu cho lắm.hé hé.Giọng nói cũng cần được thay đổi.trang điểm và đánh bóng như những thứ khác mới...hợp thời chứ!
    why does the brid go on singing?


    Felix
  7. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Balaotre nói cũng phải ! Và theo VS thiết nghĩ thì...dù đi Huế, đi Thạch Thất - Hà Tây, đi Quảng Ngãi, đi Hà Nội hay đi thành phố Hồ Chí Minh, tốt nhất là bạn không nên khư khư quá mẫn cảm với " tinh thần bản xứ " mà hãy tập nói ngôn ngữ chuẫn nhất được học từ mẫu giáo -
    Những trường hợp nói y chang tiếng xứ người VS ...không đề cập đến . Nói đế, tội mấy đứa...mấy đứa nó dễ tính quá í mà ,
    Có một bài ca không bao giờ quên
  8. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Không rõ tớ có quý trọng cái gọi là "bản sắc" trong giọng nói không, bởi vì <có lẽ> tơ skhông có một cái gốc rõ ràng <sinh ở HN, lớn lên ở miền Trung, sống mấy tỉnh lun> nên ko chú ý lắm vụ này. Ở Qnam và QNgãi thì tụi bạn kiu tớ nói giọng ĐN, ở ĐN thì lại bảo tó nói giống dân Nha trang <tớ chưa có ở Nha trang>.. Riêng tớ chả thấy giống ở đâu cả, chỉ quan tâm tới việc nói sao chop người khác dễ nghe nhất, thế thui. có điều như dzị không phải là giả giọng theo kiểu đi đâu nói giọng đấy, như thế nó kịch kịch, khó chịu lắm.
    có chuyện này. bà chị tớ ở SG cũng chưa lâu, tết về QN chơi bầu cua. Chỉ bảo "tui đặt con nai 5 chịt nèa" <giọng SG> sau khi khiu thì ra 3 con nai. Mừng quá bả hét BOA CON NƯA
    Tớ ở HN, mỗi khi nói chuyện người ta biết ngay là dân miền Trung
  9. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Bài viét đã bị sửa/xoá !

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

    Được khoai_tay_chien sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 22/02/2003
  10. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    nêua mà trăm sông qui về 1 mối nơi nào cũng nói tiếng giống nhau thì còn gì là bản sắc văn hoá!
    HỎI THẾ GIAN! TÌNH LÀ VẬT GÌ???

Chia sẻ trang này