1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọt cafe thay đổi cuộc đời bạn ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hvktqs, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Giọt cafe thay đổi cuộc đời bạn ....

    Cafe đắng là cái ý nghĩ đến với bạn khi lần đầu nếm thử, và ngọt dần lên sau mỗi đắng cay mà bạn trải qua. Lớp trẻ mỗi khi gặp những giông tố trong đời hay những cơn mưa nhẹ làm lòng họ phiền não, họ lại tìm đến với những tiếng tí tách bên cốc cafe và suy tư, ngẫm nghĩ. Chẳng ai bảo cafe đắng, cũng chẳng ai bảo cafe ngọt, mỗi chúng ta, những người uống cafe đều biết, đắng hay ngọt ấy là vị của tâm trạng, vị của trái tim ... Người đang yêu họ uống cafe với sữa, thật ngọt thật tuyệt vời . Kẻ hận đời uống cafe với muối, cho say cho quên đi những đắng cay mà các nàng reo rắc lên ta. Kẻ uống cafe để thức thì khác, ko mùi ko vị ko cảm xúc. Nói thì nhiều những điều kỳ diệu của ly nước màu thời gian ấy, nhưng chính những gì xảy đến với bạn bên giọt cafe mới đẹp và thiêng liêng ......


    Tôi gặp nàng từ lâu rất lâu rùi khi mà vẫn hớn hở giễu cợt những thằng bạn say sưa hít hà bên ly cafe nóng, khi mà vẫn tôn thờ ly duy nhất nước chanh tươi. Nàng dịu dàng mời tôi đi uống cốc cafe đầu đời, bỏ lại sau đó thằng người yêu nàng và cô bé mà tôi đang yêu. Cafe đắng quá, nhưng vẫn uống. Tuần sau đó cafe vẫn đắng nhưng nàng thật ngọt ngào ... 3 năm rồi và tôi biết mình sẽ chết nếu thiếu giọt cafe bên cạnh nàng .

    Còn mọi người, liệu có ai yêu cafe hơn nàng ko ?






    sin mori****a
  2. mausactinhyeu

    mausactinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    mỗi con người đều có một sở thích riêng có người thích cái này có người lại thích cái nọ chẳng ai như ai cả .... Có người thích uống cafê nhưng có người lại không thích .. Điển hình là mình... Cũng bắt đầu tập toẹ uống cũng cảm thấy cái vị ngậy ngậy đắng đắng khi uống nhưng mà uống xong chẳng đêm nào ngủ được... Mình chỉ nghĩ đến nó những lúc buồn.... Không hiểu sao mình thấy nó gần với tình yêu đến thế ngọt ngào cay đắng đủ cả ...hay thật !!!! uống vào rồi chẳng ngủ được để có thời gian mà suy ngẫm ...... Chẳng bao giờ thích uống cafê .. như thế có nghĩa chẳng bao giờ mình muốn buồn cả ... Hi vọng là sẽ được như thế.. Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ đơn giản như ta nghĩ ... nó vẫn thế chẳng bao giờ theo ý mình cả ... Thế mới buồn !!!!!!!
    nhớ lại ngày nao bàn tay mình nắm bàn tay hẹn thề yêu thương giờ đây đường ai nấy về
    searching all my days just to find you im not sure who im looking for ...
    tên mình là KEM_KẸO LẠC
  3. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Cafe Đắng.!(...)
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    trước tớ ghet càe lắm, cái thứ gì mà đen sì si, đắng ngắt , nhưng khi mà thất bại thì tớ bắt đầu thích
    thế là từ đó cứ mỗi khi gặp thất bại , thất tình, chán đời thì Rock + cafe <---------cứu vớt linh hồn tớ
    mà cứ uống cafe thì tớ lại nhớ tơi bài Giọt Đắng của The Wall
    Rôì cứ mỗi sáng ngồi bên ly cafe, hồi ức rõ nét như ban ngày
    ..............................................................................................................
    Xa anh giọt đắng em bỗng thành quen
    Và để giọt đắng cho em gần anh
    Dù em biết
    Mỗi giọt đắng sẽ mang niềm đau
  5. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu cafe, nhưng là nô lệ của nàng... cafe làm sao so sánh với nàng được, dẫu tôi chưa biết nàng là ai
    Nhớ cách đây 4 năm, ngồi cafe với một bà chị hơn mình 2 tuổi, ở một cái quán nho nhỏ.... Chị bảo đàn ông cũng như cafe đen, mới uống thì đắng, lâu lâu thấm vào thấy ngòn ngọt.
    Buổi đó lần đầu tiên mình ra vẻ một người đàn ông, nghĩ lại buồn cười, chị thấy hết, cảm hết nhưng nhường cho mình trận địa ...
    Buổi đó mình thấy chị lạ lạ, ánh mắt trong vắt sau rèm tóc, bí hiểm như là nước cafe ... Giờ cảm ra được cái ngọt thì chị đã nơi chân trời xa lạ ...
    Thi thoảng trở về quán cũ ngày xưa, gọi 2 cốc cafe đen, một mình uống cạn ... rồi về
  6. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Bực cả mình, có mỗi chuyện thế này cũng lôi tao lên. Mấy hôm nữa anh về, anh dẫn chú đi uống. Sướng nhé, cà phê muối
  7. phungthuhien

    phungthuhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mọi cái đều ở trạng thái nguyên thuỷ sẽ làm cho ta có cảm xúc hơn và cafe cũng vậy. Hôn người yêu đôi khi còn đắng hơn cả uống cafe không nhưng mà ta vẫn hôn dù biết còn nhiều đắng cay.
    EEm yêu anh tưởng chừng như có thể ....và rồi em lại bỏ anh mà đi .
  8. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Thì ra cũng nhiều người biết câu chuyện "Càphê muối". Hôm nọ ngồi trên Bờ Hồ, thử làm một cốc, khó uống lắm, vị cà phê cứ thế trôi tuột nhường chỗ cho vị mặn của ... muối. Không uống hết cốc, nhưng dấu ấn thì không bao giờ quên.
  9. weppete

    weppete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Truớc ngày anh đi du học xa, bốn người tụi mình hẹn nhau đi ăn uống.
    Nhìn ly cà fê đen anh M nói :
    Cà phê đắng cho đường vào hết đắng
    Tình cay đắng ta biết cho gì đây?

    Đến bây giờ em vẫn còn nhớ vị đắng của ly cà phê buổi chiều hôm ấy ....
  10. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Tôi bắt đầu biết uống coffee vào năm lớp 12 và chỉ uống với mục đích duy nhất là để thức đêm học bài mà thôi ! Ban đầu, tôi đã fải giấu bố mẹ để uống ! Và thật sự ban đầu, tôi đã fải nhăn mặt vì vị đắng của coffee. Tôi luôn cho thật nhiều đường và sữa thêm vào...nhưng dần dần thì tôi quen đi cái vị đắng của coffee ! Bây giờ thì tôi có thể uống coffee ko đường, ko sữa. Nhớ vào những ngày đông lạnh thấu xương, cảm giác ấm sực cả người khi nhấp một ngụm coffee Nhưng tôi ko hề "nghiện ", có khi tôi fải nhắm mắt nhắm mũi uống, chỉ uống để tỉnh táo và làm cho người ấm lên thôi ! Tôi nhớ có người từng bảo với tôi rằng " Em thật kì lạ ! " chỉ vì tôi bảo tôi có thói quen uống coffee vào buổi sáng ! Tôi vẫn nhớ, có dịp anh bạn thân dẫn tôi đến quán Cà fê Đắng gì đấy, tôi đã gọi Cà fê đắng, công nhận đắng thật ! Sau đấy, một chị bạn của anh đến và chị ý gọi trà Lipton . hì, tôi đang rất tự tin, tự nhiên fát hiện ra mình công nhận " lạ " thật
    Cà fê đắng lắm ! Có nhiều người ví nó như vị của tình yêu vậy ! Tôi cũng từng đọc câu chuyện tình yêu " Cà fê muối " ! Chả biết cà fê mà cho muối vào thì vị của nó thế nào nhỉ

Chia sẻ trang này