1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIỌT LỆ HOEN CAY BỜ MI (KHI CHIA TAY, AI CŨNG ĐỂ LẠI MỘT SỰ CAY ĐẮN, HÃY VIẾT TÂM TRẠNG CỦA MÌNH LÚC

Chủ đề trong 'Huế' bởi yeuanhkhongbe, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Hic,có những khi mình không muốn chia tay nhưng mà bắt buột phải như thế,những lúc đó cảm thấy thật là đau khổ,ko biết thời gian có làm mình bớt đi sự đau khổ đó ko?Hy vọng mọi chuyện sẽ trở lại như lúc đầu[:(
    [/quote]
    U cứ yên tâm, thời gian là phương thuốc chữa bệnh đó rất tốt. Tuy cũng để lại 1 ít gì đó nhưng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
  2. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau, rồi cùng nhau tạo nên bao kỉ niệm vui buồn, để rồi giờ đây fải xa nhau thì quả thực đau đớn lắm..........
    cái cảm giác lúc đó ư? Có lẽ trong mỗi con người sẽ chẳng thể nào mà quên được...........Nó là cảm giác tức nghẹn trong cổ, nước mắt chỉ trực trào ra .............
    đau đớn hơn là fải chia tay khi 1 trong 2 người fản bội....
    lại khóc rồi tôi ơi.......
  3. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đó rùi sẽ dần dần với đi thui bà chị ah mặc dù cảm giác đó sẽ vẫn còn tồn tại trong ta!!!
    Khi iu nhau mà chia tay thì gần như sẽ có 1 trong 2 người hông còn iu người kia nữa, còn lại là phản bội!!!! Ta vẫn sẽ vẫn chấp nhận chứ hông biết làm thế nào được nữa cả!!!!
  4. Kidlove9517

    Kidlove9517 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cũng có trường hợp hai người rất yêu nhau,nhưng mà mỗi người có một phong cách sống riêng,quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau,thì càng yêu thì sẽ càng đau khổ cho hai bên ,nên buộc lòng phai chia tay thui,chứ không hẳn phải có kẻ phản bội
  5. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại cái lúc tạm biệt mọi người để qua Nhật hồi xưa thấy kinh khủng quá.Nhìn xung quanh thấy mấy đứa con gái khóc nhiều lắm.Bước đi lên máy bay mà nó nặng nề kinh khủng.Đến tận sáng hôm sau nữa mới thấy bình tâm được vì nhận ra được là cũng đang ở trên địa cầu thôi.(hơi lạc đề vì lúc đó tui không khóc)
  6. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    nếu 2 ngươ?i hông có cái gi? chung thi? khó ma? iu nhau được lắm!!!!

Chia sẻ trang này