1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọt nước mắt của những ngày đầu tiên...đi làm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoakhemuathu, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoakhemuathu

    hoakhemuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Giọt nước mắt của những ngày đầu tiên...đi làm

    Cuộc sống của những ngày đầu tiên đi làm thật phức tạp và nhiều điều mới mẻ...đối với những người vừa bước chân ra khỏi cổng trường đại học còn đầy mơ mộng và dự định. Chúng mình cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm để đời của những ngày đầu tiên đáng nhớ này được không???

    Thế các bạn nhé!!
  2. hoakhemuathu

    hoakhemuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bước ra khỏi cổng công ty, chỉ chờ có thế mình bật khóc như một đứa trẻ con bị mẹ đánh. Khóc vì ức chế, khóc vì thấy mình thật là cô độc. Những ngày đầu tiên này với mình thật là khó khăn, cứ hết lạ lẫm này đến lạ lẫm khác và cả lo sợ mình không hoàn thành được công việc ... bao nhiêu cảm giác khác nhau cứ thi nhau diễn ra trong mình cùng những giọt nước mắt mà có lẽ phải lâu lắm rồi mình không khóc to và đầy ấm ức như thế.
    Mình chợt nghĩ ước gì mình có thể trốn đi đâu..xa khỏi cái khoảng không gian này...mình không biết cái con bé đầy bướng bỉnh và tự tin hàng ngày đi đâu hết.

Chia sẻ trang này