1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giot nuoc mat cua tinh yeu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi aky_19, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aky_19

    aky_19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu làm cho người ta có niềm tin vào cuộc sống , nhưng nhiều khi chính tình yêu làm cho con ngươi đau khổ , chúng ta ai cũng từng được yêu , đau khổ hạnh phúc , để rồi kết thúc của tình yêu là những giọt nước mắt , đau khổ hay hanh phúc đó đều là kết quả của tình yêu như nhà thơ Xuân Diệu tưng nói :
    " Yêu là chết trong lòng một ít "
    Vậy hỏi tình yêu là gì ?? ai cũng nói nếu sống không có tình yêu thì cuộc sống là vô nghĩa , nhưng tình yêu bây giờ bạn đã thật sự biết yêu chưa ? bạn yêu như thế nào là yêu ? tình yêu có nhiều cách ,
    Có người yêu theo kiểu từ trên cao nhìn xuống , luôn coi người yêu của mình là của mình mà không biết người yêu của mình nghĩ gì về mình , lúc nào cũng cho rằng cô ấy cũng phải yêu mình , có thể nói như là ban phát tình yêu , nhuang cấp trên với cấp dưới
    Có người lại yêu từ dưới , coi người yêu của mình là trên hết , luôn ở bên cạnh và luôn sợ mất người ấy , lúc nào cũng yếu mềm lo lắng
    ..........................
    Còn rất nhiều , kể cả tình yêu sở hữu ,
    Nhưng tình yêu luôn dành cho người chiến thắng , vượt lên tất cả nhưng khó khăn , luôn coi trọng tình yêu , tôn trọng người yêu của mình và luôn mong cho người ấy hạnh phúc , coi người ấy ngang hàng với mình , tuy nếu sau mày chia tay nhau người ấy có hạnh phúc mới thì đó chính là niềm vui , vì chính bản thân mình không thể mang lại cho người ấy hạnh phúc thí phải vui khi thấy người ấy hạnh phúc với người ấy chọn , tuy rằng như thế chính bản thân mình đau khổ , nhưng đó mới chính là tình yêu thật sự
    Nhưng có lẽ bậy giờ rất ít ai có thể làm thế được vì ai cũng quan niệm tình yêu la sụ ích kĩ cho bản thân ,yêu là phải giữ tình yêu ấy ở bên mình và nó mãi mãi là của mình , người mình yêu phải ở bên mình , nhưng xin hỏi người yêu của các bạn ở đâu , còn tôi nếu tôi có tình yêu của mình tôi sẽ trả lời ngay rằng : người yêu của tôi ở trong trái tim tôi , ở ngay bên tôi không bao giờ xa rời tôi , dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra , dù sau này tôi và người ấy không đi trên cùng một con đường đi nữa thì người ấy vẫn mãi mãi trong trái tim tôi
    Vậy còn các bạn ?? tình yêu với bạn là gì ? là một trang giấy trắng để bạn viết lên những ước mơ cho mai sau hay là một giấc mơ màu hồng ?? nhưng hãy nhớ rằng : cuộc sống không phải là một giấc mơ màu hồng
    Hãy tìm cho mình một tình yêu của riêng mình và làm sao để sau này nghĩ lại còn thấy mình đã đúng đã yêu hết mình : đã yêu và được yêu

Chia sẻ trang này