1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọt nước rơi nghiêng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi don_gian_the_thoi, 28/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @Ventura, có khổ nhạc nghe trong phim Ngã Ba Đồng Lộc, nó làm em đau mắt hôm nay ...
    À ơi, gái hồng nhan bạc phận em bỏ đôi má đào thơ thẩn
    Giữa vườn xuân hỡi buồn
    À ơi...nhà 5 gian không thấy con cùng mẹ
    À ơi,
    năm ba sào ruộng rẽ nỏ có kẻ cày bừa,
    Đã đau đớn mẹ chưa, đau lòng ruột tằm chín khúc, thương phận mình dang dở... à ời...

    NT
  2. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho em ... Đã bớt đau mắt chưa ?
    V.
    Được ventura sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 12/05/2006
  3. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em

    Em thấy chăng nắng đã về rồi đó
    Con đường say huyễn hoặc dưới tàng cây
    Những buổi chiều em qua, bàn chân nhỏ
    Vỗ trên vai từng giọt nắng thật đầy
    Sương tháng năm ngủ trọ mãi trên cao
    Đợi mây sang níu vào tay áo
    Trêu mắt em phố ngày xưa từng dạo
    Anh xa rồi... ai bảo gió đưa tin ?
    Em thấy chăng giờ đã quá nửa đêm
    Đất trời đen, mà trăng vàng như nắng
    Tay em đâu ... quanh anh toàn im lặng
    Môi em đâu ... sao đắng ngắt môi anh ?
    V.
  4. don_gian_the_thoi

    don_gian_the_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn
    Những ngôi nhà ngói mới ngổn ngang
    Tôi đi sâu vào thung lũng vàng
    Tìm cho ra tiếng chim nào lảnh lót.
    Tôi chờ đợi một điều gì bất ổn
    Như mảnh trăng sẽ vỡ rụng sau rằm
    Không êm đềm như nhành tối em cầm?
    Tôi thầm lặng để nghe chừng bão lớn
    Quên bình yên ở nơi nào quen thuộc
    Tôi gánh thơ về bến lạ trăng sao
    Câu chữ tự mình sáng như dao?
    Cỏ dại sơ không đóng dấu chân nào
    Cơn gió lạ miên man đêm thẳm thẳm
    Thơ hổn hển trên con đường vạn dặm.
    Được don_gian_the_thoi sửa chữa / chuyển vào 03:39 ngày 12/05/2006
  5. don_gian_the_thoi

    don_gian_the_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Anh V liều thật
  6. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp
    Có những ngày hồi hộp nắng
    Cả con đường vàng bong
    Quán bên hè ngút lên mầu khói
    Hơi bốc từ ven sông
    Có những ngày hồi hộp lắm
    Bàn tay mười ngón tê
    Không biết tại vì nhớ
    Hay tại quá nhiều cà phê
    Cứ thế từng ngày đến
    Hồi hộp là thói quen ?
    Không hẳn và không thể
    Chỉ bắt đầu từ lúc biết em.....
    V.
    Được ventura sửa chữa / chuyển vào 02:51 ngày 13/05/2006
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Như chẳng có
    Em chờ anh suốt buổi chiều trống trải
    Con nắng trong buổi sớm đã tan rồi
    Lòng không hẹn mà sao lòng vẫn đợi
    Gặp vô tình để nói một lời thôi.
    Nỗi nhớ mơ màng, nỗi nhớ khôn nguôi
    Cứ theo suốt những con đường em tới
    Cứ mơn man, cứ thầm thì vẫy gọi
    Lúc vô hình, lúc hiện hữu trong em.
    Dù buổi chiều nay, chiều bình yên
    Vẫn nghe thiếu một chút gì không rõ
    Như trong đêm thoang thoảng mùi hoa cỏ
    Thắp rồi tan như chẳng có bao giờ.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 14/05/2006
  8. don_gian_the_thoi

    don_gian_the_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Erich KÔstner
    [​IMG]
  9. don_gian_the_thoi

    don_gian_the_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Gian lao
    Nỗi đau nào thì cũng
    Chỉ đi qua ta mới lớn lên
    Lựa chọn nào thì cũng
    Dù qua rồi ta vẫn tiếc nuối.
    Cuộc đời không có túi Thạch Sanh
    Lựa chọn nào cũng là mất mát
    Ta khát khao những kết thúc cổ tích
    Không hay đó lại chính
    Là một điểm khởi đầu?
    Chỉ cuộc đời hiểu được
    Ý nghĩa những gian lao.
    Được don_gian_the_thoi sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 14/05/2006
  10. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Trong giấc mơ tôi thấy em là dòng sông
    Tôi đi qua cơn mơ
    Nhìn em là con sông chảy
    Bên bờ tôi đăm chiêu mãi
    Một lần thôi để thấy nước đợi chờ
    Tôi kêu tên và vẫy gọi giấc mơ
    Cấu vào da cho mình tỉnh giấc
    Tôi lo sợ nước trên dòng trôi mất
    Sợ em không về, sợ lạc giữa biển đông
    Chiếc lá trong cơn mơ chở giọt nắng hồng
    Tôi gởi chút màu trời cho em đó
    Tôi xin sóng hãy vin vào cơn gió
    Thổi ngược chiều mang em trở lại nguồn
    Giấc thôi miên, tôi níu chặt không buông
    Mà nước cứ vỡ òa giữa hai bàn tay lạnh
    Tôi thấy đêm, trăng, thủy triều lóng lánh
    Xuôi theo dòng mảnh khảnh dáng em trôi
    Dần dần xa và khuất phía sau đồi......
    Ventura

Chia sẻ trang này