1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọt nước rơi nghiêng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi don_gian_the_thoi, 28/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Ventura........
    Yến
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 20/05/2006
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có Bồ Công Anh mới toanh nè, chưa kịp bay
    [​IMG]
    còn cái này là
    "Tôi đi sâu vào thung lũng vàng
    Tìm cho ra tiếng chim nào lảnh lót"
    [​IMG]
    Tặng Yến hoa chị mới hái
    [​IMG]
    PS. đi chơi về không có thơ, nên mang hoa ra dọa
    NT
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Vừa về đến nhà thì nhận được hoa tặng. Thank chị nguoi_thuong rất nhìu. Em thích cái ảnh "rừng hoa vàng". Trông bát ngát .....
    Yến
  4. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ
    Rồi em sẽ trở về bến ngày xưa
    Cải không rõ có trổ ngồng đón đợi ?
    Nắng bên sông có hắt lên tia nắng mới ?
    Nhưng có con đò dịu nước đón em sang
    Cải tháng 5 ai biết sẽ vàng ?
    Mưa tháng 5 lạ mùa sẽ ngắn ?
    Trời tháng 5 không gian sẽ lặng ?
    Mây tháng 5 sẽ trắng bên bờ ?
    Rồi em sẽ trở về một bến thơ
    Mộng mơ cũ năm nào xanh lên đôi mắt
    Yêu thương trong bàn tay có thật
    Ôi nồng nàn biết mấy cho em
    Thời gian chắc không thể làm quên
    Câu chuyện của ngày thanh xuân ấy
    Có lẽ sẽ đôi khi sống dậy
    Có lẽ sẽ ngọt ngào ru giấc ngủ nhiều đêm
    Ventura
    Linh này, hoa em chụp cho Yến là một trong nhiều loại của Agapanthus. Anh không tìm tên được trong tự điển tiếng Việt. Có quyển của Nguyễn Văn Khôn thì giải thích là thuộc về dòng họ của Lily (tức là 1 chi nhánh của Huệ). Anh thì anh không nghĩ vậy nhưng thấy ghi là Linh Lan (anh thích cái tên này ) nên anh gọi hoa ấy là Linh Lan ! Các bạn Thi Ca nếu có ai biết tên của hoa đó thì post lên dùm nhé....
    Được ventura sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 22/05/2006
  5. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Tặng cho em 2 bức ảnh hoa Trang rất tươi và nhà thơ em hâm mộ..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    V.
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đố anh Ventura nhé: hoa Trang hay được trồng ở đâu .
    Những bài thơ của ông nhà thơ này đôi lúc ám ảnh quá thể , thấy anh bảo ảnh của nhà thơ em hâm mộ, em tưởng là ảnh của Lưu Quang Vũ , ông này đứng thứ 2
    NT
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Vô đề
    Có cô chim nhỏ giữa mùa mơ
    Tha cọng rơm non về làm tổ
    Và em gom thơ vào nỗi nhớ
    Trên những màu hoa
    Tự em làm chuyến đi xa
    Đến bao nhiêu miền đất lạ
    Hình như cây ngỡ ngàng thay lá
    Để mùa vội vã khắp nơi
    Hôm nay anh ơi
    Gió từ đâu về ***g lộng
    Có tiếng ve sầu vô vọng
    Gói lòng em vu vơ ...
    KPY
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai
    tặng Y
    Sáng mai là em về
    Bay nghiêng trong nắng sớm
    Giữa thành phố của sông
    Gió bắt đầu ***g lộng...
    Và người em bé bỏng
    Cất cánh ngược vào đêm
    Đường băng như giấy mỏng
    Mang vết nhớ êm đềm...
    Trên đôi môi xanh ngát
    Phảng phất vị sương đêm
    Sáng mai rồi đi sớm
    Nhớ nơi này không em?
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 25/05/2006
  9. minh_ly

    minh_ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Lặng khúc
    Gió ở đằng đông trận gió bay
    Chiều nay mây trắng cuối trời tây
    Hiên thơ hong nắng vàng cay mắt
    Ngại ngần rơi xuống giữa bàn tay
  10. minh_ly

    minh_ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì
    Bởi vì đi nên để lại con đường
    Chút gì nhơ nhớ chút gì hương
    Hôm nay gió ở xa tìm đến
    Chở nát êm đềm, chở vết thương
    Bởi vì quen vành ly nhắp lạnh
    Rượu âm ba môi run rẩy .. tìm nhau
    Ngày chóng vánh nắng trôi về cuối hẹn
    Ngã tư đường, bóng sẽ về đâu
    Bởi vì bàn tay đếm ngại ngùng
    Những điều chưa có vẫn là không
    Chợt xa chợt biết buồn lên mắt
    Hoa nở vườn đêm nhạt nét hồng
    Được minh_ly sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 27/05/2006

Chia sẻ trang này