1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọt nước rơi nghiêng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi don_gian_the_thoi, 28/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. don_gian_the_thoi

    don_gian_the_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản
    Chút nắng đủ vui một buổi chiều
    Chút môi là đủ một mùa yêu
    Và một màu hoa dù rất bé
    Cũng đủ nguôi ngoai nhớ ít nhiều.
  2. don_gian_the_thoi

    don_gian_the_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    Đêm lặng tiếng, những khu nhà khép cửa
    Trăng không lên và sao ngủ bất thường
    Em có theo gió đêm về đứng tựa
    Ở lòng tôi một chút để làm hương.
    Được don_gian_the_thoi sửa chữa / chuyển vào 04:56 ngày 12/06/2006
  3. minh_ly

    minh_ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em góp bài thơ nhé...
    Thiếu
    Cho em nắm bàn tay anh nhe
    Sợ ngày mai sẽ là thăm thẳm
    Những chuyến bay sao mà sắt se
    Chở em vào một miền xa vắng
    Cho em được dựa sát vào anh
    Xin nắng ngày ươm bờ vai ấy
    Anh ơi thời gian đi quá nhanh
    Ngoảnh lại tìm nhau là không thấy
    Cho em đôi mắt nhìn đi anh
    Anh bảo màu tình yêu dìu dịu
    Dẫu mượt mà như đồi cỏ xanh
    Không anh.. bao giờ em cũng thiếu

    Được minh_ly sửa chữa / chuyển vào 07:13 ngày 12/06/2006
  4. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay quá! Anh Ventura không cho phép em cũng copy vào thơ sưu tầm của em.. hi hi .
    Mấy bức ảnh đẹp quá chị nguoi_thuong ơi!
    Yến
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh của anh V thích quá, em đề thơ cho nó xíu nhe.
    Cửa xanh
    Cánh cửa nhà ai, cánh cửa xanh
    Lòng khách phương xa thoáng giật mình
    Cửa đóng mà như là đang mở
    Người qua một bận hóa cố nhân...
    Cho tôi đứng dưới vòm hoa trắng
    Rơi nghiêng cánh mỏng xuống vai này
    Ngày sau đi giữa đời xa vắng
    Nhớ mãi một lần qua cửa ai.

    NT
    @Yến, ảnh nhiều hơn thơ, không được đúng cho lắm
  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Em tiếp với chị nhé....
    Ô cửa đợi chờ
    Em có về qua nơi đấy không
    Những ô cửa cũ đã buông mành
    Giàn hoa vẫn đợi, màu hoa trắng
    Muôn thủa ân tình trong mắt anh
    Em có về qua một lối xưa
    Tất tả con đường, nghiêng nắng trưa
    Cho anh ô cửa hồn đôi mắt
    Thấp thoáng thời gian, thấp thoáng mưa
    Rồi sẽ một mùa tươi nét thắm
    Người đi từ độ ấy âm thầm...
    Một hôm chợt thấy hương hoa rộ
    Ô cửa xanh cùng với sắc xuân
    Yến
  7. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Lâu mới được đọc thơ Yến, tâm trạng và mùi phết.
  8. minh_ly

    minh_ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hè sang
    (Tặng don_gian_the_thoi)
    Hôm nay trăng ngược thủy triều về miền viễn xứ
    Như dải lụa vàng chấp chới xa
    Tìm nơi đâu...
    Những Bằng Lăng tím dại
    Phảng phất đêm hè
    Và nỗi nhớ ngày qua
    Phượng vẫn nở đỏ đầy phố tuổi thơ
    Cánh cửa thời gian .. gượng tìm quá khứ
    Giấc mơ nào ai đang mơ
    Ác mộng xin đừng làm mưa lũ
    Nhặt cho chị màu năm xưa của Phượng
    Áp vào đôi má tình yêu nồng nàn
    Hương nhẹ nhàng, ngất ngây muốn lịm
    Đâu bàn tay mềm dìu hơi ấm mùa sang
  9. don_gian_the_thoi

    don_gian_the_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn minh_ly, viết cùng bạn 1 bài về mùa hè
    Nhắc tên anh
    Những bông hoa đã nở cả trên bàn
    Nhắc cho em một người vừa đi vắng
    Hạ đã sang, những vòm cây chói nắng
    Chợt lúc này thèm một bóng râm anh.
    Đến tìm nhau lúc mùa hạ vừa xanh
    Sắc thanh xuân trên ngực trần thiếu nữ
    Và khi xa, cơn gió hè mất ngủ
    Cứ âm thầm thao thiết nhắc tên anh.
    Được don_gian_the_thoi sửa chữa / chuyển vào 02:47 ngày 14/06/2006
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------

    Có chút mùi tâm trạng?
    Có chút vị thiết tha?
    Hay là buồn ngủ quá?
    Nên thơ cũng la đà!
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 13/06/2006

Chia sẻ trang này