1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọt nước rơi nghiêng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi don_gian_the_thoi, 28/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đoản khúc tháng 6

    Loanh quanh mãi mình cũng tìm đến biển
    Tháng 6 chìm vào một đại dương sâu
    Em cứ bảo hoa rơi theo hướng khác
    Người phân vân .. tháng 6 lạc về đâu ?
    V.
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @nhutran, mèng ơi, chị cũng không rành hoa cỏ lắm, nhớ loáng thoáng như vậy, còn thạch thảo thì mù tịt luôn, giống thày bói mù xem voi quá . Cũng tặng em
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 04:27 ngày 16/06/2006
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu mùa về tình tang
    Đường mưa chở cái lá vàng đi chơi
    Tháng sáu người ngồi nghỉ ngơi
    Hoa rơi hướng khác, lòng rơi giữa lòng.
    Tặng anh chị: (1 bông thôi, share cho vui )
  4. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Anh thấy thơ NhuTran rất hay... mỗi tội... lười post lên diễn đàn quá . Có lẽ hiếm hoi thì vẫn quý em nhỉ ?
    V.
  5. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ui, xí hổ quá! Lần đầu tiên có người khen thơ em hay. Trước giờ em toàn là đi hâm mộ thơ người khác không đấy ạ. (trong đó có anh chị )
    Tại lòng cũng đang tình tang chút với tháng Sáu đó mà. Gặp tháng Sáu của anh chị bèn bon chen đong đưa xíu.

  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    nhutran cho anh đứng riêng, chị đứng riêng nào, đi cạnh nhau hoài, vấp té tùm lum. Hoa kia để anh Ventura nhận trước (em kính trên), lần tới hoa của nhutran tặng thì em nhận nhe (đến lượt anh nhường dưới mà).
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 03:51 ngày 17/06/2006
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Gặp trăng

    Trăng tròn cắt cỏ nuôi trâu
    Cuội đem sáo thổi suốt thâu đêm buồn

    Ta bóc vành trăng xuống
    Cho đêm thật tối chơi
    Cho cây đa, chú cuội
    Quay trở lại với đời...
    Ta đem trăng ra suối
    Gột nỗi buồn chị Hằng
    Thấy trên mặt nước nổi
    Bao nhiêu lấp lành vàng...
    Ta ôm trăng nằm ngủ
    Nghe tiếng ru thiên cung
    Mối tình tiên năm cũ
    Bao giờ thì tương phùng...
    Ta đem trăng trả gió
    Giữ lại chiếc lá đa
    Để lần sau gặp gỡ
    Trăng sẽ nhận ra ta.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 04:30 ngày 17/06/2006
  8. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đem cả cái hoa NhuTran tặng cho anh (nếu có ) trao hộ cho nguoi_thuong. Anh thì chỉ thích đọc thơ của NhuTran thôi. Anh nói thật đấy... thơ của em đọc hay lắm. Lương khô cũng được, nếu thơ mới đang hạn hán... nhé...nhé....
    Trăng khuất
    Thế thôi ai bóc mảnh trăng rồi
    Cuội ngồi lơ đãng ngắm sông trôi
    Đâu còn một dải màu loang loáng
    Tối quá không soi rõ mặt người
    Ngọc Thố đã bay về xứ khác
    Lạnh lùng hoá đá Cuội mình tôi
    Trung Thu tháng 8 bao lâu nữa
    Hằng có buồn theo dáng Cuội ngồi ?
    Này em nỡ giấu mảnh trăng ngoan
    Để Dạ Hương đêm lặng lẽ tàn
    Cô đơn chắp cánh thành sao lạnh
    Nhìn xuống trần gian dõi bóng vàng...
    Ventura
    Được ventura sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 17/06/2006
  9. minh_ly

    minh_ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đêm trăng nhớ...

    Ô hay nguyệt bạch đã chìm sương
    Tháng Sáu ai rung ngọn gió trường
    Tương tư hắt sáng vào khung cửa
    Hoa tiếc hương tình thoảng chút hương
    Ngần ngại lá reo niềm huyễn lạc
    Run run tiếng trúc nhẹ run run
    Tay suông vén lại hai bờ tóc
    Sợ để tơ vương chạm nỗi buồn
    Trăng theo lối nhỏ nhập khung mây
    Đâu ấm bàn tay bên cốc say
    Ngà ngà như thể trăng vừa nhú
    Vần thơ đọc mãi... vẫn chưa hay
    Anh cười vui như một chiều xuân
    Đôi mắt đen màu nho tháng Sáu
    Cái nhún vai vô tư sầu sậu....
    Nỗi nhớ vàng, vỡ một vầng trăng
    Được minh_ly sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 17/06/2006
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Ventura và minh_ly, hai bài thơ thích quá, thấy bóng dáng của trăng trong những tâm tình khác
    NT

Chia sẻ trang này