1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọt nước rơi nghiêng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi don_gian_the_thoi, 28/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Lắm trăng quá! Cho nhà cháu góp phát Trăng Sớm, a há!
    [​IMG]
    Được kephahoai sửa chữa / chuyển vào 03:03 ngày 19/06/2006
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @, TA thu hình nhỏ lại cho đỡ phải kéo chuột đi, nhé, tớ lười quá !
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 17/06/2006
  3. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Kệ!
  4. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Oánh chít giờ !
  5. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ối! Á! Oái!
    Theo trăng tôi kiếm mảnh buồn
    Thấy mình trôi giữa biệt nguồn xa xưa
    Cuội này hóa đá hay chưa
    Ngàn năm sao vẫn còn thừa cội đa?
    Đi đi đi giữa Ngân Hà
    Bao la chỉ thấy bao la bóng mình
    @ chị nguoithuong:
  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Mênh mang

    Đêm rơi lặng lặng chìm
    Ai chiết mảnh trăng nghìêng
    Vàng khươm màu cổ độ
    Bóng tối đang chực vỡ
    Tiếng kêu hè xa xa
    Sự thật vừa đi qua
    Âm vang từng góc phố
    Ngân xuống dòng sông nhỏ
    Đưa chiếc lá vội vàng
    Gió hát như lời than
    Cộng hưởng trăm nghìn khúc
    Thấy điều gì đang mất
    Buồn xé mà không hay
    Đi vắng giữa bàn tay
    Bao la... vừa mới có.......
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 02:17 ngày 18/06/2006
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    tặng mọi người tấm ảnh chiều nay đi thăm mấy chú cún nè.
    [​IMG]
    trong vòng tay âu yếm
    [​IMG]
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 04:28 ngày 18/06/2006
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    anh Ventura ơi, hoa này là hoa gì???
    [​IMG]
    NT
  9. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ôi xinh quá chị ơi. Hoa xinh, cún xinh, tóc xinh, và vòng tay xinh...
    Mấy chú cún trông yêu quá!
  10. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn người thương hén, nhờ người thương mà ngày đó mới hi hi gặp được Tr.
    Cảm ơn anh Ventura em cũng có cái hoa chụp lâu rồi, với bài thơ cũng lâu rồi, gọi là lương khô tặng anh chị
    tặng Hà nội và ...
    Nơi ấy có một mùa đông
    rét run người và bàn tay buốt giá
    ta cùng nhỏ lang thang phố lạ
    mưa ướt đầu và sỏi vụn dưới chân
    nơi ấy có cánh phượng hồng rơi rụng ngoài sân
    bằng lăng tím những chiều vụng dại
    hương hoa sữa nồng nàn khắc khoải
    hoa học trò thành kỷ niệm không tên
    nơi ấy còn lại gì để lãng quên
    những cơn mưa rì rầm nơi phố nhỏ
    rồi cái mùa mưa bão sau cùng đó
    có ai ngờ đành từ biệt một mùa đông
    nơi ấy có một dòng sông
    cứ trôi mãi vào đôi bờ dĩ vẵng
    chiều lang thang mới hay mình lãng mạn
    chuyện chúng mình có thật phải không em..
    gác trọ Sài gòn nhật ký lần giở xem
    nghe không gian rớt vào lòng trống vắng
    đếm hạt mưa nghe nỗi buồn lẳng lặng
    biết bao giờ ta trở lại chốn xưa.
    --------------
    giọt hoa trong nắng*
    [​IMG]
    * chữ của VCH

Chia sẻ trang này