1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọt nước rơi nghiêng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi don_gian_the_thoi, 28/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Những bức ảnh đẹp, những bài thơ hay. Một góc rất êm dịu. Rượu và hoa cho mọi người nè...
    Yến
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mất nết quá, suốt ngày ảnh ót...
    Magarita
    [​IMG]
    hoàng hôn nè, anh Ventura nhớ góc ảnh này không?
    [​IMG]
    NT
  3. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hoa này tên là Gentian. Tên tiếng Việt là Hoa Long Đảm hay còn gọi là Diệp Lạp Hương. Loại hoa này có 3 màu: Xanh, Đỏ nhạt và Trắng. Loại cánh màu xanh thì nhụy trắng, loại đỏ và trắng thì nhụy lại vàng. L chụp càng ngày càng đẹp. Ảnh bố cục khá và sắc nét...kẹng nhé
    Anh vẫn nhớ chiếc cầu đó và khu vực du thuyền. Không quên đâu em ạ !
    V.
    Được ventura sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 19/06/2006
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @ FB, hi, mình vô tình thành bà mai mà không biết, một chầu sinh tố là được rồi .
    @ Ventura, cái tên hoa này cũng đẹp nữa, nhìn hoa em nhớ tới cây trạng nguyên, nhưng lá trạng nguyên dày hơn thì phải.
    Thiên hạ toàn ăn lương khô, tớ cũng lương khô
    Tô Châu
    Em ngồi nghe kể chuyện Tô Châu
    Ngồi nghe anh kể chuyện người Tàu
    Chẳng biết có giống thời Tam Quốc
    Chật người những tửu điếm, cao lâu?
    Nghe anh kể chuyện nắng Tô Châu
    Ấm vai người khách tới lần đầu
    Em tưởng tượng mặt người qua lại
    Mắt thời một mí, má đỏ au...
    Chỉ có một ngày ở Tô Châu
    Mà nắng chiều đi đã nhắc sầu
    Tại lòng lữ khách nhiều rung cảm
    Hay sắc hương nào níu chân nhau?
    Về rồi, hồn ở mãi Tô Châu...
    NT
  5. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Xin cho một ngày
    Xin cho một ngày
    Được thấy niềm vui
    Xin cho một ngày yêu thương trọn vẹn
    Để đám mây hiền hòa tự do lãng đãng trên bầu trời
    Và nắng ấm hoà tan khắp không gian hò hẹn
    Biến mất giùm tôi những cơn gió lạnh khắt khe
    Một ngày thôi
    Cho tôi yên ả
    Đừng xé nát da
    Một ngày thôi giữa mùa đông băng giá
    Hãy thật tình, nhìn nhau, cho nhau
    Một lần cũng được
    Trong một ngày chân thật
    Xin một ngày để thấy trái tim mình không xước
    Để máu trong thân còn có chỗ đi về
    Đừng khư khư vô tình đôi mắt
    Và cũng đừng nhỏ lệ
    Xin một ngày được an bình
    Để bàn tay khỏi phải lạnh tê
    Những mẩu xương cô đơn sẽ bớt một lần đau nhức
    Xin cho một ngày
    Có được hay không ?
    Chắc chả có gì là xa xỉ
    Chỉ một ngày thôi
    Để xoa dịu nỗi lòng
    Bước trên đường, xin được thong dong
    Không dẫm phải hố hầm phía trước
    Xin một ngày dòng sông chảy ngược
    Đem niềm tin trở lại bến bờ
    Xin cho một ngày
    Cảm xúc bớt bơ vơ
    Để ai đó gặp nhau không ngại ngùng
    Không bỡ ngỡ
    Không có ngôn từ gian dối .. bao dung
    Xin một ngày được bè bạn vui mừng
    Được thấy người mình thương không oán trách
    Xếp lại giận hờn cất vào hộc bàn ngăn nắp
    Mở những trang cho quyển sách tình yêu
    Một ngày tham lam
    Xin chậm lại buổi chiều
    Cho sự sống kéo dài thêm giây phút
    Và em
    Hãy gần bên tôi thêm một chút
    Tôi không đòi hỏi nụ hôn
    Tôi không van nài vòng ôm
    Tôi chỉ muốn em gần là đủ
    Em biết chăng
    Nhiều phút giây tôi không còn tự chủ
    Không biết mình sẽ phải làm gì
    Có lẽ em mang đến cho tôi sự yên lặng ?" trong khi
    Tất cả mọi thứ xung quanh đang quay cuồng vô định hướng
    Em khỏa lấp trong tôi khoảng trống
    Cho cơn ngủ trở về với tuổi thơ tôi
    Bên hơi ấm chỗ em ngồi
    Và những vuốt ve trên đôi vai yên giấc
    Để khi tỉnh mộng rồi em không thay đổi em ơi !
    Xin một ngày trong cái nhíu mày nhỏ xíu của em thôi
    Không có những vệt bôi bôi xóa xoá
    Xin cho vùng thời gian đừng bay nhanh quá
    Dừng vận tốc đợi chờ cho nỗi ước ao
    Cho bàn tay em không có rét buốt chen vào
    Nếu tóc em vì sương giá hư hao
    Xin nắng hãy vì tôi mà ươm khô nhé
    Lúc nào đó, không phải bây giờ nhưng có lẽ
    Vài tháng một năm hay cùng lắm là hai
    Cũng có thể là ngày mai, không biết được
    Bao thay đổi xảy ra ?
    Em khoé mắt sẽ nhăn nheo ?
    Nụ cười không còn như hôm qua nữa ?
    Xin một ngày cho nhịp thở tôi còn nồng nàn
    Mặc đổi thay trên khoé mắt, nụ cười
    Điều mê dại về em vẫn còn chất chứa
    Và môi tôi vẫn thủy chung lời hứa
    Tha thiết thật nhiều
    Tha thiết chưa quên
    Xin được một ngày sống hết cho em
    Này em
    Khi nào trong cơn hoảng hốt
    Em muốn bỏ tất cả sau lưng
    Đi tìm lại chính em?
    Tìm những điều em chưa biết
    Một ngày trong cuộc đời
    Mà em cho là cần thiết
    Xin cho em được ngoảnh lại
    Để nhìn sự thật
    Có tôi, có em, và có những chân tình
    Dẫu trong em không còn nhưng tôi chưa hề mất
    Tôi đoan chắc một điều
    Là sẽ đến ngày em phải ra đi
    Hành trình chia em và tôi về hai thái cực cách phân
    Tôi cũng xin đó là ngày
    Tôi xuôi tay và không bao giờ ân hận
    Xin cho một ngày
    Một ngày khôn kham
    Xin cho một ngày
    Nào quá tham lam !
    Ventura
  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ dài dài của anh V đọc buồn quá (không thích )
    Để em phổ một bài theo cái ảnh này vì sự êm đềm của nó...
    Hoàng hôn
    Say đi anh
    Hoàng hôn buông thõng
    Xa tít trời, mây như tóc em bay
    Say đi anh
    Mềm vào trong gió
    Gần đi anh
    Đêm tối sắp về thay
    Thuyền ơi!
    Sao im lặng quá
    Sóng ngủ rồi
    Rung động sẽ buồn lây
    Anh say đi
    Em cũng muốn say
    Muốn giữ lại màu hoàng hôn mờ ảo
    Hãy xiết chặt đi
    Đôi tay mềm trong áo
    Hãy nhìn đắm say đi
    Chiều trong lúc chiều rơi
    Cầu sánh đôi, dương tịch, hồng trôi
    Đêm vần vũ mảnh trời chưa tan đỏ
    Như giọt son nghìn năm còn đó
    Về trên môi dáng nhỏ của hoàng hôn
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 20/06/2006
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @ Y, bài thơ xinh! Chị cũng muốn viết theo Yến nhưng không nổi, dùng tạm hai câu thơ của Hàn Mặc Tử thấy hợp lý hơn:
    Tôi toan hớp cả ráng trời
    Tôi toan đớp cả miếng cười trong khe.
    Say nắng - Hàn Mặc Tử
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 20/06/2006
  8. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bài này cực ngắn, hi hi !. Không biết mình viết gì nữa !
    Mệt
    Ngày... tối mặt, ra, vào, lên, xuống
    Đêm... mộng mị, ánh đèn đường, miên man
    Giật mình giữa giấc ngủ.. không biết thời gian, không gian
    Ôm chặt gối mơ một lần tháng Sáu
    Nghĩ hoài đến bàn tay nhỏ, mềm
    Nụ cười ngộ lắm
    Mũi nhăn nhăn... nhúng nhắng....
    Dìu dịu, rã rời, thèm cái bóp vai
    Lại nhớ tháng Hai
    V.
  9. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Những gì anh Ventura viết, luôn khiến em nhớ đến một người, cảm giác anh chỉ viết cho người ấy.
    Gần đây, đôi bài của anh có vẻ hơi "tâm trạng", viết online với anh mấy dòng nhé!

    Sao anh cứ hoài tương tư tháng Sáu
    úp mặt mình nghe nỗi nhớ rêu rong
    Tháng Sáu, có hạt mưa nào về đậu
    Phía hiên em cho gần lại chút lòng?
    Tháng Sáu em về trên phố ướt
    Một mình nên gió nhẹ đủ run vai
    Dăm chiếc lá khước từ dòng nước ngược
    Rớt giữa mùa, nằm đợi một Giêng Hai.
    NT
    Cảm ơn anh nhé, đã có lòng mến thương dành cho "hai đứa"
  10. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác nước mắt quỷ đừng băn khoăn nữa. Chị Yến đã chấp nhận lời xin lỗi, và mọi người cũng đã vui vẻ bỏ qua rùi mà. Ai chả có lúc lỡ lời. Dù sao cũng đáng quý là bác đã quan tâm tới lui topic này, chị NT nhỉ!
    Bác TA ngoan, đừng chòng ghẹo nữa nào!
    @chị nguoi_thuong: Lưu ly nè chị:
    [​IMG]
    Lưu ly - forgetmenot
    [​IMG]
    @anh Ventura: Hoa của anh và của em đều là thạch thảo. Có quá chừng hoa thạch thảo khác nhau.
    Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
    Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi...
    (Apollinaire)

Chia sẻ trang này