1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọt nước rơi nghiêng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi don_gian_the_thoi, 28/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NgoiSaoBanChieu

    NgoiSaoBanChieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì chết thật, định out ra nhưng lại phải vào vì tương tư em sinense mất rồi còn đâu.
    Em là người mới, thất lễ các bác bỏ qua nhưng cho phép em làm bài thơ con cóc tặng người em... yêu cái ạ.
    Tặng sinense
    Đi đâu giọt nắng chiều
    Mà vội vàng đến vậy
    Không thấy bóng người yêu
    Dịu dàng quay trở lại
    Vàng nỗi nhớ hắt hiu
    Có mà như không ấy
    Thương nhớ em bao điều
    Xót xa không thể nói...
    (dang dở vì em đã về đâu mà anh kết thúc được?)
  2. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thơ của em đọc thấy nó dôn dốt..... chua chua, ngọt ngọt.. Hay đáo để . Em nói đúng đấy, họ hàng nhà Thạch Thảo có vẻ đông đúc và đa dạng. Ảnh Forget Me Not của em đẹp nhỉ !
    Ventura
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hic, vậy là khen hay chê vậy anh? Em chỉ có tấm lòng thui, còn thơ em chắc chỉ dừng ở mức... dôn dốt, hihi.
    Hoa lưu ly em cọp từ mạng xuống đó anh. em vẫn chưa thấy nó bao giờ.
  4. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là hay em ạ! Có nhiều người không thích được khen thẳng... nên anh không đường đột. Anh thích đọc thơ của nhutran lắm. Anh đang lùng cái hoa "kỷ niệm đẹp" tặng cho mấy cô (3) mà anh không biết để đâu. Tí nữa sẽ có, đợi nhé !
    Chịu, tìm mãi không ra. Post thêm cái ảnh Forget Me Not cho mấy cô trước . Rồi mai chụp cái hoa Sweet Memories Duranta Erecta Geisha post sau vậy.
    Yến đề thơ hộ anh cái ảnh này nhe....
    [​IMG]
    Ventura
    Được ventura sửa chữa / chuyển vào 06:05 ngày 22/06/2006
  5. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Hoa này cho L...
    [​IMG]
    Mãn đỉnh hồng
    Em đi ngang qua phố
    Thoang thoảng hương hạnh nhân
    Mùa hè đang khô cháy
    Thương một vết hôn thầm
    Trưa nắng reo đầu ngõ
    Cảm nhận được gì không
    Vườn ai vừa nở rộ
    Ngây ngất Mãn Đỉnh Hồng
    Buổi chiều thật thơ ngây
    Khoác lên màu áo thẫm
    Có điều chi say đắm
    Hay gió làm tương tư ?
    Ngày mai giờ tan học
    Ai đứng đợi chờ kia
    Cành hoa như son đỏ
    Hồi hộp cả lối về
    V.
  6. minh_ly

    minh_ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bác ngoisaobanchieu rất giống của một nick khác.. Chỉ có điều khác là nick kia ---> phụ nữ. Thơ *******t
    Đừng quên tôi
    (Em ăn theo các anh chị. Một bài họa cho Forget Me Not)
    Những thiếu nữ môi mềm như lụa tím
    Gót chân son nát rũ mảnh tim chiều
    Gió mơn man đôi mắt của người yêu
    Run nhẹ xuống mảnh hồn tơ nhung quá
    Dáng mỏng manh, thẹn thùng sau cánh lá
    Cái nhìn nghiêng sóng cả ngất ngây tình
    Đừng quên tôi, đừng khép nét mi xinh
    Đã gom hết trời thu vào lụa ấy
    Cho tôi say, đắm say màu nắng dậy
    Đến bên em sợ hung dữ mưa về
    Đầu không dù tôi sẽ hứng tay che
    Em đừng ngại nép vào lòng tôi nhé
    minh_ly
    Được minh_ly sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 22/06/2006
  7. NgoiSaoBanChieu

    NgoiSaoBanChieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chờ từ chiều hôm qua đến tận bây giờ (tốn tiền internet quá) mà không thấy người trong mộng của mình quay trở lại. Thế rồi mình đi đào xới bới lộn tất cả những nẻo đường (phù sa) đã in vết chân son của nàng, thấy nàng đi đến đâu cũng đều để lại hương sắc (thế là mình không lầm khi trao trọn trái tim này). "con mèo lười thối thây" của anh ơi (gọi âu yếm mà) em đích thị là hoavangoi thế mà không nói trước để anh tặng lầm hoa hồng. Dù sao anh thích "bản cô nương đanh đá" lắm, lấy em về mà có thằng nào định đánh anh em cho nó nốc ao luôn nhỉ?
    Nhưng em xinh đẹp yêu kiều lại ngoan ngãn thế mà sao: "thích làm mẹ chứ không thích làm vợ"? À, em tôi đùa đây, có duyên lắm. Cái gì em nói mà chẳng là châu ngọc với anh cưng nhỉ? Em không về bên anh thì làm sao hồn thơ anh bốc mùi lên được? Thơ thì thơ, cái chính đợi em yêu quay về thôi. Nhưng đừng dùng nick khác nữa nhé, tuy anh biết em vốn e lệ không muốn cho ai biết em đang có người đeo đuổi.
    Em đến nơi đây
    Hoa vàng vài đóa
    Chỉ thích chửa hoang
    Không thích làm mẹ
    Em có xinh không?
    Ừ, em xinh nhỉ
    Nếu em xấu xí
    Thì đã có chồng
    Em có ngoan không?
    Lại còn phải hỏi!
    Nếu về chửi bậy
    Thì năm bờ oăn
    Em bao nhiêu tuổi
    À, mới 35
    Trẻ thế hả em?
    Em chán anh lắm
    Thế sao bọn điên
    Lại mù như vậy
    Thì em yêu anh
    Đợi anh đến đấy.
    (Đó là anh copy toàn bộ nội dung chát bằng yahoo của đôi ta vừa nãy cho bàn dân thiên hạ xem. Tình yêu đẹp như vậy nên để cho đời chiêm ngưỡng?!)
    Lại tặng em hoa hồng thôi, anh muốn gửi cả triệu bông nhưng nhấn lâu quá, mỏi tay lắm.
    Đúng là cái tật hấp tấp thì đến chết không bỏ được em ạ. Em chửi bọn con trai thì anh chửi 1 đứa con gái thôi nhỉ?
    Ký tên: MẸ MỘT CON ĐẦN!
    Được Ngoisaobanchieu sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 22/06/2006
  8. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Em nghiêng nụ biếc trong chiều
    Giọt rưng rưng nhớ giọt liêu xiêu buồn
    Lưu ly nhuộm tím hoàng hôn
    Ta ngồi nhuộm cái mảnh hồn phất phơ
    Lưu ly đẹp quá! Màu hoa muôn muốt, nao lòng.
    Trong khi chờ đợi chị Yến, em bâng quơ xíu.
  9. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Em không định xì pam, nhưng Mãn Đỉnh Hồng xinh tươi quá, không đừng được. Thật là đẹp!
    Bạn em gọi nó là Mãn Đường Hồng. Trước nhà bạn có hai chậu "Mãn Đường Hồng" , và bao nhiêu là hoa khác. Bạn còn hứa mỗi ngày sẽ tặng em 1 bông hoa.
    Thời gian trôi đi, lời hứa trôi đi, bao nhiêu thứ khuất chìm...
  10. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của Geisha (nỗi nhớ ngọt ngào) như đã hứa.....
    Tặng nguoi_thuong, nhutran, KPY .
    Ai có hứng thì phổ thơ nhé....
    [​IMG]
    Nỗi nhớ ngọt ngào
    Em vì đâu thành nỗi nhớ
    Ngọt ngào hơi thở Giêng, Hai
    Chảy vào lòng anh vô tận
    Trăm nghìn ký ức miệt mài
    Nhún nhẩy bước chân nàng Xuân
    Lại gần anh thêm chút nữa
    Áo em thơm từng cơn gió
    Man mác như cả vạn chiều
    Mùa Hạ vàng trải tình yêu
    Xinh tươi em cùng lũ bạn
    Những đóa nhung mềm xanh ngát
    Biêng biếc lịm ngập hồn anh
    (Anh mượn chữ Giêng, Hai của nhutran... mai mốt trả nhé )
    V.
    Được ventura sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 23/06/2006

Chia sẻ trang này