1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọt nước rơi nghiêng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi don_gian_the_thoi, 28/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. don_gian_the_thoi

    don_gian_the_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình thành bãi chiến trường . Mong các bạn không cùng vào để làm thơ hay xem ảnh đừng làm mất hứng của các bạn khác.
    Cảm ơn!
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @ anh V, Mãn Đỉnh Hồng xinh thật, nhìn nó hơn hớn kìa , em cảm ơn anh nhiều nhé!
    Tương tư
    Hát cùng liền chị bao năm
    Lòng tôi luống đã đứng nằm ngổn ngang
    Mong sao đá kết với vàng
    Mong sao hội mở, hội tan cùng về...
    Lưng điều có nhớ áo the
    Xin đừng nghiêng nón, ô che không vừa
    Trầu nàng đã định ai chưa
    Để tôi đánh tiếng sang đưa cau về.​
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 23/06/2006
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng tiếp theo với nhutran thôi... Hi hi.. Lấy ý có sẵn của người khác dễ hơn .
    Đan tay gỡ rối vần thơ
    Dệt thành trăm vạn lững lờ từng đêm
    Mắt môi cứ mải đi tìm
    Dáng người áo tím hoa hiên một lần
    Lưu Ly làm nỗi phân vân
    Hoàng hôn, ừ nhỉ...đang dần dần trôi
    Ta quên quên mất ta rồi
    Màu biêng biếc ấy đánh rơi giọt tình
    Chỉ được thế thôi nhutran ạ !
    Yến
  4. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá rồi chị ạ. Chị ơi. Đấy là màu tím hoa hiên à? Trước giờ em vẫn nghe nói "tím hoa hiên", và vẫn thích cái màu này, nhưng không biết chúng nó là một. Em chỉ gọi màu hoa này là màu biếc thôi.
  5. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới logout lại thấy nhutran vào nên nán lại chút...
    Màu hoa hiên đúng ra nhạt hơn màu cái hoa này một tẹo nhưng nó cùng là một màu đấy nhutran ạ. Chị nguoi_thuong có lẽ biết nhiều hơn em!
    Yến
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của anh Ventura bị ế rồi nhưng bài thơ xinh lắm.
    Một bài thơ cũ...
    Im lìm
    Hoa cứ nở im lìm trên tóc nắng
    Không nghe gì, cả những tiếng xa xôi
    Không ai gọi để cho ngày bớt vắng
    Tôi già cùng mỗi cánh hoa rơi.
    NT
  7. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Tớ không thích hoa lắm nhưng bức ảnh đẹp thật, tím ngắt trên 1 nền biếc xanh. Bạn nào có cảm xúc họa thơ đi.
  8. don_gian_the_thoi

    don_gian_the_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tiếp bạn nuocmatquy bằng 1 bài thơ họa. Tôi đồng ý với bạn là bức ảnh thật đẹp
    Ẻo lả
    Ẻo lả mắt em xanh
    Màu hoa hồi hộp quá
    Tay em bíu mong manh
    Run giữa bầy lá lạ.
    Chân tôi dường hóa đá
    Chờ nụ hôn để dành
    Em đừng e lệ quá
    Tôi đợi mãi sao đành?
    Hoa bí mật biếc cánh
    Cho lá khỏi giật mình
    Em có nghe tiếng mỏng
    Thoi thót của tim anh.

    Được don_gian_the_thoi sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 23/06/2006
  9. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Cũng định ăn theo 1 bài thơ họa nhưng thấy don_gian_the_thoi viết vậy rồi đâm ngại quá.
    Chẳng lẽ lại hỏi đó là hoa gì thì ngượng nhỉ.
  10. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    @dongian, bức ảnh chỉ tàm tạm thôi.. nhưng mà bài thơ em viết hay quá làm cho ảnh trở nên đẹp hơn. Thanks em!
    @Nuocmat, hoa này tên tiếng ngoại là Sweet Memories. Tên nguyên gốc của nó theo danh từ khoa học là Duranta Erecta. Nick name của nó là Geisha Girl. Tớ dịch sang tiếng Việt là "Nỗi nhớ ngọt ngào". Đợi thơ họa của bạn đấy.
    Ventura

Chia sẻ trang này