1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọt nước rơi nghiêng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi don_gian_the_thoi, 28/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, sao nó có nick name gì kỳ vậy? Anh giải thích chút xíu về nguồn gốc được ko?
  2. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    "em có nghe tiếng mỏng"
    "Thoi thót của tim anh"
    Anh chàng này bị rúng động nặng nề quá.... !
    Được ventura sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 24/06/2006
  3. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    @nhutran... Anh biết được nhờ đọc quyển sách "Hoa và nguồn gốc" ở thư viện. Giống hoa này có nhiều ở Nhật Bản. Đường kính của hoa cỡ độ 3cm màu nhung xanh khá đẹp. Hoa được trồng bán sang nhiều nước nên bây giờ xứ nào cũng có. Lá giống như lá dâu nhưng mềm và nhỏ hơn. Hoa ra nụ vào mùa Xuân và nở vào quãng đầu Hạ. Sở dĩ có cái Nick đó là vì một danh họa người nhật là Yamamoto (Cháu của nhà độc tài Đông Điều) đặt tên khi thấy hoa "ẻo lả" màu tím nhung và lại có viền trắng như mặc áo khoác Kimono. Nick Name ấy cũng là tên viết dưới bức họa đó. Anh chỉ đọc và biết được đến thế.
    @L, anh nhìn kỹ lại thì thấy bức ảnh đẹp hơn lúc anh post. Bài thơ của em làm nó sống động lên .
    V.
    Được ventura sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 24/06/2006
  4. minh_ly

    minh_ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Gió hè
    Nắng ơi sao gay gắt
    Bỏng cháy cả con đường
    Có niềm tin nào mới
    Đi lạc một miền hương
    Biển cồn cào khao khát
    Chìm trôi những cánh buồm
    Sóng bạc đầu buồn tấu
    Dư âm khúc đoạn trường
    Mây giăng về cõi nhớ
    Xếp hình tượng vết thương
    Gió xin đừng muôn hướng
    Đừng xoáy những loạn cuồng
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Thơ minh_ly buồn quá, tặng lại bạn bài thơ nhỏ, chúc những ngày nắng nỏ sẽ qua, tươi vui sẽ tới...
    Hóa
    tặng minh_ly
    Nghiêng bờ đông, nghiêng bờ tây
    Làm sao nhẹ nỗi nhớ này cho em
    Cái ngày sóng cả gió lên
    Ngực buồm đau hết trăm miền biển khơi...
    Cái ngày mây trắng về trời
    Nỗi buồn ở lại đầy vơi chốn này
    Thì làm một chút hương bay
    Biết đâu ngày một ngày hai lại tìm...
    Niềm tin rồi hóa cánh chim
    Sẽ về tới chốn bình yên gió trời
    Tôi thì muốn hóa mưa rơi
    Biết đâu mát đủ chỗ ngồi của em.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 05:12 ngày 24/06/2006
  6. minh_ly

    minh_ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    @nguoi_thuong: Có chút phiền muộn, nhưng bớt rồi. Thanks !
    ML
  7. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bất định
    Lặng nghe tiếng vỗ của ngày
    Biển im đứng ngắm sóng say một mình
    Có gì quá đỗi vô tình
    Hình như là một lời kinh ngủ vùi
    Gần không đủ nắng cho vui
    Xa không đủ gió cuốn trôi lấy buồn
    Tay giữ chiều với hoàng hôn
    Mắt thâu mua hết nguồn cơn của lòng
    Sương rơi chẳng cứ mùa đông
    Thu đâu mà lá cũng hồng hồng phai
    Khi em hóa con sông dài
    Tôi tan thành bóng đợi ai bây giờ
    Ventura​
    Được ventura sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 26/06/2006
  8. micoro

    micoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thơ cho em

    Anh muốn hứng hết sương rơi ban sáng
    Xếp vần lên thành viên ngọc lưu ly
    Và vẽ thơ bằng hào quang trầm lắng
    Gửi về em từ một phút cuồng si
    Đôi tay anh trong mấy ngày vừa qua
    Ngây ngô gõ toàn điều anh không biết
    Làm sao thơ hình dung màu tha thiết
    Làm sao thơ nóng bỏng, cháy như lòng
    Mùi hương quen đâu đó giữa quãng không
    Ngơ ngác nhắc điều chi anh chẳng rõ
    Chỉ nghe thấy tiếng ngày xuôi trong gió
    Rồi chợt tan, chợt biến giữa tay mình
    Thời gian trôi, quên, nhớ vẫn lặng thinh
    Xuân tô điểm muôn hình bông hoa đẹp
    Khi cuối tuần hóa mắt xa biền biệt
    Lại viết tặng bài thơ ngắn cho em
    Micoro
    Được micoro sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 26/06/2006
  9. minh_ly

    minh_ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đời sống và tình yêu

    Nếu đời sống là con sông dài
    Thì tôi có nhỏ nhoi bằng chiếc lá ?
    Nếu tình yêu là cơn mưa tầm tã
    Cánh hoa tôi sẽ nát dưới bạo tàn ?
    Một mùa nào gay gắt hè sang
    Hàng cây mát che lần anh đến
    Mà bây giờ hè đã về đúng hẹn
    Bóng ngày xưa không còn phủ con đường
    Thương yêu yếu mềm dễ bốc theo sương
    Như làn khói vô hình rồi tan biến
    Nếu đời sống là con tàu đi và đến
    Tình yêu sẽ là những bến đợi chờ ?
    Có rất nhiều điều.. và có cả giấc mơ !
    Được minh_ly sửa chữa / chuyển vào 04:52 ngày 27/06/2006
  10. don_gian_the_thoi

    don_gian_the_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nỗi niềm
    Buổi sáng tới nhẹ nhàng bên cửa sổ
    Chưa kịp tan những nụ nhụy đêm sương
    Con chim nhỏ hót những lời nao nức
    Nắng hừng lên chín quả trong vườn.
    Anh biết không dọc con đường trước ngõ
    Hoa lại về trong tâm tưởng không yên
    Em ngỡ đó là cánh hồng dạo nọ
    Đã hoá thân vĩnh viễn một nỗi niềm.
    Được don_gian_the_thoi sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 27/06/2006

Chia sẻ trang này