1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọt nước rơi nghiêng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi don_gian_the_thoi, 28/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần xa

    Nơi anh đến mây trời quá thấp
    Nơi anh lên đồi đá chập trùng
    Một ngày vắng, hồn ngây chùng lại
    Xa phương nào, sông, nước thiếu người không?
    Gió hàng thông nghe buồn sương sớm
    Hoa chen màu cỏ sắc.. nhớ bàn tay
    Trăng bên cửa nửa vành, trăng mờ ảo
    Rượu một mình, cạn cốc chẳng thèm say
    Nhà trọ đơn trong vùng thung lũng núi
    Nắng cháy ngày, đêm lạnh xuyên da
    Giường gối lạ, tiếng rừng thao thức
    Tháng Sáu lâu rồi hay tháng Sáu vừa qua?
    ------------------
    Vắng em
    [​IMG]
    V.
    Được ventura sửa chữa / chuyển vào 03:41 ngày 03/07/2006
  2. don_gian_the_thoi

    don_gian_the_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đàn trưa
    Trưa ngủ quên trong tiếng đàn vê nắng
    Những chú ruồi khô cánh bay đi
    Ngón tay ai búng trùng dây nhỏ
    Cộng hưởng trầm khuếch đại cơn mê...
    Trưa ngủ quên bên dòng thư anh viết
    Cửa sổ em mây trắng chảy trôi vào
    Cơn gió bỗng không thấy cần tha thiết
    Nắng chỉ vàng vừa đủ để xôn xao.
    Trưa thức dậy thấy mình như trái muộn
    Chín lửng lơ vơ vẩn giữa tâm chiều
    Hổ thẹn với tiếng đàn ai bứt cuống
    Trút nồng nàn cho trái dửng dưng yêu.

  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của bạn thấy hay quá.
  4. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Tặng nguoi_thuong một cái hoa Red Volunteer (Day Lily).
    [​IMG]
    Rừng nhớ
    Anh chẳng muốn cơn mưa làm buồn nữa
    Khi chiều rơi giữa đồi núi chập trùng
    Thèm đọc lắm vài câu thơ em viết
    Mây cuối trời vần vũ đỏ màn không
    Róc rách suối khe, gấu tìm nước uống
    Hươu Sao lơ đễnh, giẫm nghịch lá vàng
    Phút hồn hoang anh mơ ngày tháng cũ
    Em trong tay, buổi ấy phố lang thang
    Hình như gió đang vi vu nhẹ lắm
    Dưới tàn cây lá rợp, nắng không xuyên
    Sương mờ nhạt trên khu đồi mái cọ
    Rừng chợt nhớ người, rừng cũng lặng im
    Ventura
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @ V, anh về chưa, cảm ơn anh về "cái hoa"
    NT
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay qúa
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Anh V. bị bắt khó rồi. Đề em phổ mấy câu cho "Bông Hoa" kia nhé..... Em đoán mò qua mấy bài thơ anh viết thôi. Hoa đẹp chị nguoi_thuong ạ!
    Ở một nơi nào cách xa thành thị?
    Đồi đá cao và rừng núi bên kia?
    Gửi tặng nguoi_thuong "bông hoa" thật đẹp
    Đỏ trong chiều gọi "Red Volunteer"
    KPY
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ có thời gian để nịnh bông hoa đây, em viết 1 bài theo ảnh và thơ anh V.
    Vô đề
    Red Volunteer chiều chúa tể
    Còn đọng màu ngọt như môi em
    Rừng xanh bỗng đổ buồn hoang phế
    Hoang hoang gió thổi ngỡ còn mê.
    Chiều ở giữa rừng nắng không tới
    Gió chồm vũ điệu của hươu nai
    Chân gấu giật mình sau nách lá
    Ai ngồi mà nhớ ngón tay ai.
    Bông hoa nở dại không người đợi
    Như là em đã nở trong tôi
    Làm ơn chậm chậm dùm tôi cái
    Giữ lại em rồi em hẵng phai.
    NT
  9. don_gian_the_thoi

    don_gian_the_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    @codaikhongten, MM_Ngoc,

    Cảm ơn các bạn!
    DGTT
    Được don_gian_the_thoi sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 05/07/2006
  10. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Anh thích 4 câu trên! Thấy nửa bỏ rơi, nửa níu kéo. Đọc cảm tưởng lưng lửng ... Thú vị .
    V.

Chia sẻ trang này