1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọt nước rơi nghiêng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi don_gian_the_thoi, 28/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vancattien

    vancattien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn don-gian-the-thoi: ở bài NGẨN NGƠ.
    Bạn đã viết : " Quen thuộc quá thôi, một con đường"
    Tôi đề nghị vậy được không ?
    "Quá đỗi thân thương một nẻo đường"
    Tiên.
     
     
  2. don_gian_the_thoi

    don_gian_the_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    @vanatien, cảm ơn bạn góp ý, nhưng tôi vẫn muốn giữ câu đó như cũ. Con đường thì quen thuộc, nhưng sẽ không "thân thương" nếu không có "em kéo khăn cười".
    Từ "con đường" phù hợp với tôi hơn, nó nhỏ và cụ thể. Nẻo đường xa và rộng quá.
  3. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bức ảnh trong quán rượu

    Cỗ xe ngựa ngày xưa
    Chở một tà áo dài trắng quá
    Bên một góc bàn lồ lõa
    Cô gái ngồi mang màu thế kỷ hôm nay
    Quán cuối tuần nhiều kẻ say
    Đầy ứ rượu bia và lời văng tục
    Cô gái trong bức tranh mắt cay vì khói thuốc
    Vàng một góc ảnh hồn nhiên
    Mái tóc dài và dáng người hơi nghiêng
    Trong hơi men nhìn thêm ngây dại
    Bức ảnh cũ ngày xưa cũng như lời em nói.....
    Làm cơn say chất ngất cuối tuần
    Ventura

    Được ventura sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 06/07/2006
  4. don_gian_the_thoi

    don_gian_the_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại đến
    Bây giờ chưa phải mùa thu
    Tôi ngồi trong đám cỏ mù rối tinh
    Kiến tha con dốc một mình
    Nắng hoa trải áo nhẹ thinh lưng chiều
    Lá luồn những ngón tay yêu
    Gại lên tóc gió những điều chứa chan...
    Sao em lại đến bàng hoàng
    Bên tôi và nói những tan nát lời ?
  5. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Gửi về em
    (Sẽ còn những ngày nóng bức của mùa hè. Đôi khi mệt mỏi sẽ ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ và làm em bất an. Em cố gắng vượt qua nhé!)

    tôi ơi !
    sao không làm cánh chim
    về bên em một ngày giông gió
    sao không làm bàn tay khổng lồ
    che cơn mưa đầu ngõ
    hôm nay trời em nắng đỏ
    rát bỏng lối em về
    tôi ơi !
    khó lắm thay - cơn mê
    hoá sự thật cho em điều mơ ước
    muốn đôi mắt kia long lanh như trước
    muốn đôi môi kia mọng ướt mùa hoa
    tôi ơi !
    khoảng cách nào xa
    biển quá tầm nhìn và không gian vói tay không tới
    ngày trôi đi, có ngày nào đổi mới
    tôi muốn nghe thánh thót nụ cười
    đến từ phía em vui
    đến từ cơn mưa quen dạo cũ
    biết làm sao - tôi ơi - cho đủ
    gửi bằng phong thư thì chữ nghĩa mỏng manh
    gửi bằng tim, máu cũng chỉ quẩn quanh
    gửi bằng hồn - cách gì lìa thể xác
    thôi gửi bằng bài thơ nát
    liệu những lời này cháy sáng chút niềm tin ?
    Ventura
    Được ventura sửa chữa / chuyển vào 05:08 ngày 07/07/2006
  6. minh_ly

    minh_ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    @ĐGTT: Có gì PM cho minh_ly nhé! Chị không khỏe ?

    Chị

    Ở cuối con đường dài
    Đôi lúc nắng không ngừng và mưa không dứt
    Nơi cảm xúc đổi thay
    Nơi hoàng hôn dâng đỏ trong màu mắt
    Chị tôi đuôi dài mái tóc
    Hồn nhiên
    Hè đốt mọi miền
    Gay gắt phố buồn, đôi vai có mệt ?
    Em biết....
    Từng buổi chiều, từng sân ga
    Đường thì thế nào cũng tới
    Chỉ ánh mắt là xa !
    Mùa Thu sẽ về chắc chẳng lâu
    Vẫn muốn nắng chiều chìm mau
    Sông quanh phố xanh màu
    Tươi như nụ cười của chị
    Và gió lẻn vào suy nghĩ
    Dịu êm
    Rồi buổi sáng bình minh
    Hồng tươi gò má
    Áo cổ cao
    Tiếng chim sẻ nâu đón chào, hát câu hát lạ
    Mây trên cao đan hình thần thoại
    Lá khô bắt đầu rụng vãi
    Bước chị rộn vui
    Trải thanh âm reo suốt con đường
    Nhiều lắm để mà thương !
    ML
  7. don_gian_the_thoi

    don_gian_the_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    @minh_ly, anh V, mọi người đừng lo, chiến trường bên này ổn cả
    Chiều mù sương!
    [​IMG]
    Được don_gian_the_thoi sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 08/07/2006
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đến Huế
    ?zCó dịp anh về thăm Đại Nội
    Huế tự ngàn năm giở nón chào?o
    ?zRăng rứa mô tê?o chừ thách thức
    Môi xinh răng khểnh Huế nôn nao
    Lăng Cô bãi lặng thầm trước Huế
    Sóng nước riêng tư bỗng nghẹn ngào
    Mấy phút dừng chân bờ cát mặn
    Môi như chạm phải cái hôn sâu.
    Hải Vân thả bước vào trong Huế
    Lễ phép lời thưa dạ thật hiền
    Tim bỗng nhập trùng vào dây lạ
    Mơ màng chợt thấy buổi chiều nghiêng.
    Em đẹp mà kiêu kỳ đến vậy
    Tôi không mời nổi một ly chè
    Đồng Khánh thủa nào tôi vẫn thấy
    Áo trắng còn thơm nỗi thẹn e...
    Sông Hương thả tóc về Vĩ Dạ
    Thấp thoáng lời tình của thi nhân
    Chiều ngồi nghiêng tiếng chuông Thiên Mụ
    Vân Lâu hư ảo nắng xa gần...
    Cửu Đỉnh hồn xưa còn phảng phất
    Thế Miếu còn nguyên nét cổ trầm
    Nón Huế em đi mềm lịch sử
    Nối lòng tôi lại với trăm năm...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 08/07/2006
  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Em đẹp mà kiêu kỳ đến vậy
    Tôi không mời nổi một ly chè
    Hi hi, chàng này không biết mời rồi....
    Cửu Đỉnh hồn xưa còn phảng phất
    Thế Miếu còn nguyên nét cổ trầm
    Nón Huế em đi mềm lịch sử
    Nối lòng tôi lại với trăm năm...
    Bốn câu này hay quá chị ơi !
    Yến
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đi loanh quanh ngoài Kinh Thành không ăn thua, phải mần tới Đại Nội mới được khen, mệt hết sức à . Lần tới tui vô Tử Cấm Thành coi ra răng
    NT

Chia sẻ trang này