1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọt nước rơi nghiêng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi don_gian_the_thoi, 28/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_ly

    minh_ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Huế ngày về
    (Viết về Huế để tặng chị. Thương Huế nhiều )
    Mai mốt chị theo em về Huế ?
    Mình sẽ vào qua lối Ngọ Môn
    Thành quách ấy đã bao thời thế
    Chị ơi tượng đá có linh hồn
    Tả Thanh Long, hữu sang Bạch Hổ
    Nghiệp đế vương rồng cuộn, hổ ngồi
    Chiến tranh đã bao lần đổ vỡ
    Huế u buồn, thành nội đơn côi
    Mai mốt chị theo em về Huế ?
    Mình sẽ vô thăm điện Thái Hòa
    Em sẽ lẻn vào khu hậu viện
    Vườn hồng, em tặng chị cành hoa
    Mai mốt chị theo em về Huế
    Mình cùng đi bộ bến sông Hương
    Bao kiếp sống bập bềnh trên sóng
    Câu Mái Nhì xuôi nước Tầm Dương
    Huế chỉ thế, vẫn buồn vô hạn
    Không còn đâu cảnh cũ ngày xưa
    Lăng tẩm sau bao năm bỏ ngỏ
    Huế dãi dầu, thương lắm ngày mưa
    ML
    Được minh_ly sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 09/07/2006
  2. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    ... nỏ ăn thua
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @ UFO, tập làm con gái miền trung cũng khó nhưng lần sau nỏ sai nữa mô
    @minh_ly, mèng ơi, lại khóc rồi, nín đi chị tặng em này
    Mắt em đừng buồn như tháng chín
    Mắt em đừng buồn như tháng chín
    Dẫu Huế mùa mưa lụt dãi dầu
    Vườn Cơ Hạ vẫn còn hoa để hái
    Điện Khâm Văn pho sách xếp theo nhau?
    Qua Ngọ Môn mình làm vua một buổi
    Kết riêng em miện lá đội đầu
    Điện Thái Hòa buổi chầu rất sớm
    Luận bàn chuyện Huế chắc còn lâu?
    Em đừng buồn theo cơn mưa Huế
    Khóc chuyện Ôn lụy mỗi lần đông
    Sông hát nốt câu hò mái Đẩy
    Tới Thuận An là nhớ mênh mông?
    Mai mốt mình về chơi với Huế
    Nói chuyện khi trời dẳng dai mưa
    Huế lạnh cho tách trà thêm ấm
    Má em nước mắt đã khô chưa?
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 09/07/2006
  4. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ngọ môn cho 2 chị em ...
    [​IMG]
    V.
    Được ventura sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 10/07/2006
  5. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Thơ vui chị nhé...
    Vô đề
    Nhiều khi muốn bẻ đôi sợi nắng
    Mong tìm vị thần tí hon
    Sẽ có nhiều điều mơ ước
    Chắc nói mãi vẫn còn
    Thế cành hoa có hồn không nhỉ
    Mà sao hoa biết mỉm cười ?
    Thế ngày xuân có tình không nhỉ
    Sao mà yêu quá chị ơi ?
    Tháng bẩy mùa hè chim non
    Tiếng những ban mai vừa thức
    Trăm niềm vui tỉnh giấc
    Rộn ràng, hò hẹn, tinh sương
    Có bóng của cái buồn chờ đâu đó
    Không tiếc không còn vấn vương
    Có nụ hồng bên lề thật nhỏ
    Làm vui suốt cả con đường
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 06:35 ngày 11/07/2006
  6. don_gian_the_thoi

    don_gian_the_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đêm tối trời phô một giọt trăng
    Rơi buốt từ da thịt chị Hằng...
    [​IMG]
    Được don_gian_the_thoi sửa chữa / chuyển vào 05:37 ngày 15/07/2006
  7. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ai đang tâm nuốt vào phân nửa?
    Một nửa màn đêm....một nửa trăng!
    Ngoại Fonzi
  8. don_gian_the_thoi

    don_gian_the_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đêm anh
    Cưỡi những cơn gió tung vó lên trời
    Nhờ mây làm trôi nỗi buồn dư dả
    Vầng lá mơn xanh trườn vào đêm lạ
    Đêm trăng thanh thanh đưa hương xa xa.
    Thấy anh ở đâu trong mùi cỏ hoa
    Con dế đàn buồn lời này đơn điệu
    Hát về dòng sông buông mình ra biển
    Nên suối khô nguồn rạn mắt nhớ mong?
    Nhìn trăng khuya nhớ lời ru mênh mông
    Nhớ ngón tay êm mẹ đưa giấc nhỏ
    Nhớ giọt sương đêm lọc hương cho gió
    Nhớ phím đàn nào bạt tiếng giữa đêm?
    Em nhớ thương anh, nhớ đôi môi mềm
    Nhớ đôi mắt nói không lời vạn ý
    Đợi đến độ trăng tròn như ý nghĩ
    Tình em sẽ về chín giữa đêm anh.
  9. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    @L: Không khác gì trăng tháng 9 nhỉ ? Nhìn bức ảnh lại thèm trà, bánh và Niệm Khúc Cuối...
    Trăng thẹn
    Mây che khuất góc mảnh trăng cười
    Tháng 9 đang về ? Ngỡ thế thôi !
    Hai song cửa nhỏ cùng soi sáng
    Môi, má ai xinh đến rạng ngời
    Gió chuyển lời ca bằng Niệm Khúc
    Hay là cuống quít của tim anh ?
    Đêm Thu buôn buốt vai em nhỉ ?
    Nỗi nhớ nhiều khi cũng đoạn đành....
    Làm sao quên được mùa trăng cũ
    Lầu vắng đêm tàn giữa quạnh hiu
    Mà sao nhộn nhịp trong bờ mất
    Chắc là trăng thẹn với người yêu ?
    V.

  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Sương trăng

    Đêm nằm cong mảnh trăng nghiêng
    Nửa ôm mặt nhớ nửa phiền nhân gian
    Lung linh chiếu những gợn vàng
    Đâu chàng cuội đá, đâu nàng Hằng Nga
    Mùa Ngâu còn tháng cơ mà
    Sao trong hơi gió, sương sa đẫm rồi ?
    KPY​

Chia sẻ trang này