1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọt nước rơi nghiêng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi don_gian_the_thoi, 28/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Sáng đa mang
    Trong tôi có điều chi nổi loạn
    Khát vô cùng tiếng nói của em
    Thành phố bỗng có điều báo động
    Trên quãng đường buổi sớm như nêm?
    Tim bất chợt gõ từng nhịp lạ
    Bồn chồn như buổi hỗn mang nào
    Điện thoại bên kia không bắt máy
    Chỉ nghe từng hồi đổ nôn nao?
    Tôi chờ gì, mong ai không rõ
    Gió đu đưa vơ vẩn nắng vàng
    Nỗi nhớ vô tình mênh mông đổ
    Xuống đầy một buổi sáng đa mang.
    NT
  2. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Một nửa là em một nửa là đêm
    Một nửa lặng yên một nửa buồn
    Một nửa tràn một nửa nép
    Nửa không tròn, một nửa không nguyên
    Một nửa thắp lên một nửa diệu huyền
    Bí ẩn như duyên đời đời không thấy hết
    Khuôn mặt kia có muôn vàn dấu tích
    Tuyệt tác cơ hồ còn khuất ở bên kia...
    VTC
  3. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tặng em hoa Đỗ Quyên nè...
    [​IMG]
    Đỗ Quyên
    Đỗ Quyên một ngày nắng
    Dòn tan như nụ cười
    Xin gió thôi xa vắng
    Ngại mây sẽ ngừng trôi
    Em mềm hơn cánh mỏng
    Ngày qua bước xuống đời
    Chợt ngỡ ngàng giữa phố
    Hực cháy quả tim tôi
    Ai thẹn thùng son thắm
    Trang điểm nét môi mềm
    Chiều phai xin nhẹ bước
    Đừng vội vã màu em
    Ventura

    Được ventura sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 19/07/2006
  4. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  5. don_gian_the_thoi

    don_gian_the_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trở lại
    Cho dịu lòng tôi trở về Hà Nội
    Đón chiều rơi trong nỗi nhớ bao ngày
    Lẳng lặng cúi trước mặt bàn ghế cũ
    Mười năm rồi còn giữ được dấu tay ?
    Cho vơi bớt nỗi lòng, tôi trở lại
    Thăm hồn nhiên trong những tối trăng rằm
    Trút lấm lem bụi đường ngoài bậc cửa
    Lại hóa thành cổ tích thủa lên năm...
    Cho bớt nắng trời, tôi trở lại
    Nghe bâng khuâng những ngọn gió qua vườn
    Nghe trái rụng một mình ngoài trưa vắng
    Hiểu tình cờ cái thủa biết cô đơn
    Cho bớt mệt trên đường, tôi trở lại
    Nghe thơm hương buổi sớm mẹ pha trà
    Bà quét lá lưng còng ngoài ngõ gạch
    Nở rụt rè trước cổng một nhành hoa.
    Để được yêu thêm tôi trở lại
    Cho nắng đời dịu dưới những màu cây
    Cho mắt quáng được thấy dòng nước ngọt
    Hạ năm nào nở phượng vĩ trên tay.
    Được don_gian_the_thoi sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 19/07/2006
  6. don_gian_the_thoi

    don_gian_the_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    @ tuthihan, post ảnh rồi vớ đại câu thơ có trăng, vớ xong mới biết mình hớ.
    MS khỏe? Tớ trở lại làm thành viên vì... sướng quen rồi, khổ tý không chịu được Hơn chị Hằng thì cũng bằng không, chị Hằng chỉ là tưởng tượng, có chăng chú Cuội là có thật
  7. don_gian_the_thoi

    don_gian_the_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh, hoa xinh và thơ hay. Em vừa có bài Trở lại, viết hơi lâu, muốn viết tiếp bài Đỗ Quyên với anh mà không tìm ra tứ và còn đang đơ đơ chưa tỉnh hẳn , em khất lần khác vậy!
  8. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hoa Aga.

    [​IMG]
    Bây giờ đang mùa Aga
    Nắng vàng thôi thúc
    Hè đựng đầy cuối vực
    Chảy lan trên những cánh đồng
    Em có nhớ anh không
    Tím xanh màu Aga như chiều dâng trong mắt
    Sao nghĩ mãi về em
    Hương thơm từ mái tóc
    Aga tím mọc
    Thoai thoải khắp triền đồi
    Nắng không chỉ làm ngập nhớ rồi thôi
    Nung cháy thảo nguyên cô đơn tháng bẩy
    Aga dịu dàng, bàn tay em vẫy
    Và cơn gió ngày xưa làm thức dậy một dòng sông
    Ventura
    Được ventura sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 23/07/2006
  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    @anh V., Hoa này ở chỗ em cũng có nhiều lắm.. Đẹp quá! Em thấy cùng một loại mà có người họ gọi tên Lily Of The Night! Là sao vậy anh?
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 24/07/2006
  10. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    @Yến: Lily Of The Night thì độc nhất màu xanh. Cây và hoa nhỏ hơn, chỉ bằng 1/3 của Aga. Aga có 2 màu: xanh hoặc trắng. Tại sao có tên đó thì anh không rõ. Dạo này em khỏe?
    V.

Chia sẻ trang này