1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọt nước rơi nghiêng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi don_gian_the_thoi, 28/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    ăn theo bông hoa
    Aga
    Tôi trốn nắng chạy vào khu vườn em
    Những viên ngọc tím xanh ngơ ngác
    Em ở đâu suốt mùa thu để cho tôi luyến tiếc
    Đợi hạ cháy bùng thì em đã lên hoa...
    Tôi trú vào em như được về nhà
    Cây tuổi thơ cũng nở hoa hiền thế
    Ôi màu hoa đơn sơ e lệ
    Bởi cớ gì làm say đắm tim tôi...
    Em thản nhiên xanh mát một khung trời
    Dáng mảnh mai cho lòng tôi nhẹ dịu
    Nâng niu em và tôi bỗng hiểu
    Hạnh phúc đôi lần đơn giản bởi vì đâu...
    NT

  2. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Lily of the night
    Xanh xanh theo những triền đồi
    Lily lại nở đầy vơi cả chiều
    Hoa ôm màu áo anh yêu
    Nụ tròn ánh mắt giấu điều quẩn quanh
    Gió đâu gợi nhớ xa xăm
    Vốc bàn tay nhỏ đựng căng mạch tình
    Hình như nắng bảo em xinh
    Và trăng suồng xã bóng hình từng đêm
    Mai này nếu bước chân quên
    Cũng đành cố giữ một miền nhé anh !
    Yến​
  3. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Một ngày của anh
    Hầm hập những con đường
    Một ngày không em
    Hè như rét mướt
    Sớm mai nắng, gió về lũ lượt
    Núi cỏ vàng khươm
    Biết nhớ hay là quên
    Mà mọi ngả nghẹn ngào tắc nghẽn
    Phone trong tay, lời yêu thương... muốn đến....
    Buổi chiều xa kia, em đã về chưa ?
    Web site quen từng buổi sáng anh đọc thơ
    Chỉ thấy toàn message spam và những bài rất cũ
    Hè hoang mang, ủ rũ
    Không biết khuôn viên trường có nóng, bỏng khô
    Sợ lối em đi hoa gầy, héo hơn xưa
    Sợ cô đơn sẽ làm em khóc
    Sợ khi đêm về em hong tóc
    Ướt...
    Một mình...
    Xung quanh là lặng thinh
    Cũng như bây giờ không em, anh ngồi vẽ nhớ
    Khao khát gió
    Khao khát mây
    Quanh anh, vẫn con đường hầm hập nóng
    Ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai chỉ là viễn vọng
    Thiếu em, thời gian mòn theo bóng nắng vàng thôi
    Ventura
    Được ventura sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 25/07/2006
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Lạc loài
    Tôi đi tìm tuyệt vọng
    Trong mùa thu vừa rơi
    Tuổi thơ đang khép lại
    Con dế nhỏ qua đời...
    Tôi đi tìm tuyệt vọng
    Mặt trời khóc bi ai
    Có loài hoa vừa chín
    Rụng một cánh liêu trai
    Tôi về bên gốc táo
    Bí ẩn mảnh vườn bà
    Hái bông hoa bé nhất
    Cho kiến làm đám ma...
    Khi bước qua cánh cửa
    Mở tôi tới ngày mai
    Với tuổi tròn rưng rức
    Thơ ấu sẽ lạc loài.
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 28/07/2006
  5. thanhansautham

    thanhansautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Giọt nước rơi về phía tôi
    Từ khe của những bồi hồi muôn năm
    Bao giờ nấc trắng trăm năm
    Thì ta bé giữa hàm răngnúi đồi
  6. don_gian_the_thoi

    don_gian_the_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Anh đốt trời Hà Nội để tìm em
    Anh đốt trời Hà Nội để tìm em
    Để máu phượng của mùa hè sôi nổi,
    Hay nắng lửa từ tháng năm dữ dội
    Sẽ nứt mưa trên tay khát cạn cùng...

    Anh sẽ chờ và kiên nhẫn như sông
    Chảy quanh em không gần, không xa quá
    Sẽ nhắc khi em quên, sẽ xa cho em nhớ
    Sẽ nồng nàn hơi thở để em yêu.
    Anh gần em, mình nói được bao điều
    Sao em không tin đôi mắt em dậy sóng
    Ngước lên anh những cái nhìn náo động
    Biết biển ồn ào trong đáy mắt em không?
    Anh sẽ về bởi nỗi nhớ trong lòng
    Như phượng vỡ trên tay em đỏ ối
    Sẽ gặp thôi như lời anh đã nói
    Dẫu phải đốt trời Hà Nội để tìm nhau...
    Được don_gian_the_thoi sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 29/07/2006
  7. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm thức dậy, đọc bài thơ tỉnh người! Hay quá chị ơi!
    Yến
  9. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    @ĐGTT: Không công bình nhé.....!
    Em về
    Thế là em sẽ về Hà Nội
    Phượng cuối mùa và Điệp rụng khá nhiều
    Nhưng nắng vẫn đỏ những con đường tóe lửa
    Hà Nội chờ với tất cả thương yêu
    Khi em về Hà Nội vui trọn vẹn
    Mắt Hồ Gươm sẽ lẳng lơ hơn
    Khu phố Cổ mong em ngày nhộn nhịp
    Cốm nếp non, mùa mới sẽ thêm ngon
    Chắc vì em Hà Nội nhiều chao động
    Mẹ từng chiều khi tan sở chờ trông
    Buổi sáng bừng cùng màu hoa Bố tặng
    Vòng tay ôm, ôm trọn hết trong lòng
    Thôi anh cứ để nguyên Hà Nội đấy
    Nếu lạc nhau, Phượng sẽ xếp đường hoa
    Gió tháng Tám vì anh mà dẫn lối
    Hà Nội thật gần vì em có đâu xa!
    V.

  10. don_gian_the_thoi

    don_gian_the_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    @MS, MS vẫn còn nhớ bài thơ xưa xưa ấy à? thế là lời " thách thức" của cô gái trong bài thơ kia đã thành sự thật
    @Y, buổi sáng tỉnh ngủ mới tốt Y ơi, nửa đêm thì quả là tai hại
    @V, chẹp, thế mà vẫn có cái nick thoát được, anh giỏi nhỉ. Bài thơ hay lắm anh
    Được don_gian_the_thoi sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 31/07/2006

Chia sẻ trang này