1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọt nước rơi nghiêng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi don_gian_the_thoi, 28/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    xóa
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 04:48 ngày 01/08/2006
  2. minh_ly

    minh_ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Khi em về
    (Cũng lâu rồi nhỉ... Tặng chị bài thơ.. )

    Rồi em sẽ xa, rồi em sẽ về Hà Nội
    Cơn mê này còn đau nhức anh ơi
    Một phân nửa theo tìm kỷ niệm
    Nửa phần kia còn vướng lại bên đời
    Và Hà Nội trong bàn tay gần gũi
    Con đường Hè, ngày cuối, Phượng ra hoa
    Ngoảnh nhìn lại để thấy mình thêm lạ
    Bao nhiêu mùa, thay đổi, bước chân qua
    Anh có tiếc một lần đi như thế
    Có mơ tìm ánh mắt của em không
    Có xao xuyến buổi chiều nghe ai hát
    Tiếc bên vai, hơi thở vị thơm nồng
    Em sẽ biết hôm nao Hà Nội vắng
    Vắng bên em tiếng nói của anh quen
    Em hiểu phố sẽ sang mùa, thay áo
    Khi Thu về, hương Sữa, nhớ nhau thêm.
    minh_ly
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn minh_ly, phải, cũng lâu lâu rồi. Minh_ly có khỏe ?
    Vô đề
    Có lúc thấy mình không thể lớn
    Trăm năm vẫn bé trước cội nguồn
    Hạn hán suốt nửa đời phiêu bạt
    Chân chưa về cửa, đã mưa tuôn...
    Như con chim lạc tìm ra tổ
    Nằm mãi để tìm hơi ấm xưa
    Thương chút nắng vàng trên bậc cửa
    Dấu vết ngày đi bỗng hóa thừa...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 03/08/2006
  4. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lời Cô

    Cô dặn khi nao cháu về Hà Nội
    "Nhớ ghé thăm, Cô - Cháu sẽ hàn huyên"
    Chưa biết được là bao lâu nữa....
    Anh không về nếu Hà Nội thiếu em!
    V.
    PS. Tặng em mấy cái ảnh cũ của Hà Nội..

    Cầu Thê Húc (1885)
    [​IMG]
    Cửa Bắc (18xx ?)
    [​IMG]
    Được ventura sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 03/08/2006
  5. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tách đơn

    Sóng sánh trong tách đen
    Cà phê hiện màu đôi mắt
    Thời gian theo kí ức mờ phảng phất
    Ngụm đắng .....
    Thẫn thờ..
    Hà Nội sương, khói vào thơ
    Không có anh, chắc mùa đầy nỗi nhớ
    Tây Hồ thì lúc nào cũng gió
    Em về nên phố mộng mơ
    Quán ngày xưa bàn ghế chỏng chơ
    Tách đen một mình im lặng
    Hăm Bua càng thêm vắng
    Đường quen, đá lát, đợi chờ....
    [​IMG]
    Ventura
    Được ventura sửa chữa / chuyển vào 05:27 ngày 05/08/2006
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Người về
    Khuyết bảy mùa xuân rồi
    Anh không về xem hội
    Liền chị đã theo chồng
    Đuôi gà đành cắt vội...
    Sông Cầu giờ luống tuổi
    Tóc khuya lốm đốm sao
    Còn đâu lời hát cũ
    Dưới trăng xuân năm nào
    Anh đi tròn bảy tết
    Tứ thân bạc màu trời
    Quai thao đầy gió bụi
    Hội Lim hồn xa xôi.
    Người về giờ không gặp
    Bàn tay cũ têm trầu
    Đêm rằm ra gánh nước
    Dìm trăng xuống sông sâu.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 03:41 ngày 06/08/2006
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Em theo chị Linh chút Quan Họ nhé! Hoa cho chị .
    Anh V. có ảnh cũ của Hải Phòng không anh?
    Mùa đã xa

    Giờ qua rồi tháng hội
    Trăng non khuyết nửa vành
    Vẫn đuôi gà cong, nhỏ
    Bên mỏ quạ xinh xinh
    Đò quan họ đã lâu
    Sao mắt em sóng sánh
    Tam giang màu vải bâu
    Gió sông Cầu trở lạnh
    Thôi mình cứ về đi
    Mùa qua rồi trở lại
    Em liếc xéo gì đâu
    Áo em mình níu mãi...
    Quai thao không dùng nữa
    Nón thúng ngại che đầu
    Mình khoan đi.... gượm đã !
    Giời sắp đổ mưa Ngâu !
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 06/08/2006
  8. don_gian_the_thoi

    don_gian_the_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thơ nhỏ
    Cho người sinh nhật
    Hôm nay trời bên ấy trong không?
    Đường xá đầu tuần chắc vẫn đông
    Sinh nhật không chừa ngày bận rộn
    Anh nhớ đi mua ít nến hồng.
    Quà em tuần trước đã tới chưa?
    Mong cánh thư bay tránh gió mưa...
    Gửi rồi vẫn thấy còn chưa đủ
    Nên tặng thêm anh một bài thơ.
    Chúc mừng sinh nhật anh V!
  9. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    @L: Cảm ơn em! Anh cũng có cho em. Tối nay sẽ .
    @Yến: Hình như anh có vài tấm HP nhưng anh phải lục lại đã. Đợi vài hôm, nhé!
    Ventura
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Happy B-day anh Ventura! Rượu và hoa tặng anh .
    Yến

Chia sẻ trang này