1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọt nước rơi nghiêng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi don_gian_the_thoi, 28/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thích 2 câu cuối của Linh.Nghe thuận tai lắm
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @ Lyhap, hi, bài viết cẩu thả mà, được câu cuối kéo lại . Lyhap khoẻ không? Giờ mọi người đều chấm câu hay ký dưới bài cái icon mặt đỏ tía nhỉ, ngẫm ra cũng đúng, giờ ai cũng stress cả, vậy nên món nghệ thuật hài mới được ưa chuộng nhiều đến vậy
    NT
  3. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Không đến mức thế đâu Linh ạ. Khi nào em về HN thế?
    "Hà Nội giờ lạnh lắm
    Thêm nỗi buồn không em
    Bụi đường bay lướt thướt
    Cay xè vào mắt anh
    Đi qua mùa giận dỗi
    Phải là mùa yêu thương?
    Đằng sau lời nói dối
    Phải nỗi buồn mênh mông?."
    ...... Lâu không viết thơ cứng quá. Chán!
    Được taicuc sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 12/01/2007
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng nghĩ như vậy hả anh ? rất buồn đấy anh ạ khi người ta nói dối ...dù là dối gạt chính lòng mình anh nhỉ
  5. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Uh chắc là thế. Có điều này chắc em biết nói dối nhiều quá đôi khi người ta lại cứ nghĩ là mình nói thật! Anh vẫn chúc cho những đứa con tha hương về được với cha mẹ nhưng khó lắm thay! Kể ra được một lần đối diện với sự thật mới đáng là đàn ông còn nếu không kể như... hỏng
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    , em chưa về ngay được, em giờ đang phải giáp lá cà anh ạ. Câu trên là "suy bụng ta ra bụng người" thôi, giờ em chỉ toàn nghe hài, dù không phải lúc nào cũng cười được
    Vô tình lời anh nhắc
    Góc tối bỗng thắp đèn
    Nghe đến tên Hà Nội
    Rượu cũ bốc lời men.
    Bước chân chưa về được
    Nên gió quẩn quanh chiều
    Không bàn tay thắp lửa
    Nên vắng hẳn thương yêu.
  7. CrassPunkIsDead

    CrassPunkIsDead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Được CrassPunkIsDead sửa chữa / chuyển vào 05:47 ngày 12/01/2007
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    , vâng, lâu lâu cũng hão chút cho người nó bớt thực
    NT
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Em thẳng thắng thế rất tốt, nhưng thẳng thắn với thằng đạo đức giả thì làm vô vị quá. Bỏ đi em, thằng đấy ko đáng.
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ coi đó là những lời thư viết cho bạn đi, đừng quan trọng đó là thơ viết để đẹp, sẽ thấy khác đi nhiều.
    Mến!
    NT

Chia sẻ trang này