1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọt nước rơi nghiêng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi don_gian_the_thoi, 28/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @Ventura, cuối tuần không có thơ anh ạ, đi phố nghe nhạc mê tơi
    [​IMG]
    NT
  2. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @KPY, chị cũng 0 để ý nữa, lần khác sẽ chú ý hơn vậy , bên em chắc cuối tuần có nắng?
    Lối khác
    Em có hứa sẽ về thăm chốn cũ
    Chỗ ngày xưa chân sóng đã bạc đầu
    Câu thơ bỏ nửa chừng không viết nữa
    Bãi mùa đông cầu gỗ nhớ chăng nhau.
    Anh cũng đi từ dạo mùa xuân ấy
    Rời khỏi đêm với những giấc muộn phiền
    Bỏ niềm tin như mắt sao xa lạ
    Bỏ nỗi buồn như cát sỏi triền miên.
    Chỉ đơn giản chọn cho mình lối khác
    Nơi không em (đôi lúc chẳng là mình)
    Tháng năm sẽ thản nhiên như là sóng
    Chỉ giật mình như biển mỗi bình minh.
    NT
  4. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Yến crop lại trông bức ảnh đẹp hẳn . Anh cũng bắt chước sửa lại một số ảnh cũ.... Chị L sẽ ngạc nhiên thôi !
    Một mai
    Những cốc rượu mang hương vị cũ
    Chôn cuối tuần vào một cơn say
    Không biết men có làm khuây khỏa
    Chỉ thấy ngày chìm đáy cốc trong tay
    Xin cơn mưa đừng ngập tràn hinh ảnh cũ
    Sợ biển xa sẽ gọi suốt đêm nay
    Sợ sáng mai mặt trời thôi thức dậy
    Sợ đông dài trốn mãi ở nơi đây
    Em hãy vui lên đợi chờ nắng hạ
    Hãy hồn nhiên thưởng thức mùa vàng
    Con đường gỗ, bãi xưa rồi cũng vắng
    Sóng vẫn vô tình tàn phá bờ hoang
    Rồi một hôm bình minh tỉnh giấc
    Chú chim quen về hót lại bên vườn
    Anh sẽ nâng niu nụ hoa trắng nhỏ
    Để lòng mình còn lại chút gì thương
    Ventura
    Được ventura sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 10/04/2006
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @ Yến, yes !
    @Ventura, anh crop cẩn thận, thành bi méo
    NT
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bên ấy có mưa ư Linh?Tay ai hơi nhoè
  7. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    nhân dịp đọc tên bài "Lối khác" của bạn người thương, Chân lí hai phần tui cũng đột nhiên muốn viết một bài lối khác, nhưng cảm xúc chủ đạo không giống nhau, hi vọng không quá thô kệch làm mất thi hứng của bạn người thương.
    Lối khác
    Tôi yêu thơ từ những trang sách nhỏ
    Tâm niệm rằng điều thật nhất là thơ
    Tuổi học trò một chú nhái ngu ngơ
    Nhìn lá cỏ mà xếp thành vần điệu
    Lớn lên rồi tôi thấy mình còn thiếu
    Những men say, hương ân ái nồng nàn
    Những chiều dài đo nỗi nhớ miên man
    Tôi ấp ủ cho thơ tình thêm lửa
    Rồi một ngày tôi thấy mình chia nửa
    Tôi hỏi tôi thơ viết để làm gì
    Suốt cuộc đời ôm một khối tình si
    Hôm qua khóc, hôm nay và mai khóc
    Những thi từ long lanh như hạt ngọc
    Lệ tuôn rơi, tôi cấu nát hồn tôi
    Lối thi ca chân bước sắp mòn rồi
    Viết nhiều lắm mà không vơi sầu đắng
    Và thế rồi tôi lo lắng, tôi lười
    Thi ca ơi, tôi muốn về lối khác
    Muốn ngẩng đầu nhìn bầu trời bát ngát
    Muốn hát lên khúc chưa kịp đặt lời
    Thi ca ơi, nhìn cuộc sống quanh tôi
    Hãy cùng tôi gõ nhịp đời trôi chảy...

  8. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu hơn một lần nhắc lại
    Hơn một lần tan tác cõi hồng hoa
    Gian dối trong đời nào ai sẽ nhận ra
    Trong cuộc sống hơn một lần-là hết
    Giữa vở kịch đời những bi-hài-thua thiệt
    Đêm sẽ hạ màn dẫu đóng chẳng nhập vai
    Hơn một lần đâu có nghĩa là hai
    Nhưng nào cũng có nhiều gì-chừng ấy
    Khóc lại cười chút mặn nồng-đưa đẩy
    Sân khấu yêu đương-vạn gian dối-ngàn đời
    Những đua chen mua lấy một nụ cười
    Trong đêm vắng hơn một lần-òa khóc
    Biển hẳn sẽ vui giữa vô vàn ngọn sóng
    Nhưng hơn một lần biển chỉ đợi cơn mưa
    Tượng đá cô đơn những hoang vắng-dư thừa
    Trái tim ấy hơn một lần đã chết...
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @chanlyhaiphan, dạ không đâu, bạn cứ tự nhiên
    NT
  10. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần..
    Giam mình vào lặng im ngày Chúa Nhật
    Em xa tôi khoảnh khấc này đây
    Chuyến tàu đi, về
    Mùa xuân trên hè phố lạ
    Có mang đến niềm vui ?
    Có rộn rã lá, hoa màu con gái ?
    Gần bao lâu, nhớ bao lâu ?
    Bước chân rồi xa mãi ?
    Bóng hình nào còn lại phút giây này
    Nghiệt ngã vẫn là đôi bàn tay
    Thứ Bẩy không bài thơ nào được viết
    Chúa Nhật thẫn thờ bàn phiếm
    Lũ mưa già vẫn rũ gục ngoài kia
    Bây giờ là chuyến tàu hay chuyến xe ?
    Vùng em qua nắng còn xa lạ ?
    Cuối tuần đôi mắt nhìn gục ngã
    Thăm thẳm vào trong góc thư quen
    Hàng giờ trôi.....
    Không có mail của em
    Những thứ khác trở thành vô nghĩa
    Đêm thật đen và sợ hãi
    Dường như tất cả kim đồng hồ đều dừng lại
    Lần đầu tiên trong đời mơ ước
    Xin thời gian qua nhanh !
    V.
    Được ventura sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 18/04/2006

Chia sẻ trang này