1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIỌT SƯƠNG VÀ MẶT TRỜI

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi La_Petite_Fourmi_, 24/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    GIỌT SƯƠNG VÀ MẶT TRỜI

    Giọt sương nhỏ mong manh
    Nép mình sau vòm lá
    Mặt Trời vĩ đại quá!
    Sương tan chảy mất thôi!

    Nhưng giọt sương đâu biết!
    Mình sẽ hóa thành mưa
    Khi bay theo tia nắng
    Gieo sự sống bốn mùa

    Cho mùa xuân nảy lộc
    Cho mùa hạ nở hoa
    Cho mùa thu kết trái
    Nhận mùa đông làm quà!

    Và sự sống bao la
    Vươn mình ôm trái đất
    Như tình yêu chứa chất
    Những khát vọng muôn đời

    Bay lên nhé sương ơi!
    Cho bốn mùa tốt tươi
    Mặt Trời vĩ đại quá!
    Toả ánh vàng muôn nơi

    Giọt sương bay trong nắng
    Lung linh cùng Mặt Trời
    Khắp nhân gian rộn rã
    Một khúc ca yêu đời...
  2. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Anh ạ, một người bạn đã gửi tặng em msg thật ngọt ngào
    :"Mùa đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng của mùa đông yếu nhưng đủ làm ấm trái tim một ai đó. Noel là dịp bạn và những người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu thương. Đừng đóng chặt trái tim mình, hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa đông mình vẫn thấy ấm áp. Chúc tất cả những người đang yêu và sẽ yêu một noel tràn ngập tiếng cười. Còn người không yêu thì sao nhỉ... thì sẽ tìm được người yêu trong mùa Noel này chứ sao?"
    Noel năm nay em đã nhận được một lời chúc đặc biệt nhưng rất tiếc đó không phải là lời chúc của anh. Em đã bối rối không biết trả lời như thế nào để cảm ơn tình cảm mà người đó giành cho em, có điều em biết rất rõ trái tim em giờ đã thuộc về một người. Anh và em, chúng ta đã nhận ra nhau phải không anh?
    Anh có biết là em vui đến bất ngờ khi gặp anh hôm qua với khuôn mặt rạng ngời và ánh mắt thì em vẫn nhớ..., nói chuyện điện thoại với anh để được chúc mừng thành công của anh, chúc mừng Giáng sinh cùng lời hẹn gặp tới? Anh nói đúng, anh là người hạnh phúc nhất vì anh đã lựa chọn sự nghiệp gắn với cả 3 ngày Lễ Kỷ niệm: NGÀY THẦY THUỐC NHÂN DÂN, NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM và NGÀY QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM. Em đang hình dung đến một ngày rất gần, Anh đạt được danh hiệu cao quý nhất của NGƯỜI THẦY mà em hằng ngưỡng mộ. Em hoàn toàn ủng hộ quyết định của anh, dù biết rằng sự ra đi của anh là một điều đáng tiếc cho viện mình nhưng anh đã quyết định đúng. Em ngưỡng mộ anh khi nghe câu trả lời quả quyết, tự tin và chắc chắn của anh: "Quan điểm của anh, anh sẽ đi". Vậy mà trước đây, khi anh nói với em rằng anh chỉ muốn lấy vợ gần nhà thôi. Em đã rất hồn nhiên khi luôn nói trái ngược với những suy nghĩ của anh... Em đã cảm động khi anh thức cùng em làm việc đến 2h sáng hôm đó, cứ lặng lẽ ngồi bên em mà chẳng nói điều gì, còn em cứ cắm đầu cắm cổ vào công việc; tại lúc đó em vô tình anh nhỉ? Có lẽ anh đã biết trước được ngày hôm nay phải không?
    Mà em ngốc thật, sao lúc đó em mới chỉ nghĩ đến 2 ngày kỷ niệm để nghe anh nói rằng, phải là 3 ngày chứ, nhưng bây giờ em đã suy luận đúng phải không Anh? Anh rất thông minh và em đã bị cuốn hút bởi sự thông minh, hóm hỉnh ấy của anh. Nhớ anh nhiều.

Chia sẻ trang này