1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọt tình đắng.....hic hic.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jazzlinh, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jazzlinh

    jazzlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Giọt tình đắng.....hic hic.....

    Đây là một câu chuyện ko phải của tôi mà cũng ko phải của một người mà tôi quen biết mà là một câu chuyện rất cảm động của một cô gái mà tôi tình cờ được đọc. Sau khi tôi đọc câu chuyện này tôi đã rất xúc động. Sau đây là câu chuyện đó mong rằng các bác sẽ cho ý kiến:
    "Tôi và anh cũng yêu nhau tha thiết và chân thành chúng tôi là mối tình đầu của nhau nên tất cả kỉ niệm đều là thơ mộng. Anh có chút lãng mạn thật giản di của tuổi học trò. Tất cả kỉ niệm sâu sắc từ ngày cắp sách tới trường lại ùa về tràn đầy nỗi nhớ của tôi.
    Học hết lớp 9 cả gia đình anh chuyển vào SGòn sinh sống. Từ đó đều đặn mỗi tuần anh đều viết cho tôi một lá thư chứa đầy kỉ niệm của thời niên thiếu. Đầu mỗi trang thư, anh ko quên gọi tôi bằng biệt danh "Mít ướt xa thương". Anh gọi tôi như thế là vì tôi hay khóc nhè chỉ cần một câu nói hay một đoạn phim bi thương là tôi có thể khóc ngay. Mỗi lần dỗ tôi anh thường bảo:"Em hay khóc nhè thế lỡ hết nước mắt thì sau này lấy đâu ra mà khóc nữa". lúc đó tôi vẫn chẳng nghĩ gì cả, mãi sau này khi đã biết vui buồn trong từng khoé mắt tôi mới hiểu: cuộc đời đâu chỉ là nụ cười mà nó còn chứa đầy nước mắt. Nghe thấy tôi nói vậy anh dương dương tự dắc "Có anh ở bên yêu thương em như thế em sẽ ko bao giờ phải khóc nữa. Em hứa với anh có quả mít trên cây làm chứng là chỉ khóc nốt chỗ dở này thôi nhé"
    Nhưng rồi tôi cứ khóc hoài khóc mãi có bao giờ hết chỗ dở ấy được đâu.
    Năm tháng trôi đi và tình yêu đơn sơ kia cũng lớn dần tuy mỗi năm anh chỉ ra thăm tôi có mỗi lần vào dịp sinh nhật của tôi thôi nhưng ko vì thế mà tình cảm của chúng tôi phai nhạt. và rồi lại sắp đến ngày sinh nhật lần thứ 25 của tôi và tôi lại chờ đợi. Anh luôn mang đến sự bất ngờ nên ko bao giờ báo trước để tôi ra ga đón, và lần này cũng thế....
    Kia rồi anh suất hiên trước cửa vối bông hồng đỏ thắm và một chú gấu bông ngộ nghĩnh, anh hôn tôi nồng nàn hơn bao giờ hết. Tôi thấy trời đất như quay cuồng điên đảo trong cái ngọt ngào say đắm đó. Khi cuộc vui đã tàn, mọi người đã về hết và ba mẹ tôi lại đi công tác xa. Trong ngôi nhà mênh mông trống trải chỉ có hai người yêu nhau và mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Anh nhảy cùng tôi bản tangô cuối cùng dưới ánh nến hông dìu dặt và nói với tôi hàng vạn lời yêu thương trong nhung nhớ. Tôi đã buông rơi tất cả trong vòng tay anh............mà tôi ko hề thấy mình có lỗi. Tôi thì thầm: "Nếu em là anh trăng....." và anh ngập ngừng ko nói tiếp tôi vội hỏi:Anh sao thế, mỗi câu nguyện ước"anh sẽ là con thuyền mơ ước chở ánh trăng khát vọng bến bờ tình yêu" mà chẳng lẽ anh cũng quên sao? Có bao giờ điều này xảy ra đâu và tôi khóc.
    Qua làn nước mắt tôi ko phải là anh mà là cậu em sinh đôi như hình với bóng của anh. Tôi nhìn trân trân vào đôi mắt ấy ko xa lạ, tất cả đều thân quen quá đỗi chỉ duy có lời nguyện ước là xa lạ mà thôi. Câu ấy cũng im lặng cho đến lúc này: "Anh ấy bị tai nạn đang nằm trong phòng cấp cứu trước khi hôn mê anh ấy còn kịp dặn lại em là nhớ ra với chị trong ngày sinh nhật. và có một điều chị ko hiểu được là....em cũng yêu chị tha thiết có kém gì anh ấy đâu, chỉ khác là mối tình tương tư mà thôi, em xin lỗi"
    Thì ra mỗi kỉ niệm của chúng tôi anh thường kể lại cho cậu ấy và khi anh gặp nạn cậu ấy đã thay anh hoàn thành nốt những nốt nhạc trong bản tình ca buồn. Và ai sẽ là người sẽ cấp cứu nổi trái tim tôi đây trong vụ tai nạn khủng khiếp này"
    Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Một lần nữa tôi ngồi đánh lại những lời tâm sự này của chị ta là một lần nữa tôi lại cảm thấy thật sự hiểu được rằng chị ta đang đi vào bước đường cùng. Còn các bác thì nghĩ sao??? Xin mời cho ý kiến góp ý....




    Được Lion King sửa chữa / chuyển vào 27/10/2002 ngày 01:49
  2. trihuynh

    trihuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện rất hay và cảm động.
    -------------------------
    Jazz is GREAT !
  3. jazzlinh

    jazzlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    cam on loi` khen cua ban nhe' hihihih
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    co rat nhieu tinh huong da xay ra
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hình như nhiều chuyện đã nói lên điều này.............Tiểu thuyết hay ngoài đời mọi thứ đều có thể xảy ra ...
    Ai nói chi mô rứa
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!

Chia sẻ trang này