1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Girl , Boy , love and ***

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sun___mon, 15/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun___mon

    sun___mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em lập cái topic này mong được nghe các anh chị có kinh nghiệm nói cho em biết bọn con trai nó nghĩ cái gì trong đầu , vì ngoài mặt em thấy "thằng nào cũng thơn thớt nói cười". Từ chuyện của anh kia mới biết hoá ra con trai nó đểu thật. love vì ***. Kinh quá.
  2. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy 1 ẻm nào ngon lành thơm mát rượt tươi thì trong đầu có những cái tương tự như thế này này *&^@$%#&#&@%^ *@*##^, thế nhé!
  3. tungnt_neo

    tungnt_neo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh kia là anh nào?
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào .Mắt anh lúc nào cũng sáng như đèn pha , ha ha ha
  5. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Muốn hiểu hết trong từng hoàn cảnh là rất khó.
    Đối với con trai ấy đã yêu là đòi hỏi ***, mà *** thì chưa chắc đã là yêu.
    Nó nói nó yêu ban, uh, nó cũng yêu bạn thật và bạn yêu nó, khi ở bên nhau cảm giác mong muốn gần gũi là tất yếu. Bản đủ bản lĩnh để chiến thắng ham muốn đó ko? Nêu bạn chiến thắng nó thì dù bạn và người ta có xxxx không thì tình yêu cũng chẳng bị ảnh hưởng bao nhiêu đâu.
    Còn nếu nó chỉ yêu bạn vì *** thì hiện tại bạn đang có nó mà, nên dù sau này nó còn yêu bạn hay không thì nó cũng trở nên không quan trọng nữa rồi. Nó đã không còn ham muốn khi bên cạnh bạn thì dù thế nào cũng chỉ là số không thôi bạn ah.
    Mỗi người có một hệ giá trị riêng. Bạn cứ làm những gì bạn cảm thấy thoải mái là được chứ chuyện yêu vì sẽ không thể trách con trai được. Chỉ trách bản thân mình đã không đủ bản lĩnh để chống lại sự cám dỗ và quá yếu đuối và không tỉnh táo thôi.
  6. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Tuỳ giai thôi. Mon vơ gọn quá
    Không hề.
    Giai nào cũng có 1 tội. Đó là tội không thích xa xôi, không thích lý tưởng tình yêu như tụi gái chúng ta.
    Với giai, đã yêu nhất thiết phải có ***. Nói 1 cách đơn giản, yêu là phải có sự đụng chạm thể xác. Đó là quy luật bất biến ở tất cả các male version .
    Có chăng, *** chỉ khác nhau về thời gian, cách thức, và không gian thể hiện
  7. kienh1

    kienh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    chắc gặp đúng thợ săn cáo siêu hạng
  8. visaotoidien

    visaotoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được visaotoidien sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 16/12/2006
  9. sun___mon

    sun___mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em la` mem mới nên gà . Em muốn xoá cái topic kia thì làm = cách nào . Anh chị nào biết thì bảo cách em nhá.
    Để cái topic đấy nhỡ đứa nào lớp em vào đọc thì biết hết suy nghĩ của em thì chết.
    Còn cái topic này anh chị nào có kinh nghiệm vào post nhiệt tình vào nhá "cứu một mạng người hơn xây 7 tháp chùa " mà.
  10. sun___mon

    sun___mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Được sun___mon sửa chữa / chuyển vào 07:36 ngày 16/12/2006

Chia sẻ trang này