1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Girl , Boy , love and ***

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sun___mon, 15/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun___mon

    sun___mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  2. sun___mon

    sun___mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Được sun___mon sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 16/12/2006
  3. minhy18

    minhy18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Love và *** hoặc love rồi ***
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Kinh quá[/QUOTE]
    Không hề.
    Giai nào cũng có 1 tội. Đó là tội không thích xa xôi, không thích lý tưởng tình yêu như tụi gái chúng ta.
    Với giai, đã yêu nhất thiết phải có ***. Nói 1 cách đơn giản, yêu là phải có sự đụng chạm thể xác. Đó là quy luật bất biến ở tất cả các male version .
    Có chăng, *** chỉ khác nhau về thời gian, cách thức, và không gian thể hiện
    [/QUOTE]
    Bạn không nên vơ đũa cả nắm thế , trc day khi yeu minh rat dang hoang ,dau co nhu ban mieu ta về con trai vậy đâu
    Con nếu thichxxx thì thieu quái gi chỗ để ''hoan thành tâm nguyên" ,giờ thời kinh tế thị trường rồi .
  4. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thích rứa
    Cứ 1000000000000000000000 gold thì đổi được 1000 VND
  5. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Thậm chí, yêu nhau 1 (cơ số) thời gian mà không thấy giai có ý định "đụng chạm" thì nên xem xét lại đối tác
    Đụng chạm thể xác không nhất thiết phải tới Z, đôi khi chỉ là sự trao đổi "ngôn ngữ cơ thể"
  6. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Tại sao yêu nhau lại giữ gìn với nhau
    Để giờ đây chia tay lại tiếc nhau
    Mà sao
    Không thể #!@^%#& với nhau
    Một lần
    Mình dạo này xì tin vai~, Phong cách trẻ
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    XXX đối với zai nó không phải là cái nhu cầu không thể thiếu kiểu như không khí, thức ăn, nước uống đâu!
    Cái này nó thuộc loại nhu cầu không nghĩ thì chả thấy cần mà càng nghĩ lại càng thèm! Khổ nỗi bây giờ có nhiều thứ đập vào mắt làm mình phải nghĩ đến nó quá thế nên...
    Gái muốn zai nó không ủ mưu lên bed với mình cũng không khó lắm đâu! Tớ thì cứ gặp em nào ăn mặc rộng thùng thình + kín mít, đầu tóc bù xù, răng không đánh, mặt không rửa, nước hoa không sài thì đảm bảo là tụt hứng!
    Túm lại là cứ kiểu như... mấy em dân tộc trên Sapa là yên tâm!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    http://muare.vn/forum/nhadat/930307.ttvn">http://muare.vn/forum/nhadat/930307.ttvn
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 16/12/2006
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Đọc trong Hoàng hậu Mác-gô có cái bài thơ thế này này:
    Cớ sao khi anh muốn
    Cắn vào mái tóc xinh
    Hôn làn môi yêu dấu
    Sờ lên ngực cô mình
    Thì cô em lại muốn
    Như bà phước buồn tênh
    Trong tu viện giam mình
    Phải chăng em gìn giữ
    Đôi mắt, gò ngực xinh
    Vầng trán, làn môi thắm
    Cho Diêm Vương, cô mình?
    Khi sông Mê bến Lú
    Đón em rời cõi Sinh
    Môi nhợt nhạt tái xanh
    Là những gì em có
    Khi em về Địa phủ
    Và khi anh chết đi
    Gặp em anh sẽ chối
    Với hồn ma bóng tối
    Rằng em đã là người tình của anh
    Vậy thì trên dương thế
    Đổi ý đi em ơi
    Tiếc chi làn môi đỏ
    Hãy cho anh hưởng đời
    Kẻo một mai về đất
    Em lại hối hận thôi
    Vì nỡ lòng độc ác
    Với anh, cô mình ơi!
  9. nguyen_hard_stone

    nguyen_hard_stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    uhm . hình như là hn , ls j` đó phải ko . hix .
  10. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Viết lung tung một chút.
    Con trai thì thích ***, còn con gái thì thích cái gì ? Một gia đình hạnh phúc, với những đứa con.....tình tình lãng mạn ? cái này cũng là bản năng đấy ?
    Hai phái đều có những bản năng của riêng mình. Tất nhiên là con gái cũng có nhu cầu xxx, con trai cũng thích một mái ấm, nhưng không mạnh mẽ bằng.
    Con người sống trên đời để thỏa mãn các bản năng của mình. Để nhu cầu hạnh phúc. Làm sao để thỏa mãn cho cả hai, không yêu một cách ích kỷ, chỉ biết đến mình. Có lẽ đó là một tình yêu đẹp ?
    Có ai có ý kiến nào đó khác không ?

Chia sẻ trang này