1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Girl , Boy , love and ***

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sun___mon, 15/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em Sota lại làm chị ngưỡng mộ em rồi.
    Mệt mấy em mới lớn quá, trai nó yêu mấy em, nhìn mấy em hấp dẫn thì nó nghĩ đến chuyện xxx cũng là bình thường. Thậm chí mới gặp các em nhìn các em hấp dẫn nghĩ ngay đến việc xxx, rồi làm quen cũng là bình thường. Vấn đề là lúc quen rồi các em đừng có để cho nó chỉ nghĩ đến xxx. Nhiều khi trai nó yêu các em thật, thế mà vì các em không biết cách cư xử thành ra nó chuyển sang chỉ muốn xxx nữa kia. Trai đa phần là có lương tâm và sòng phẳng hơn gái, là bởi vì trai thường có tầm nhìn rộng và có óc logic tốt hơn. Các gái đối xử tốt với nó thì rất ít khi nó đối xử không tốt với gái. Cho nên cách tốt nhất để các gái không bị trai lợi dụng là đối xử thật tốt với bọn chúng nó.
  2. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Không biết mấy giai khác thì sao, chứ riêng tui thì : Gặp em nào thơm tui cũng thích Z với cô ta đấy, nhưng với người yêu của tui thật lòng lâu nay, tui kô bao vờ nghĩ sẽ Z với em cả.
    Từ đó tui đi đến kết luận rằng : nếu giai nào thật lòng yêu nàng ý thì sẽ không cần Z, ngược lại giai đó không yêu nàng thật sự.
    Nhưng thường thì các gái chỉ toàn gặp hàm Lý Thông thôi, nên mới có nhiều việc nạo phá thai hoặc không chồng mà có con ấy. Nói chung khuyên các cô đừng có dại mà Z với giai nếu muốn có 1 mái ấm.
  3. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    cái đoạn vàng vàng y------------------> oẹ dụi mắt 3 phát xem có phải nhìn nhầm ko nhưng hoá ra ko phải. Thế thì bác cứ Z với mấy đứa bác YÊU ko thật lòng đi nhé còn PÉ bác YÊU thật lòng thì có cưới cùng đừng Z vì cái vàng vàng của bác ở dưới---------------> oẹ
    Em wên nữa làm ơn chuyển từ Gỉl,boy,love và *** thành Woman, man love và ***
    Được keyoflove sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 16/12/2006
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    hè hè, tớ thì nghĩ khác một chút. Tốt hay không tốt chẳng liên quan gì ở đây cả. Khi yêu thì ngay từ đầu phải xác định trước: yêu để làm gì.
    Một số trai thì xác định: yêu để cưới, một số khác yêu để giết thời gian, để đỡ buồn, số cuối cùng yêu để xxx. Ba loại này không cố định, có thể chuyển hóa cho nhau. Ví dụ một chàng trai ban đầu thuộc loại một, nhưng sau một thời gian yêu, ham muốn nổi lên. Lúc nào trai chẳng có ham muốn, nếu ko có gì thì mới gay đấy. Chàng đòi hỏi và nàng chấp nhận. Sau khi được rồi, trai nghĩ: nó cho mình thì nó cũng cho thằng khác được. Chắc gì ( mà có khi là chắc chắn ) gái nó đã còn khi nó đến với mình. Loại này không yêu được, không làm vợ được. Thế là trai chuyển sang loại ba. Tương tự như vậy, loại hai chuyển sang loại ba thì dễ và hay gặp hơn. Tất nhiên loại hai lúc đầu yêu là vì để yêu lên đôi khi cũng khó nhận biết ngay được. Ngược lại, loại ba và loại hai cũng chuyển sang loại một được.
    Các bạn gái cố gắng xác định xem chàng trai theo đuổi mình thuộc loại nào. Rồi thì trong lúc ái ân mặn nồng, cố gắng mà giữ cái tấm lòng lợn của mình lại. Đừng buông thả nó theo trai hoặc là đi theo sự dụ dỗ, mơn mọc của trai để rồi cuối cùng đau đớn lên đây chụp mũ cả rổ: đàn ông con trai một trăm thằng thì trăm thằng chỉ biết có xxxx.
    Con gái thì theo con mắt của tớ: hình như có hai dạng: yêu vì một lí do nào đó: tiền, tình cảm, địa vị xã hội.... loại thứ hai là để nhốt trai vào tù đến mãn đời. Loại một thì các anh cứ cố theo đuổi, rồi cuối cùng cũng xxx được. Loại hai thì phải lừa lọc, phỉnh phờ, dụ dỗ.... em nào ngu thì chết. Thế thôi. ==> câu truyện tình yêu.
  5. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc rút kinh nghiệm, toàn dân sành sỏi
  6. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    anh kia là anh nào
    hừ
    nếu mà nói mình
    với cái em xếp bóng
    là ko có dc đâu nhá
    oánh đấy
  7. sun___mon

    sun___mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    zời ạ. không ai trả lời câu này cho em à
    thấy bàn về *** là xí xớn wên câu này của em à. Anh chị naò biết thì bảo cách cho em đi .
  8. sun___mon

    sun___mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    post lại bài của anh kia cái không lại đụng chạm đến em bé mầm non của box.
    Là đàn ông con trai anh tuyên bố luôn : Thằng nào mà mỗi ngày không xem *** dưới 30 phút thì chắc chắc là thằng không bình thường ( chột mắt ,cụt ch** chẳng hạn.. ) . Mà đã xem rồi mà không được " thực hành " là nó bức bí lắm em ạh .Gái lành thì làm quái có chuyện dễ dàng vớ vẩn được với nó , gái đú thì "chơi " cũng dễ thôi nhưng mà rắc rối lắm dính vào dân giang hồ thì đủ thứ phiền phức luôn , ******* thì đủ thứ bệnh tật ,tệ nạn không ổn rồi . Vậy thì chỉ còn mỗi khả năng tán gái rồi " chơi " thôi . Tình yêu thời hiên đại đó em
    nhưng tình hình là đọc lại rồi so sánh với chuyện tình yêu của bạn thấy cũng khá là giống. Nhỉ? :D
  9. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Bé à, cái này thì nhờ anh chị mod cho vào thùng rác nhé, còn ko thì chẳng ai giúp được đâu
  10. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế này thì quá bằng bảo là :" bạn nào có còn chuyện cô giáo thảo thì pót lên đây cho cả nhà cùng đọc à "

Chia sẻ trang này