1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Girl , Boy , love and ***

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sun___mon, 15/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác này vui tính thật!
  2. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào nói ngu thế này mà em cũng tin à
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ko biết là bài này của ai, nhưng mà vớ vẩn thế nhỉ
  4. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Các em ui!
    Bây giờ là thời lào nhỉ?
    Ngoại ngữ , vi tính như oánh fỏm mà học thức ko qua nổi ngọn cỏ hả .Ba má nuôi ăn học để nhận thức cái gì hả mà cón cãi nhau mấy vấn đề này vậy
  5. lyly86

    lyly86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Phản đối. Nếu ban đầu không có cảm giác muốn gần gũi và xxx với gái thì làm quái gì có chuyện làm quen, tán tỉnh, yêu đương.
    Theo tui, xxx là một phần của tình yêu. Thậm chí làm cho tình yêu càng tuyêh hơn (cái này là kinh nghiệm bản thân đấy)
    Còn mấy cái con phá thai ấy mà. Tại tụi nó ngu và gặp phải thằng đểu thui (gặp tui thì mọi chuyện đã khác . )
  6. lyly86

    lyly86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Phản đối. Nếu ban đầu không có cảm giác muốn gần gũi và xxx với gái thì làm quái gì có chuyện làm quen, tán tỉnh, yêu đương.
    Theo tui, xxx là một phần của tình yêu. Thậm chí làm cho tình yêu càng tuyêh hơn (cái này là kinh nghiệm bản thân đấy)
    Còn mấy cái con phá thai ấy mà. Tại tụi nó ngu và gặp phải thằng đểu thui (gặp tui thì mọi chuyện đã khác . )
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Post vào đây chắc là nhầm chuồng, nhưng ngại mở topic mới:
    Tình hình rất chi là trầm trọng các bác ợ:
    E năm nay 24 tuổi. Vừa tròn cái xuân xanh được 18 ngày. Tâm sinh lý bình thường, cũng đã có thời biết ngó nghiêng anh nọ anh kia.
    Vấn đề là ở chỗ: Hơn 1 năm nay e chẳng có hứng thú gì ngắm giai nữa. Ra đường chỉ nhè gái mà ngắm thôi. Ui trời ơi! Sao trên đời này lắm gái đẹp thế nhỉ? Nhìn đâu cũng thấy gái đẹp: Da trắng mịn màng, đôi má hây hây, cái miệng chúm chím, mái tóc bồng bềnh và dáng đi uyển chuyển. Hic! Hỏi làm sao mà các anh hùng tuấn kiệt cứ chết yểu vì đám hồng quần.
    Hic! Rùi tự nhiên than thân trách phận, sao ông trời thiếu công bằng. Gái đã đẹp, dễ thương, hiền lành lại lắm tài. Trong khi dòm lại mình thì mã ngoài "khiêm tốn", lại chả có cái tài lẻ nào lận lưng lúc buồn, còn có cái mang ra giải trí.
    Hic!Buồn thật!
  8. sun___mon

    sun___mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    mod ơi. delete cái topic kia giúp em nhá. càng sớm càng tốt .
  9. sun___mon

    sun___mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    anh này không biết ăn thịt được bao nhiêu con gà rồi. Ăn nói như người lớn.
    Chốt hạ. Khu vực này giành cho gà cáo già đi chỗ khác chơi. cấm vào đây chọc ngoáy.
  10. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    HIỆN
    ĐẠI
    VÃI

Chia sẻ trang này