1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Girl , Boy , love and ***

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sun___mon, 15/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Love không phải vì *** nhưng không nên thiếu xxx, thiếu thì cũng chả sao nhưng dù sao nên có vẫn hơn, đoán thế
  2. achiles_arc

    achiles_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chén chén ngay.là giai hay gái thì cứ có dịp là chén ngay ,ko đứa khác nó chén mất
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    em tìm film bản năng gốc xem đê,
    love rồi ***, sau *** là gì mới là cái đáng để bàn em ạ
  4. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    các chị cũng thích bỏ sừ lại còn trả vờ thơ ngây
  5. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Trên cơ sở lời nói của một người đàn ông chân chính(ack ack cứ coi như thế để em nói cho tự tin)
    tôi xin thề những cái bạn băn khuan là chuyện không đúng
    với một tình yêu đích thực đúng phải là "*** vì love"
    ..........................................................................
    chữ "vì" ở đây nó đại diện cho một tâm lý
    ngoài chuyện xác thịt đơn thuần của giống Đ và C
    còn liên quan đến tâm lý "giữ" .."chủ quyền" mà cả 2 bên đều cần phải có .
    nói thì dài nhưng trong tình yêu nếu có *** thì hai người sẽ dễ chia sẻ ,dễ là số 1 của nhau hơn .Chẳng hiểu đời lắm nhưng với cá nhân tôi thấy "yêu lâu " mà ko có tí *** thì "hơi buồn "
    .........................
    về tình yêu các chị cứ yên tâm đi ,con trai bây giờ không như các chị nghĩ đâu .yêu là ra yêu
    nếu thực lòng yêu thì cuồng nhiệt hết mình
    chiến đấu đến hơi thở gần cuối cùng...phù thở tiếp chiến đấu tiếp
    bạn gì vừa hỏi cứ tự tin mà yêu bạn ạ!!!
    Được MINK_ngeo sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 23/12/2006
    Được MINK_ngeo sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 23/12/2006
  6. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Không biết các em các bác nghĩ thế nào chứ riêng tớ,nắm tay,chạm vào người cô ấy tớ đã run lẩy bẩy rồi,mặc dù trong đời cũng là thằng từng trải,có lẽ đó là tình yêu chân thật người ta dành cho nhau bác ạ,vài lời chân thật chia sẻ với anh em,những người đang rình rập "ăn thịt gà"!
  7. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Ông nào love mà không *** có dám khoe địa chỉ cho anh em không???
    Các Bác cứ chia tỷ lệ nam nữ trên thế giới này ra, ví dụ tỷ lệ nam:nữ là 50:50 thì bác nào xơi được 1 em thì hoà vốn, 2 em tức là đã có lãi ........... Bác nào không xơi thằng khác xơi mất thì ráng mà chịu :D.
    Vấn đề đôi khi không phải mình muốn hay không mà là MÌNH KHÔNG XƠI THẰNG KHÁC XƠI MẤT --> NÊN PHẢI ĂN KHÔNG MẤT MẤT :D
  8. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Bánh mì phải có patê
    Đàn ông ai chẳng có máu dê trong người
  9. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Ái chà đụng hàng One-media
  10. mew

    mew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bác làm em tỉnh ngộ ĐÚNG GÀ NUÔI LÀ ĐỂ THỊT KO THỊT THẰNG KHÁC NÓ THỊT MẤT =>PHÍ CÔNG MÌNH NUÔI. Sau này chả may vợ mình có mất trước khi mình cưới nó thì cũng ko nhục lắm vì mình đã phá vợ của thằng khác. Buồn cười vãi

Chia sẻ trang này