1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Girl cá tính

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi propofyou, 08/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. propofyou

    propofyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Girl cá tính

    các bác ơi cho em hỏi, con gái cá tính là thế nào ạ. Em là em gặp trường hợp thế này: co'' con cáo, em buông lời tán tỉnh, ong ****, (y'' tứ khen) thì cô bé bảo " a ko phải nói thế", tính cách cô bé cũng tương đối mạnh bạo. Ko biết có xếp vào dạng cá tính ko nhỉ?
    Mà câu hỏi chủ yếu của em là: Cưa con gái cá tính thế nào?
    các pác giúp em nha.
    Cam on các bác nhều.
  2. nh248_no1

    nh248_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    như thế thì vẫn chỉ là girl bình thường thôi
    con bạn em thì thế này cơ, ai tán nó mà nó kô ưa thì nó sẽ nói luôn >>>>>>> kút
  3. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Bác nhớ phân biệt cá tính và ...quaí tính nhá...
    cái nì dễ nhầm lắm
  4. SonOfWolf

    SonOfWolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    nói thật kô phải nịnh chứ, cái từ cá tính cần được định nghĩa.
    Cá tính chỉ được hình thành qua thử thách, khó khăn,
    còn cái bản tính nổi loạn, khác người 1 chút chỉ là để nhằm gây sự chú ý của người khác, chả có vị gì cả
    nhưng mà có can đảm làm cái đó là có tiềm năng trở thành người có cá tính :D ...
  5. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Yêu con gái cá tính khổ lắm, bạn hãy cứ chọn yêu cô gái nào dịu dàng thôi, yêu người ta mà người ta cá tính quá, mình yêu không được , đau lắm.
  6. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Cá tính hay không cá tính thì trong chuyện tình cảm cũng giống nhau thôi mà, nên kết luận lại là : cưa con gái cá tính cũng giống như cưa con gái không cá tính, tinh yêu sẽ quyết định sự chiến thắng của đồng chí.
    Cheers,

    man_bat_tu
  7. new_design

    new_design Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    nhưng lỡ iu con cáo cá tính rùi thì đành phải chấp nhận thương đau thui------> một trong số những nạn nhân
  8. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Với tớ, con gái cá tính là sự kết hợp cả tính cách mạnh mẽ và nữ tính. Chứ không phải là cứ ăn nói và xử sự shock hàng thì coi là cá tính.
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Rất tàn thành ý kiến của anh Sói Con bây giờ sao mà nhiều em thích nổi loạn, thích thể hiện mình là cá tính mà thực ra là quái tính, con gái cá tính phải chơi thân mới có thể nhìn ra được, chứ vừa gặp mà bị em ý chơi cho mấy câu tỏ vẻ ghê gớm mà cho là cá tính thì có đấy em như thế
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Với tớ, con gái cá tính là sự kết hợp cả tính cách mạnh mẽ và nữ tính. Chứ không phải là cứ ăn nói và xử sự shock hàng thì coi là cá tính.
    [/quote]
    Có phần đồng ý với bác này.
    Theo em nghĩ thì có cá tính tức là có 1 nét tính cách gì đó đặc biệt khác với nhưng người khác.
    Là gái thì phải nữ tính, dịu dàng. Ý chí có thể mạnh, bản lĩnh có thể lớn, nhưng trong cách đối xử với mọi người vẫn phải mềm mỏng, nhẹ nhàng.
    Em nói thế là tại vì em đang phấn đấu để được như thế chứ em chưa được như thế đâu ạ, các bác đừng kêu em to còi.

Chia sẻ trang này