1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Girl cá tính

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi propofyou, 08/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. propofyou

    propofyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    à, em bổ sung thêm, bi h em có nên chơi bài của bác Quacker ko nhỉ (tức là mình cũng dek NT, gọi điện 1 thời gian). Thế có nên ko nhỉ.
  2. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    tớ nói thật, nếu em của bác là "cá tính" là do "phẩm chất cá nhân" chứ ko phải hàng nhái, hàng theo mốt thì chơi bài này là bác "đi" đấy
    nói gì thì nói, bác cứ là như gái nó đớ, ko biết cái bài "đột nhiên cách xa" của các bác á, xin lỗi, nhưng muốn chơi "bài" này thì bác phải trở thành "cái gì" đó to tát với em nó đã, thế em nó mới nhớ bác được. đong thử xem được bao nhiêu rồi
    hơ hơ ... chứ chưa được bao lăm, chơi cái bài này chỉ tổ "diệt thân", vừa bị gái nó bắt bài, vừa bị nó nghĩ là : a, thằng này giỏi, mày tưởng mày là cái gì to tát nên định "tạo nhung nhớ" với bà hả, bà cho mày đi luôn, đây hơi bị ko thiếu zai theo nhá <-- thế thì "đi" quá còn gì nữa
    em góp ý chân thành, có điều gì mạo phạm đến gái nhà bác em xin lỗi trước nhá
  3. propofyou

    propofyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ờ không, cảm ơn bác
    Đọc bài của bác xong, em giật hết cả... mình. Bác nói đúng quá, em chưa tán nó được bao nhiêu, ma` chơi kiểu đấy chắc chết quá nhỉ.
    Cha` khó thật, chả biết tính sao bi h nữa, mình cứ tiếp nhưng mà nó lại cư phơ mình đi thế, bực mình quá, bác tư vấn tiếp cho em đi.
    Vote cho bác rồi nhé!!!!! Tiện hôm nay vote thì vote cho các bác ở trước luôn thể . Cam on các bác cho ý kiến.
    CÓ tiếng nói cất lên từ nỗi nhớ, xa xăm ... tĩnh lặng ... bơ vơ...
  4. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    nếu bác chắc gái nhà bác là "cá tính" thì khó nhằn roài, bọn đấy mỗi đứa mỗi kỉu chả bít thế nào mà lần
    nhưng cứ như theo bác kể thì em nó nói chung là còn hạn chế về ngoại hình (ấy là em nó nghĩ thế) vì những đứa nghĩ mình hạh chế về ngoại hình thì không thích người ta khen mình công khai wá, bác muốn khen em nó thì khen khéo một tí
    ví dụ như : đừng khen tóc em đẹp, mà nên khen là "trông rất hay" <-- cho lành
    thời gian đầu, cứ chịu khó với em nó một tẹo, đưa đi chơi, rủ tạt vào, thấy từ chối hôm nay thì rủ tiếp ngày mai ngày kia kia nữa ... hê hê ... gái chịu đi chơi với mình thì mới thấy được phẩm chất tốt đẹp của mình chứ, nhể, với lại chứng tỏ được là mình nhiệt tình
    "vây" như thế tầm độ thời gian (ngắn) nữa thì "địch" bị tiêu diệt ngay thôi í mà
    uhmmm ... cách này có phần hơi tốn nhỉ
    Được gia_toc_sat_thu sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 14/07/2006
  5. noivienxu

    noivienxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Con gái cá tính thường vui vẻ,nhanh nhẹn và khá thông minh, bác yêu chân thành chưa chắc đã thành, nói gì đến cứ " nó nó" thế kia thì còn khuya mới ok.
  6. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ... đây mới là thích rồi tìm cách cưa cẩm chứ chưa phải yêu đâu em ơi, chứ "yêu chân thành" rồi thì nó phải khác
    gọi "nó" là để cho câu chuyện nhẹ nhàng đỡ kinh khủng như phim Hàn Quốc thôi chứ có ý gì đâu, các em gái là chúa tự ái cao, lại hay suy diễn ... nghĩ sao nói vậy, quá lời mong chị em bỏ quá
  7. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Em thì nghĩ con gái mà cá tính tức là có bản lĩnh.Em cũng muốn là một cô gái cá tính !
  8. propofyou

    propofyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hehe, thi` đúng là ban đầu thích đã chứ, rồi cò cưa dần dần, thấy ngon, thấy tốt thì tự khắc là iu ngay , các bác nhỉ. cơ mà, bé con này mặt mũi được phết nhớ, người hơi nhỏ thôi, nhưng em khen là khen tính nó, chứ nói j đến bên ngoài đâu, nó cũng vui tính, cũng nhanh nhẹn, lại cũng thông minh nữa cơ, đủ cả tiêu chuẩn mà bác gì đưa ra đấy nhé. (ấy the^'' cơ chứ lị)
    ah ma` sao em chả bình chọn được nhỉ, lỗi phải ko các bác. bữa trước định vote cái mà chả đc. :(
    [red
    Có tiếng nói cất lên từ nỗi nhớ... xa xăm ... tĩnh lặng... bơ vơ...][/red]
  9. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ^_^ ngược lại cơ em ơi
    con gái có bản lĩnh là con gái cá tính
    chứ bây giờ cá tính thì nhiều nhưng bản lĩnh ít lắm em ạ
  10. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nhiều đâu mà nhiều, bác nói thế nào í chứ. Riêng em em nghĩ, cá hay tôm thì cũng là do các bác cảm nhận thấy thoai, chứ nếu diễn tả ra được bằng nhời thì em đó chả còn j gọi là cá tính cả. Cũng nói thêm là "tính tình thời tiết, sớm nắng chiều giông" k phải là cá tính, mạnh mẽ quyết liệt k phải là cá tính, ăn mặc đi đứng hầm hồ cũng k phải cá tính....v.v.
    Tóm lại, muốn yêu được mấy em mà các bác tự cảm thấy em ý đặc sắc và độc đáo hơn các em khác thì các bác chịu khó bỏ công sức ra một tẹo, và quan trọng là đừng có nhũn như con chi chi trước em í. Còn thì cũng tuỳ từng em nữa, k thể có một cách giải áp dụng cho mọi loại bài tập đc.

Chia sẻ trang này