1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Girl cá tính

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi propofyou, 08/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tavi_cau

    tavi_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    Nhiều đâu mà nhiều, bác nói thế nào í chứ. Riêng em em nghĩ, cá hay tôm thì cũng là do các bác cảm nhận thấy thoai, chứ nếu diễn tả ra được bằng nhời thì em đó chả còn j gọi là cá tính cả. Cũng nói thêm là "tính tình thời tiết, sớm nắng chiều giông" k phải là cá tính, mạnh mẽ quyết liệt k phải là cá tính, ăn mặc đi đứng hầm hồ cũng k phải cá tính....v.v.
    Tóm lại, muốn yêu được mấy em mà các bác tự cảm thấy em ý đặc sắc và độc đáo hơn các em khác thì các bác chịu khó bỏ công sức ra một tẹo, và quan trọng là đừng có nhũn như con chi chi trước em í. Còn thì cũng tuỳ từng em nữa, k thể có một cách giải áp dụng cho mọi loại bài tập đc.
    [/quote]
    Tớ cứ tưởng trong lĩnh vực này chỉ có 1 phương pháp dùng Kưa áp dụng cho mọi bài tập
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    thứ 1: cái avatar của ấy đẹp thật, hihi
    thứ 2: kưa thì đúng, nhưng kưa thế nào mới là quan trọng chớ !! k cẩn thận các em bẻ kưa như chơi
  3. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Theo như những gì mình đã từng thấy, với con gái cá tính, nếu bạn làm được cho người ta phải nể phục ngầm là ổn thôi, những góc cạnh của cá tính kia sẽ không nhằm đến bạn nữa. Thay vì nịnh, khen, galant,... hãy chứng tỏ bản lĩnh, giá trị và thể hiện sự chân thành của mình. Hãy tự mình toả sáng, tôn trọng mà đừng xuống nước chạy theo người ta.
    Con gái cá tính sẽ đem lại cho câu chuyện tình cảm 2 người nhiều điều thú vị bất ngờ, và đồng thời là những rắc rối tiềm ẩn mà một cô gái tạm gọi là "thuần tính" ít đem lại hơn. Tuỳ bạn lựa chọn thôi!
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nói như la? nhiê?u kinh nghiệm lắm vậy!!!
  5. caototbung

    caototbung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Thưa với các bác là đọc từ nãy giờ mà cảm giác như chưa có bác nào hiểu về cái từ "cá tính " là gì.
    Em xin nói là "cá tính" hiểu đen là tính cách riêng biệt. Ta có thể hiểu là tổng hợp tất cả những tính cách của một con người mà từ đó ta có thể nhận ra được sự khác biệt với những người khác.
    Người không có cá tính là người sống hời hợt, chẳng thích , chẳng mê một cái gì thực sự. Sống nhạt nhẻo!!!!
    Tuy nhiên người chông bề ngoài hiền, sống không mạnh mẽ chưa hẵn là không có cá tính, vì biết đâu người ta lại có những cá tính khác mà mới nhìn không thể nhận ra.
    Còn những cô gái được gọi là mạnh mẽ hiện nay chưa gọi là có cá tính, vì đó chỉ là sự lặp lại, học theo một tính cách nào đó chứ không có sự riêng biệt mà ta dễ nhận ra.
  6. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    @ Bull: kẻ khôn chớ có nói nhìu..
    @ mimi: At least his experience is so much more than yours he hê.....
  7. peterpan_kill_hook

    peterpan_kill_hook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Ô thế hoá ra như vậy là cá tính à, h mới biết, vui nhỉ
  8. ofla

    ofla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bác man bat tu, girl nào cũng là girl cả. Girl "cá tính" có nghĩa là girl "tính cá", thế thì chỉ cần thả cần câu với đúng loại mồi là cắn câu ngay, heheheh.
    Chúc bác propofyou câu được cá nhá (chắc cá ĐHTM hả), hêhê
    Ký tên : MTT
  9. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    ừm em không có ý định tranh cãi với bác nhưng mà vấn đề là định nghĩa cá tính ấy mà nó vẫn hơi chung chung , hơi trừu tượng , em thì em nghĩ bác cũng chưa có được cái sự nhận xét hoàn toàn hợp lý lắm , em thiên về nhận định của bác critical_section ở trang 1 hơn
    chuyện con gái cá tính yêu như thế nào thì em cũng xinh kể một chút về một người bạn cũ , có thể em kể nó không rõ ràng lắm nhưng hi vọng là phần nào mọi người thấy được cá tình có thể là như thế nào
    nàng tên Quỳnh Trang , nếu năm nay mà nàng còn học ở VN , không đi Đức học thì chắc là năm thứ 3 lên năm 4 , khoa tiếng Đức trường QG HN . Nàng sống cùng bố , nguyên nhân vì mẹ nàng thì hình như làm đại sứ bên Pháp , còn em gái thì học bên đó cùng mẹ , ấn tượng đầu tiên nàng để lại trong buổi hẹn lần đầu ( em quen nàng qua chat ) là nàng có một khuôn mặt rất dễ thương , một nụ cười khả ái , một tính cách rất mạnh mẽ và quyết đóan , có một cái gì đó gọi là kiêu ngạo trong cách đối xử . Em còn nhớ hôm đó lúc đi về thì em đi xe đạp , nàng thì cưõi dream , đang đi đến đoạn chùa bộc thì có một chú thanh niên , hình như cưỡi con vi va , đi lên song song quay sang ngó nàng , híc lúc đó thì em cứ tưởng là người quen of nàng , nhưng thấy nàng quay sang nhìn rồi phớt ăng lê quay sang nói chuyện với em em mới yên tâm .
    Trong thời gian dài tiếp xúc nói chuyện , gặp nhau cũng không nhiều nhưng em rất phục cái cách mà nàng học tập , giải quyết công việc , cách đối xử hay nhận xét về một người nào đó , tóm lại là một cô gái thông minh , khéo léo trong cách cư xử , đôi khi cảm thấy thật dịu dàng gần gũi , nhưng nhiều khi cảm thấy lạnh lùng và hơi xa lạ .
    Nàng học ổn , tham gia hoạt động ngoại khoá ổn , thích nghe ráp từ cái thời mà chẳng mấy ai biết rap là kí rì , em thì em ghét cái loại nhạc này , hát hay , nhảy đẹp , biết mình muốn gì , cần phải làm gì .
    Nhưng trong chuyện tình cảm em thấy nàng cũng bình thường như những người con gái khác thôi , nàng gặp một anh làm leader bên FPT , rồi nàng cảm thấy nể phục anh chàng vì tính cách , học thức , nàng yêu anh ta hoàn toàn bình thường như chuyện tình cảm của những người khác , không có gì gọi là quái đản cả .
    Nói chung không cần thiết cứ phải ăn mặc ,đầu tóc khác người mới là cá tính , mà chỉ cần bản thân mình cư xử sao cho nó đúng mực , hợp lý , không quá nhu nhược để người khác bắt nạt , cũng chẳng cần phải trèo lên đầu lên cổ người ta , sống có chính kiến của mình , có một vài tài lẻ để thể hịên khi cần thiết thì càng tốt , tóm lại biết tôn mình lên trong con mắt của mọi người nhưng không phải bằng những hành động sốc nổi , cách ăn mặc dị hợm , mà bằng cái đầu và tài năng là cá tính
  10. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích con gái cá tính. Ghét nhất cái loại lờ lờ nước giếng (Nhất là lúc gặp các nàng đi ăn hàng cùng ny thì thôi rồi)
    Nhiều lúc không hiểu nếu ko có nét riêng biệt của cá nhân mình thì sống để làm j, xinh để làm j? Chà khác j mấy con manocanh đặt đâu ngồi đó mà mồm thì chỉ biết kêu " ứ và ừ"

Chia sẻ trang này