1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIRL HUNT BOY, SỰ THẬT HAY TRUYỀN THUYẾT ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 2morrow_never_die, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2morrow_never_die

    2morrow_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    GIRL HUNT BOY, SỰ THẬT HAY TRUYỀN THUYẾT ?

    Trước hết xin gửi lời chào đến tất cả members.
    Tưởng rằng chỉ có các chàng trai theo đuổi các cô gái.
    Ai dè lại có cả các cô gái "săn" các chàng trai.
    Các cô "tình cờ" làm quen rồi làm wen với các chàng.
    Mục đích thì rất nhiều, có cô lừa tiền, có cô trả thù cho bạn, có cô lừa tình ...
    Trên TOPIC này chúng ta đề cập mọi thứ với chủ đề chính là các cô gái theo đuổi các chàng trai không phải vì tình yêu mà vì các lý do khác. Sau khi " cố tình gieo giắc thương nhớ " thì các nàng bỏ đi không thương xót để cho con mồi của mình thương nhớ đau khổ. Phải chăng có loại con gái như thế.
    Tôi khẳng định là có vì đã chứng kiến bạn mình lừa ko biết bao nhiêu chàng trai rồi, tất nhiên là cô nàng chỉ lừa cho bõ tức vì người mà cô nàng yêu lại đi yêu người khác. Và theo cô nàng thì mọi đàn ông đều đểu như nhau, đều đáng bị trừng phạt.
    Đấy là một lý do, còn lừa nhau vì tiền ...
    Các bạn hãy trả lời câu hỏi và cho ý kiến xung quanh vấn đề này nhé.
    Các bạn trai đâu rồi ?? Có ai đã từng bị vào "tròng dịu êm" này chưa ? Hãy lên tiếng đi và các cô gái nếu thây mình bị oan ức thì hãy phản hồi nhé ?
    Các bạn hãy nêu ý kiến để học hỏi và rút kinh nghiệm đừng để đau khổ rằn vặt khi đã bị "sa lưới tình" kiểu này.Thế giới có muôn màu và muôn kiểu ...lừa khác nhau
  2. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Bài này viết đúng Lỗi nòng của mình híc híc.
    KHông thể tưởng nổi lại có một loại con gái như thế.
    Nhưng sự thật bao giuờ cũng phũ phàng.
    Hic hic . Có Pác nào giống em không ? Mình lại trót yêu thật lòng rồi mới chết , không sao wên được. Càng muốn wên thì lại càng nhớ.
    Yêu nhau đi để rồi mai chia ly
    Dù là trong cơn đau còn có nhau
  3. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn (ngày mai không bao giờ chết)nhé.
    Đúng là con gái mà lừa con trai thì khó thằng nào thoát.Lại còn xinh nữa thì thôi rồi.Nhưng vấn đề là phải tỉnh táo.Tôi chưa gặp nhưng đọc thế này thì cũng cảnh giác cao độ thôi.
  4. 2morrow_never_die

    2morrow_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Anh "người đá" có vẻ mê nhóm H.O.T giống em nhỉ ?
    Có phải ko ? Anh chưa bị lừa là may đấy. Cẩn thận là hơn anh ạ.
    Phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh mà.
    buồn ngủ rồi đấy. Hẹn gặp lại. Sao chưa thấy các pác gái phản hồi nhỉ ? Hay các pác đi chơi hết cả rùi.
    touch in with me
  5. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    mình thì xém thôi. Đó là một kiểu love-online. May mà mình kém nhạy cảm nên đã thoát ra ngay đòn thứ ba nhận được qua dial-up. Nhưng nhìn chung có hai kiểu " khủng bố con tim " kiểu đó:
    -vì cá tính thích nổi loạn. Đôi khi một bạn gái ngoan hiền, đẹp nữa chứ, thấy người ta bu quanh mình và muốn làm một cái gì đó cho nó đỡ nhàm chán. Thế là khối kẻ thủng tim. Đôi khi chỉ là những vụ các cược như chầu kem, hay vài ba thứ bình thường. Cái này hay xảy ra ở tuổi <22 của các bạn nữ. Vì từ 22 thì hầu như mấy cô đã kinh qua một cuộc tình rồi nên không làm trò trẻ con như thế. Còn một cái nữa mà tui không chắc nhưng tui cảm nhận được nó sau khi xem bộ phim "how to lose a guy in ten days" của kate hudson. Cách diễn xuất đó giống với một người bạn gái cùng khoa chơi đùa, nói chuyện với tụi tui......nói thật là diễn suất đó rất hay. Nếu là tui thì chết với cô nành đó từ ngày thứ hai rồi............các bạn gái nên cem phim này. Rất duyêb dáng và innocent.
    -trường hợp thứ hai là dân pro. Đó là những trường hợp kinh qua ít nhất là 1-2 cuộc tình. Những cô này thì xuất phát từ chuyện tình của mình mà hành động. Những trườn họp này thì vô khối tình huống. Nhưng tôi có đọc đâu trên đất mũi hay phụ nữ gì đó thì thấy có một trường hợp là làm vì những vụ các cược. Loại này thì khi tới 5 năm hành nghề sẽ bị khủng hoảng về chuyện sợ bị giá. Nên thường lấy chồng giàu mà già.
    Nói chung lỗi là tại con trai tụi tui yếu đuối trước phụ nữa quá. Với lại phải công nhận là họ diễn đạt hơn diễn viên hollywood. Nói chung thì những người lãng mạn và nhạy cảm thì mới dẽ dính. Càng ù lỳ càng khó dính. Ai mà tỉnh như Huge Grant thì những cô em đó phải thua thôi. Vì khi ra đòn mà đối phương nhận đòn một cách tỉnh rụi thì chính người ra đòn bị dao động dễ bị dội đòn lắm.
  6. some_angel

    some_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy để không bị lừa rất chi là đơn giản. Có 1 câu nói nổi tiếng trong bóng đá thế này : " Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất " . Vậy nên nếu sợ bị lừa thì cứ mạnh dạn mà lừa trước thôi.
    Kill them before they kill you !
  7. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    good man !!!!! nâng ly nao` !
  8. faceofdragon

    faceofdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, Girl săn Boy, nghe như là truyền thuyết ấy nhỉ nhưng thật đáng tiếc là có thật chứ không phải là có trong truyền thuyết mới đau chứ.
    Con trai cũng có dăm bảy loại (tui cũng không phải là ngoại lệ, cũng nằm trong số đó) và tất nhiên trong một khía cạnh nào đó không phải là không có chút "sở khanh" nhưng ở mỗi người biểu hiện lại khác nhau. Có đứa thì đi lừa tiền bạc, có đứa thì đi lừa tình,... tuy nhiên ở mặt "đạo đức" thì nhiều người cũng có đủ lý trí để dừng lại; chính vì vậy mà có kẻ xấu, người tốt. Còn người nào dám tuyên bố là trong đầu mình chưa bao giờ có những ý nghĩ xấu xa này nọ thì ... (ý nghĩ # hành động). Chuyện con trai săn con gái thì tui thấy nhiều và cũng thấy quá là bình thường, bình thường trong cuộc sống chứ không phải là bình thường trong lý tưởng; vậy cớ sao con gái không được săn con trai? ----> có trong thực tế chứ không phải là có trong truyền thuyết.
    May quá, tui vẫn chưa bị "săn" lần nào, mà có khi tui bị săn mà không biết cũng nên ý chứ; nhưng vấn đề ở đây là họ săn cái gì khi mà mình không có gì, không có gì để mất (). Con trai cũng như con gái, cũng là con người, cũng khôn lắm chứ, cảnh giác lắm chứ nên khi mình nghĩ rằng người ta đang bị lừa thì chính mình phải xem lại là mình có bị lừa hay không đã nhé các bạn. Và nếu như đã từng bị lừa thì đầu tiên hãy tự trách mình thiếu cảnh giác chứ đừng cho rằng mình bị oan, mỗi cái đều có cái giá của nó và cái được đó chính là "kinh nghiệm".
    PS: Con trai thường dễ bị lừa hơn con gái vì con trai có tính hay tin người mà; các bác cẩn thận bị, không lại bị em 2morrow lừa đấy nhá, nghe chừng em học được nhiều kinh nghiệm từ bạn lắm rồi.
  9. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông có thể trinh phục cả thế giới nhưng vẫn bị khuất phục bởi đàn bà - Đó chính là nghiệt ngã của thượng đế ban cho Đàn ông và đó cũng chính là hạnh phúc của đàn ông. Chỉ nên tỉnh táo thôi trong chuyên này thôi và điều quan trong là "Phải biết ai là AI"
  10. 2morrow_never_die

    2morrow_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Anh thiên thần có cách trả lời rất hay và ấn tượng đấy.
    Còn anh Rồng thì lại cảnh giác cao độ thế thì giả dụ never-die mà lừa anh thì ko khéo anh áp dụng " chiêu bài" của anh Angel thì em có lẽ "die" trước anh luôn vì nếu anh đẹp trai thi em lam sao mà " cầm lòng" được. Hơn nữa mặt anh trông ngây ngô... sắc... thế kia thì lừa tội nghiệp anh lắm
    Em có lẽ lây tính bạn gái mất rồi. Be careful
    Nếu em lừa yêu ai được thì tốt quá, em chắc ko đủ can đảm đâu. Ai nỡ lừa mấy anh sành đời, dại gì !
    Hà nội mùa này đã lạnh chưa ??

Chia sẻ trang này